PDA

Xem đầy đủ chức năng : trái tim băng



iuanhmaitd
21-04-2006, 10:57 PM
Người hờn trách tôi sao vô tình quá
vẫn dững dưng không hiểu được tình yêu
người yêu tôi ,tôi biết lâu rồi
nhưng khổ nỗi lòng tôi băng giá quá
tâm hồn tôi trở thành chai đá
sợ tình iu lẫn tiếng hẹn hò
dù bây giờ lòng chân thật người cho
nhưng lòng tôi chẳng bao giờ dám nhận
xin hiểu cho tôi đừng nên giận
chuyện tình iu như mới bước vào đời
tôi đã iu, iu say đắm 1 người
mơ chung thủy nhưng người ta đã phụ
1 lần iu là 1 lần mang tội
đến bây giờ tôi vẫn trả chưa xong.
iuanhmaitd

cô bé mắc nai
22-04-2006, 12:43 AM
wow.. hay lém.... hoan hô nào... các bạn..

Yêu là để trả nợ cho nhau
Là đem hạnh phúc thế thay đau khổ
Là làm đời vui tươi một đổi
Rồi ôm sầu trách kiếp sống trái ngang

Yêu là để xóa nổi cô đơn
Đem bóng tối cất vào ngăn xóa bếp
Đem nhớ thương vun trồng thành vầng trăng khuyết
Cho em tôi nhìn sẽ thấy bóng tôi giăng

LLGL

uh_um_er_yeah
22-04-2006, 02:09 AM
Thấp hương lòng ta thương tiếc người đi
Người ra đi để lại chốn nơi này
Nỗi tiếc thương từng giòng thơ vào trí
Xoáy trong hồn đượm nỗi đắng cay thay

Người tài hoa trang thơ đầy lệ chảy
Nét u sầu từng nét quyện lấy nhau
Ta càng đọc nỗi đau lâng lâng dậy
Máu về tim như nghẹn chặn thật đau...!!!!!!!!!!