Xem đầy đủ chức năng : Nhớ mèo !!!
Funny_guy188
22-04-2006, 05:39 AM
Hôm nay ngày rộng tháng "dèo" (buồn quá, dài thành dèo lun).
Tinh mơ vừa đến con mèo mất tiêu.
Meo tôi 6 tháng chưa ... yêu.
Tự dưng nó đã một đi ko về.
Ngày một sao quá lê thê,
Ngay hai cũng rứa, mân mê đợi mèo.
Mới có 2 ngày mà nhớ quá
shrek010sky
22-04-2006, 08:27 AM
NÀy kia xin báo tin cho
Mèo con nhà chú đã ngồi trong niêu
Có lẽ thành ... tiểu hổ rùi
MỜi chú mang bát... sang cùng nhâm nhi.
shrek010sky
22-04-2006, 08:52 AM
Ô hay thế là tôi nhầm
Thế thì cái gì trong nồi tôi đây
Mèo lớn đi tìm người yêu
Đã tìm được chưa...còn chưa mời vào
Vào đây tiểu hổ cho vui.
Funny_guy188
22-04-2006, 09:57 PM
Pác kia nói vậy là sao ?
Mèo tui lông trắng ôi sao mĩ miều,
Mới nuôi 6 tháng mèo miu,
Ai mà giám nướng tui lìu một phen:mad:
MĐ em gái của mình,
Ôi sao hiền thảo rất hiểu lòng anh
:cungly:
Lại hôm ngày rộng tháng dài,
Ngày ba chờ mãi mèo dài chửa vê.
Mình ta ngồi uống bia ôm,
Mèo ơi mèo hỡi làm ơn đi về.
Hức !!!
shrek010sky
23-04-2006, 05:51 AM
Mèo về mèo báo với tôi
Ràng mèo đã bị giam cầm nơi đâu
Nghĩ thương chàng ngày đêm nhung nhớ
Rộng lòng thương thả ngươi về với chủ
Bảo giùm ta nhắn chủ ngươi đôi điều
Rằng trông Mèo hãy trông cẩn thận
Đã lớn rồi... bé bỏng gì nữa đâu.
phonglantim
23-04-2006, 07:20 AM
Lang thang lại tóm được mèo
Không hiểu ai thả ...cứ theo mình dzìa :D
Dzìa rồi nhốt kĩ ...khỏi đi
Công ta tóm được ..thì là của ta :D:D:D
Funny_guy188
23-04-2006, 08:39 AM
Dù cho các pác nói chi,
Mèo em khôn lắm vào chi nồi được.
Ờ ờ !
MĐ xinh gái lắm thay,
Cảm ơn cô bé hay hiểu lòng anh !!!
shrek010sky
23-04-2006, 11:06 AM
Nói mãi sao lại không tin
Mèo nằm trong đấy gọi là mèo chi
Chỉ biết có chút nhâm nhi
Xin người lượng thứ ... tội này tính sau.
Vào đây mau, vào đây mau
Cùng chung chén rượu .... rồi ta tính mèo.
MĐ là ai thế kia ?
Cô bé kiêu kỳ.... có biết gì đâu
Mặt ngang mũi dọc thế nào ai hay
Làm ơn nói rõ cho coi.
Funny_guy188
23-04-2006, 09:16 PM
Day four ngày rộng tháng dài
Để anh phải cứ mong mãi mèo về.
Hôm nay ngồi buồn uống sam (panh)
Bia bọt cũng chán minh ngăm tí rườu (rượu)
shrek010sky
23-04-2006, 09:21 PM
"Rườu" này mà với thịt mèo
Hỏi sao không khỏi vui vầy sớm hôm.
Mong làm chi, nhớ làm chi
Thịt kia kìa, nhâm nhi đi.... "rườu" mời
Funny_guy188
24-04-2006, 07:43 AM
Có lẽ mặt em anh được dòm,
Nhưng MĐ hỡi anh thấy đâu ?
Thôi thì hôm nào đăng ảnh mới,
Anh ghép ảnh mèo cho đẹp chơi !!!
Đăng lên đi :D !!!
shrek010sky
24-04-2006, 07:53 AM
Đăng lên đi... một mình thôi
Mèo con đâu nữa, chỉ mình thôi nghe
Nếu không mình đứng cạnh bên
Bạn sẽ thấy đẹp ...hình nền đỉnh cao.
