PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Hư Ảo



cô bé mắc nai
21-04-2006, 10:45 PM
Mình không biết là ai đã đăng bài này chưa.. nhưng mong là các bạn đọc sẽ thấy vui như mình vậy.

Anh tìm em trên vòng tròn lượng giác
Nét diễm kiều trong tọa độ không gian
Đôi trái tim theo nhịp độ tuần hoàn
Còn tất cả chỉ theo chiều hư ảo

Bao mơ ước phải chi là nghịch đảo
Bóng thời gian quy chiếu xuống giảng đồ
Nhiệm số tìm giờ chỉ có hư vô
Đường hội tụ hay phân kỳ giải tích

Anh chờ đợi một lời em giải thích
Qua môi trường có vòng chuẩn chính phương
Hệ số đo cường độ của tình thương
Định lý đảo tìm ra vì giao hoán

Nếu mai đây tương quan đành gián đoạn
Tính không ra phương chính của cấp thang
Anh ra đi theo tầm số ẩn tàn
Em trọn vẹn thành phương trình vô nghiệm....

Đây là 1 bài thơ mà mình vô tình sưu tầm được, tác giả Toàn Phong... mong rằng các bạn thấy hữu ích....

trich_or_treat_hg
21-04-2006, 10:47 PM
hay lắm ban ạh thanks nha chúc nhiều khách

cô bé mắc nai
21-04-2006, 10:48 PM
thanks nha.. không ngờ mình lại có khách mau đến như vây.. hehehh

thuhuyền
21-04-2006, 11:10 PM
Hay tuyệt cú mèo !!! Hì hì

Giọt nắng dại khờ
27-04-2006, 10:58 PM
Anh ra đi theo tầm số ẩn tàn
Em trọn vẹn thành phương trình vô nghiệm....

Mắc Nai àh câu này quả danh bất hư truyền.Qua bài thơ này mới thấy phải đâu toán học khô khan.Chỉ có Toàn Phong mới đủ cái tài để nghiệm và viết ra những vần thơ hay như vậy.Cảm Toàn Phong vì cái tài, cảm Mắc Nai vì cái tình...cảm ơn tất cả.

cô bé mắc nai
30-04-2006, 05:07 PM
hehehe giọt nắng cũng cảm thấy vậy hả..mình cũng thế , toán học những tưởng sẽ rất khô khan nhưng ai biết đấy.... lúc nào thi sĩ... của chúng ta nhìn cuộc đời qua... một làn nhìn rất khác... để làm thơ về tất cả.... và chúng đều rất hay... phải không nào...