PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vườn Yêu.....



cô bé mắc nai
21-04-2006, 10:34 PM
Đừng giấu mặt khi anh nhìn thấy bé
Chớ dỗi hờn đôi mắt lệ rưng rưng
Bờ môi kia xinh quá bé chẳng dùng
Làm tên bắn giết bao chàng trai trẻ

Đừng e thẹn hỡi cô nàng mắt dẻ
Đôi môi hờn sao chẳng để làm duyên
Em cần không ? Nguyện xin làm cai ngục
Nhốt kẻ khờ dại dột lấn vườn yêu....


LLGL

duyenkho
22-04-2006, 05:48 AM
mắt nai ơi đừng mơ mộng mãi
có hay ko chàng mãi chung tình
hay giữa đàng đứt gánh tương tư
để cho bé mãi ư sầu hỡi nai

Giọt nắng dại khờ
22-04-2006, 11:33 AM
Dấu chân nào em bước đến vườn yêu
Mang mộng ước của tuổi hồng ngây dại
Dẫu tin yêu vẫn còn đây mãi mãi
Nhưng tình đầu thảng đến đã vụt bay

Mảnh trăng xưa khuất lấp dưới tầng mây
Lời nguyện thề hòa theo cùng cánh gió
Anh ra đi,mảnh vườn xưa bỏ ngỏ
Để mình em vun xới những chồi xanh

Chồi yêu thương em dành cả cho anh
Dẫu vẫn biết, người chẳng về đây nữa
Em chờ mong khi tin yêu khuất nửa
Tại em khờ, hay đã quá yêu anh.

Gửi riêng mắc nai !

Mắc nai ơi!

Trong dòng đời dối gian bội bạc
Chợt ùa về hạnh phúc giữa vườn yêu
Giọt nắng dại khờ buông xuống cuối chiều
Ngỡ lụi tắt nay lại đầy hy vọng

Những khi nào tim ngập tràn trống vắng
Lại tìm về một góc với vườn thơ
Để cảm thông, thao thức mong chờ
Tia hy vọng khi chiều tàn dần tắt.

cô bé mắc nai
24-04-2006, 04:24 AM
Cám ơn giọt nắng đã nghe qua
Tâm sự muôn trùng khó nói ra
Mạo muội lấy thơ làm tri kỷ
Nâng rượu bồ đào kính chúc nhau

LLGL

Subzero
24-04-2006, 09:24 AM
Cô bé MẮC Nai

Đảo mộng mơ là ở đâu bé hỡi
Mà sao toàn một vạt nắng lung linh
Cỏ dưới chân xanh mát cả màn hình
Thần tình yêu hỡi, cùng anh tắm suối

Giọt nắng dại khờ
25-04-2006, 01:22 AM
Lạc chân tới cõi mộng mơ
Nào ngờ lại được khách thơ đón mời
Bốn bề dát ánh trăng soi
Sáo đưa dìu dặt khắp trời mênh mang
Nỗi buồn bỗng chốc hòa tan
Trong muôn câu hát âm vang núi rừng
Cùng tiên nữ uống rượu mừng
Hàn huyên bỗng chốc lưng chừng trăng treo
Chia tay tiễn đến chân đèo
Người đi đắm mắt dõi theo bóng hồng
Người về một cõi hư không
Mình tôi đứng lại trống lòng rộn vang
Khắp nơi ngập ánh trăng vàng
Riêng tôi ngập ánh mắt nàng yêu thương.

Mắc nai ah !
Thật tiếc khi chỉ được gặp nàng trong giấc mộng,nhưng ta không hiểu sao vẫn cảm giác 1 ngày nào đó giấc mộng này sẽ trở thành hiện thực .
:sleepi::DD: :sleepi:

cô bé mắc nai
25-04-2006, 02:56 AM
Mơ hoang cũng chỉ mộng tàn
Trăng treo lầu suối cành bàng tả tơi
Khuyên ai mấy chữ để đời
Hồng nhan lắm chuyện trăm phần truân chuyên

Nào đâu được khách tả lời
Yêu kiều dáng ngọc thon ngà mắc nai
Cám ơn những khách vãn lai
Dạo quanh lầu mộng vườn yêu...... đợi chờ