Funny_guy188
24-04-2006, 09:23 PM
Ngày 5 ngồi nhớ mèo yêu,
Mèo ơi mèo hỡi mày tiêu rồi à ???
Nhưng mình 1 lòng đợi mong,
Rôi khi có lúc mèo lông trắng về !!!
shrek010sky
25-04-2006, 07:04 PM
Trận cầu hôm qua thật hay
Mè ơi có biết chủ mày đang lo
Thôi thì ... ta cùng nâng ly
Vừa thương vừa nhớ... ta vừa đá banh
Thienmy
25-04-2006, 07:51 PM
Ô này cô mèo lông trắng tinh
Sao vẫn ở đây chẳng chịu về?
Cậu chủ đang tìm , buồn lắm đấy
Thôi hãy về đừng giận hờn
Funny_guy188
25-04-2006, 08:48 PM
Ngày 6 buồn thỉu buồn thiu,
Anh này chờ mãi mèo miu chưa về.
Ngồi nhìn bóng chiều dịch xê,
Mèo ơi mày hãy quay về đi miu
Thienmy
25-04-2006, 09:07 PM
Này này, Ơ này anh gì ơi
Mèo miu lông trắng mắt đen huyền
Có phải anh chờ? thì đến đón
Mèo miu hờn dỗi chẳng muốn về
shrek010sky
26-04-2006, 07:44 AM
Ô hay mèo này đã quên chủ
Nhớ nhung người mới, muốn ở lại
Phải chăng bên đấy .... đã làm gì?
Mèo ta ưng ý đã nhận lời?!
Thienmy
26-04-2006, 08:10 PM
Đừng có nói thế cô mèo oan!
Vì đâu nên nỗi mèo bỏ đi?
Người gây ra lỗi không biết tội
Nay còn đổ tại bởi do ai?
Funny_guy188
27-04-2006, 06:24 AM
Ngày 7 một ngày dài ghê,
Mèo ta vẫn cứ bỏ bê nơi nào ?
7 ngày một tuần đã sao ?
Ta thì ta cứ ngồi cao vẫn chờ !!!
Funny_guy188
27-04-2006, 09:12 PM
Ngày 8 mới đến tinh mơ,
Một ngày mới đó mèo bơ vơ đâu ???
Mình anh ngôi đó chơ miu,
Mà sao miu vẫn buồn thiu chưa về ???
shrek010sky
28-04-2006, 11:44 AM
Linh tinh sao lại linh tinh
Có ông như thế chứ ai vào đây.
Tội nghiệp cho chú Funny
Suốt mấy ngày ròng ngồi nhớ mèo thương.!!!
Mèo thương ơi hởi mèo thương
Có hay ông chủ ...đa tình nhớ nhung
Làm ơm mi hãy về đi
Đừng vui chè chén để rồi ... vào niêu!
vanyeuem_qt2000
28-04-2006, 06:21 PM
Lang thang lại tóm được mèo
Không hiểu ai thả ...cứ theo mình dzìa :D
Dzìa rồi nhốt kĩ ...khỏi đi
Công ta tóm được ..thì là của ta :D:D:D
mèo anh dâu thể thả rong
chỉ vì nó thích cứ theo em hoài
mèo anh rất giống với anh
yêu ai cứ bám em làm dược không
Thienmy
28-04-2006, 07:22 PM
Thôi đành nhắn chú Funny
Đừng buồn đừng trách khổ mình không đâu
Mèo miu lẽ đã lấy chồng
Mai mốt sum vầy ... cả mẹ lẫn con !!!!!!!!!!!!!?
Funny_guy188
29-04-2006, 06:50 AM
Hix ! Bít thế mà vẫn nhớ chứ !!!
Ngày 9 tinh mơ vừa sang,
Mèo thì vẫn thế lang thang bụi đời.
Ngồi nhìn mèo lũ khắp nơi,
Mèo ơi mèo hỡi, mày chơi nơi nào ???
Funny_guy188
29-04-2006, 09:02 PM
Ngày 10 buổi sáng buôn tênh,
Mèo thì vẫn thế mông mênh biển đời.
