Seri
22-05-2005, 01:43 PM
Anh không thể sống thiếu em
Anh không thể... và muôn đời không thể
Anh không biết tại sao mình lại trở nên như thế
Nhưng anh biết anh không thể mất em
Đừng bỏ anh, khi anh cần có em
Đừng gật đâu mà chia tay trong vội vã
Đừng để anh phải đánh mất tất cả
Đừng nói ra em hai chữ chia xa
Tội lỗi là của anh, xin em hãy thứ tha
Ngày hôm qua sao anh vô duyên quá
Ai lại đi ghen với những người xa lạ
Toàn những người... em chỉ biết... cho qua
Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh em ha
Anh yêu em, anh yêu em thật mà
Về với anh, về với anh nghe bé
Rồi bé muốn gì, anh cũng sẽ... xin nghe
Anh không thể... và muôn đời không thể
Anh không biết tại sao mình lại trở nên như thế
Nhưng anh biết anh không thể mất em
Đừng bỏ anh, khi anh cần có em
Đừng gật đâu mà chia tay trong vội vã
Đừng để anh phải đánh mất tất cả
Đừng nói ra em hai chữ chia xa
Tội lỗi là của anh, xin em hãy thứ tha
Ngày hôm qua sao anh vô duyên quá
Ai lại đi ghen với những người xa lạ
Toàn những người... em chỉ biết... cho qua
Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh em ha
Anh yêu em, anh yêu em thật mà
Về với anh, về với anh nghe bé
Rồi bé muốn gì, anh cũng sẽ... xin nghe