LLGL

duyenkho
25-04-2006, 05:32 AM
đãi thượng khách lấy lòng làm quý
mắt nai ơi xin chớ quá lời
tình yêu đó dẫu đắng vẫn cười
cầu người hạnh phúc thế là mình vui
đừng hỏi lòng là vì cớ chi
đừng trách người tình vội tan
một tình hết để bắt đầu tình mới
hãy dặn lòng đừng để vỡ tan


tụi mình kết bạn nhé <lời mạo muội có gì bỏ qua>

iloveyou86
25-04-2006, 07:46 AM
Cám ơn giọt nắng đã nghe qua
Tâm sự muôn trùng khó nói ra
Mạo muội lấy thơ làm tri kỷ
Nâng rượu bồ đào kính chúc nhau

LLGL
bài thơ của bạn mình đọc thấy hay wá cơ :huglove:

cô bé mắc nai
25-04-2006, 05:24 PM
Xin cám ơn các bạn đã ghé qua vườn yêu của mình.... Dĩ nhiên là mình rất hân hạnh được làm bạn cùng duyenkho và các bạn nữa..... Tự nhiên đi nhé...heheh

Đảo mộng mơ bao lần em muốn tới
Có xa xăm khó mấy cũng chẳng sờn
Kiếm 1 nơi hoa kết thành ngũ sắc
Gió nhẹ đưa ru ngủ giấc mộng lành

LLGL

hoang hon mau tim
26-04-2006, 03:48 AM
tôi biết đấy nơi có hoa ngũ sắc
tìm đâu xa ở ngay lòng ta
hãy cùng nhau hát vang khúc ca
cho tình bạn sáng nhòa bỏng cháy
chao !mình duyenkho đây rat vui dc lam quen voi ban

Giọt nắng dại khờ
27-04-2006, 06:08 AM
Mơ hoang cũng chỉ mộng tàn
Trăng treo lầu suối cành bàng tả tơi
Khuyên ai mấy chữ để đời
Hồng nhan lắm chuyện trăm phần truân chuyên

Nào đâu được khách tả lời
Yêu kiều dáng ngọc thon ngà mắc nai
Cám ơn những khách vãn lai
Dạo quanh lầu mộng vườn yêu...... đợi chờ

LLGL



hehehe

Cũng như em Mắc Nai à:

Đảo mộng mơ bao lần anh muốn tới
Dẫu hành trình muôn lối gian nan
Khó khăn sao anh cũng chẳng màng
Bởi có thần tình yêu đang đón đợi

Đảo mộng mơ dường như em cũng tới
Sao không cùng chung lối bên anh
Giấc mơ hoang nhưng sẽ tất thành
Bởi duyên số đã định từ tiền kiếp :timup:

Trách làm chi khi mà em được biết
Lối đi nào ta cũng đến bên nhau :dance:
Sắc tím yêu sẽ chẳng phai màu
Khi đã được thần tình yêu gõ cửa :timup:

Dẫu cho em chẳng đẹp xinh đi nữa
Có gì đâu,tốt gỗ vẫn hơn
Ở bên nhau mỗi lúc vui buồn
Em thử nghĩ : Còn gì hơn thế

Mắc nai ơi ước gì.....:hhh: ....em có thể.... :timup:

:hehe: :lol:

cô bé mắc nai
27-04-2006, 06:33 PM
Giọt nắng ơi ! sao dại khờ quá đỗi
Mộng ích gì khi tim ta đã héo khô
Thần tình yêu đã ghét bỏ ta rồi
Nên kiếm mãi tình yêu đích thực

Khó rất khó khi em là người mơ mộng
Cả ban ngày và mơ những canh thâu
Em ao ướt khi thần yêu mời gọi
Sẽ ngọt ngào hơn cả hũ mật nâu

Nhưng có lẽ em tìm nhiều hơn thế
Cũng có lẽ vì đảo mộng quá xa xôi
Nên rất ít có người nào muốn tới
Công sức tìm nhận lấy quá nhỏ nhoi

Nên 1 lời em khuyên anh chớ hãy
Bỏ gian nan mà rược suối băng rừng
Lên đến ngàn thông reo những lung linh
Hoa hé nỡ anh sẽ... vô cùng thất vọng

Thôi thì hãy tìm người nào chung mộng
Đắp cùng anh những giấc mộng bình thường
Sẽ không có những đêm anh chợi tỉnh
Hỏi lại mình có đáng làm vậy không????