Một mình ngồi chán chơi vơi,
Mèo sao đi mãi miu ơi về nào !!!
kẻ lập dị 2006
30-04-2006, 06:45 AM
Nam Đái Nữ Nhìn Nam Đái Dữ
Nữ Đái Nam Nhìn Nữ Đái Hung
KEKEKEKE
ơ hay sao mà kỳ ghê
người ta đang nhớ đang mong
mà sao cứ nói linh tinh mãi
đã không tìm giup thì thôi
mà sao cứ chọc phá hoài kô thôi!
Funny_guy188
30-04-2006, 08:46 PM
Hôm nay mùng một tháng năm,
Ngày thứ mười một mèo mình ra đi,
Một mình ngồi buồn nâng ly,
Mèo thì vẫn đấy có đi không về !!!
shrek010sky
01-05-2006, 02:45 AM
Nỗi buồn cất giấu đi thôi
Nay tôi cùng Chú nâng ly ... giải sầu
Biết rằng Mèo Chú không về
Thôi thì ... con khác có gì mà lo.
Funny_guy188
01-05-2006, 09:24 PM
Mười hai ngày đã trôi qua,
Mèo mình nay vẫn hoang mang ngoài đời.
Anh ngồi anh nhớ mèo lười,
Ờ nhà lười lắm ra đời làm sao ???
Funny_guy188
02-05-2006, 10:04 PM
Hôm nay ngày thứ mười ba,
Mèo tôi thì vẫn phong ba đường đời.
Tội sao kiếp số tơi bời,
Mình tôi vẫn thế nhìn trời đợi mong !!!
shrek010sky
03-05-2006, 03:22 AM
Funny ơi hởi Funny
Mèo lười đã bỏ Funny đi rồi
Ngồi đó mà đợi làm chi
Uổng công cho chú... thôi thì bỏ đi.
Thienmy
03-05-2006, 03:33 AM
Bỏ làm sao được mèo con
Chưa ăn một miếng không còn mảnh xương
shrek010sky
03-05-2006, 03:45 AM
Mèo con đã theo người rồi
Uổng công cho Chú đêm ngồi đếm sao
Trời cao có hiểu cho chăng
Bao nhiêu ngày tháng miệt mài chăm lo
Đến ngày mèo lớn tinh khôn
Bỏ đi để lại Funny một mình....
căn gác nhỏ
03-05-2006, 03:58 AM
Cảnh này ôi quá thảm thương
Ai kia quả thật là phường ăn chơi
Mèo con thoáng chốc bốc hơi
Chỉ vì một chút xa rời chủ nhân :D:D:D
Funny_guy188
03-05-2006, 09:56 PM
Ngày thứ mười bốn qua rồi,
Mèo tui thì vẫn nổi trôi nơi nào ?
Một mình mở mắt trông trời,
Trời cao muôn trượng mèo ơi có về ???
Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 10:01 PM
Mèo lười đã cất bước đi
Khổ cho chủ phải ngồi lì ngóng chông
Nhớ sao ko gắng đi tìm
Mà sao lại chỉ ở nhà ... trách chi
Funny_guy188
03-05-2006, 10:04 PM
Mèo lười do mình chiều hư,
Không ngờ cũng thế giống như là mèo !
Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 10:09 PM
Chiều hư - thì trách làm chi
Hay cho đệ tử ... giỏi hơn sư già
đúng là giỏi hơn thiệt chủ nó dậy nó mừ chỉ ngồi nhà còn nó biến lâu òi hờ hờ
Thienmy
04-05-2006, 02:33 AM
Chiều hư - thì trách làm chi
Hay cho đệ tử ... giỏi hơn sư già
đúng là giỏi hơn thiệt chủ nó dậy nó mừ chỉ ngồi nhà còn nó biến lâu òi hờ hờ
Trước nay chưa ai làm cho Funny hết ngồi ca cẩm cả, có mỗi em thôi
Từ mai nếu Funny co buông lời than thở em cứ.....
Xử đẹp cho chừa tội chìu miu
Cả ngày ngồi khóc sáng tới chiều
Bà con hàng xóm không chịu nổi
Định vác gậy sang hỏi thăm kìa !!!
Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 02:58 AM
Chết chưa cái tính thích ngồi kêu
Mà giờ hàng xóm định ... cho ăn đòn
Funny_guy188
04-05-2006, 08:15 AM
Hôm nay mùng 4 tháng 5,
Mười lăm ngày đã miu tăm đi rồi.
Mặc cho hàng xóm đứng ngồi,
Tui thì tui cứ một mồi tui than !!!
Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 08:22 AM
Than gì ơi hỡi mà than
Có mau quay mặt đi tìm miu ko
Chứ còn cứ thế có ngày
Miu rùi thui hũi khéo leo vào nồi
shrek010sky
06-05-2006, 01:51 AM
Khóc làm chi, nhớ làm chi
Mèo lười cất bước ra đi mất rồi
Funny_guy188
06-05-2006, 02:22 AM
16 ngày đã qua đi,
Mèo tui biệt tích bi bi chưa về.
Tui đành cất bước truy về,
Trời thì nắng gắt không hề chi đâu !
daffodil
06-05-2006, 02:40 AM
ai bảo mèo bác thả rông
lớn khôn thẳng cẳng nó giông mất rồi
tiêu rồi thì biết vậy thôi
kiếm con mèo khác mà ngồi vuốt ve
.................................................. ...
mèo con thẳng cẳng dông rồi
khổ con mèo mướp cứ ngồi mà than
mèo mướp sống cạnh chuồng dê
là con mèo đực có nghề đi câu
nó câu mèo trắng mắt nâu
về nuôi cho đã rồi"em đâu hỡi mèo"
Mèo Lười Cô Đơn
06-05-2006, 02:50 AM
Khổ nghê anh chàng Funny
Đã bảo ko ngồi, ko kể làm chi
Có nhớ thì hãy đi về
Xem chỗ nào đó, mèo ta lui về
Ko là mèo cứ lặng thinh
Cho anh chàng khổ kêu la suốt ngày
Funny_guy188
06-05-2006, 10:17 PM
Khổ thì chàng vẫn khổ nè !
Hôm nay 17 ngày qua,
Mèo thì vẫn rứa nguê ngoa đường đời.
Mình tôi vẫn bước giữa trời,
Chỉ mong tìm thấy : mèo rơi trốn nào ???
Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 02:41 AM
17 ngày .... đằng đẵng qua
Mèo ta mất tích ... mèo ơi mau về
Không thì khổ lắm người ta
Ngồi mà nghe kể , nghe la suốt ngày
QUOC TUAN VU
07-05-2006, 05:22 AM
trên đời cũng lắm loài mèo
tôi đây cũng có con mèo da cam
mèo tôi nhỏ nhỏ xinh xinh
lại deo cặp kính rất là dể thương
ai mà gặp được mèo tôi
đảm bảo bạn muốncho ngay vao nồi
Funny_guy188
07-05-2006, 08:22 PM
Hôm nay mùng 6 tháng 5,
18 ngày rồi miu tăm chưa về.
Đi tìm mệt mỏi thoả thuê,
Mèo thì chưa thấy mà ghê cả người !!!
Mèo Lười Cô Đơn
08-05-2006, 11:05 PM
Mèo tìm chưa thấy hả... người
Mà sao người lại nghê răng... hả trời
Mèo mà cất bước ........ra đi
Thì thôi tôi nghĩ... mèo ta khó về
Funny_guy188
09-05-2006, 10:18 AM
Đừng làm cụt hi vọng người ta chứ :( !!!
Hôm qua mùng 7 tháng 5,
Mèo thì chưa thấy mình nằm nhớ nhung.
Hôm nay 8 tháng 5 cùng,
Mèo ơi có biết ta buồn đợt mi ???
Mèo Lười Cô Đơn
09-05-2006, 08:13 PM
Tuy rằng chẳng muốn ... phật lòng
Như mà tôi biết người đời tham lam
Nhìn con mèo trắng ... xinh xinh
Tại sao ko có ... ai thèm chứ nghen
Funny_guy188
09-05-2006, 08:42 PM
Ừ phải !!!
Mùng 9 tháng 5 đây rồi,
21 ngày đó mình ngồi trông miu !
Chưa về trời ơi con mìu,
Mày ra đi mãi buồn thiu chủ nè !!!
Mèo Lười Cô Đơn
09-05-2006, 08:50 PM
Thấy chưa tôi nói ... đúng òi
Chàng mà cứ thế mèo nhà mất lun
Nếu tiếc thì hãy ... đi tìm
Đừng lên ngồi đó ... ngồi la suốt ngày
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.