LLGL

Giọt nắng dại khờ
27-04-2006, 07:46 PM
:lelele: :lelele: :lol: :tongue4:


Hạnh phúc sao khi buồn
Luôn có em bên cạnh
Chúng mình cùng sát cánh
Khó khăn nào chẳng qua

Một mảnh vườn ngát hoa
Một mái nhà yên ấm
Con chúng mình lẫm chẫm
Chạy từng bước học đi

Ôi hạnh phúc giản dị
Mà sao quá xa vời
Tại em hay ông trời
Làm chúng mình xa cách

:fencing: :love-smil :madsung:

hoang hon mau tim
28-04-2006, 01:03 AM
xin lỗi nói thật nha giọt nắng cười nghe dê quá
duyên ko đến sao người cứ lại
niếu kéo chi bế tắt cả đôi đường
vường mộng ảo ôi nào có tồn tại
chỉ vì người mãi mộng mơ
thần tình yêu đã nỡ phủ phàng
yêu một người mà sao xa vời vợi
còn một người vẫn mãi chờ mong

Giọt nắng dại khờ
28-04-2006, 01:55 AM
Hoàng hôn tím nói hay wá, nhưng quả thật phải xin lỗi nếu nụ cười của tui có phần nào khiếm nhã.Bản thân tui nghĩ, có lẽ do nụ cười đó quá chua chát nên mới vậy,bỏ qua nha.


Vườn mộng mơ phải đâu là ảo
Mà nếu ảo thì đã làm sao
Giữa cuộc sống thật giả muôn màu
Được ước vọng mới là điều hạnh phúc

Nếu không có những đêm thao thức
Không buồn phiền và thương nhớ đến ai
Cuộc sống ấy dẫu có kéo dài
Cũng chỉ như một chuỗi ngày vô nghĩa

Việc làm thơ đâu giống việc nhân chia
Cứ rạch ròi phải cho ra kết quả
Đến vườn thơ chỉ là nơi giả tỏa
Mọi muộn phiền và không mục đích chi

Nếu giọt nắng có một đôi khi
Buông lời thơ lả lơi ong bướm
Những ca từ mà tình yêu nồng đượm
Chẳng có ý chi đâu...ngoài một tấm lòng

Các TIÊN NỮ có hiểu cho không
Nếu cảm thông xin đừng chê trách
Giọt nắng đây tâm hồn trong sạch
Kẻ phàm trần đâu dám đến cõi tiên.

cô bé mắc nai
30-04-2006, 05:04 PM
hhehe giọt nắng bị chọc vì nụ cười dzê rùi hả... thôi đừng vì vậy mà không thèm cười nhé...

Là đảo chủ xin có lời mời gọi
Nhân danh mình kẻ tìm kiếm tình yêu
Nếu có ai cảm thấy cô đơn
Thôi hãy đến vườn yêu tá túc

Nếu có lúc và đôi khi cùng cực
Hãy giải tỏa mình bằng những vần thơ
Ghép những con tim lạc lõng giữa cõi trần
Xóa tan hết hiềm nghi....... đời hạnh phúc

LLGL

Giọt nắng dại khờ
03-05-2006, 11:57 AM
:lol: :lol:


Cảm ơn đảo chủ đã nghe qua
Hiểu được lòng người, hiểu được ta
Mộng mơ:chốn đảo thần tiên ấy
Giờ đây ta cũng chẳng thiết tha

Cuộc đời:xe không phanh xuống dốc
Tình yêu:phút chốc đã đổi thay
Tha thiết chi, cuộc sống này
Mà mơ ước đến miền cực lạc.

Hehehe (đó chỉ là những kẻ yếu đuối thôi)

Với Giọt Nắng thì hoàn toàn khác
Dẫu buồn phiền đến tan nát con tim
Vẫn ung dung chân bước đi tìm
Cô chủ nhỏ đảo mộng mơ xinh xắn.:haha:

Hai mươi lăm năm cuộc đời trống vắng
Mãi đi tìm một hình bóng xa xôi
Đến hôm nay mới gặp được người
Đảo chủ ơi! Nỡ lòng nào ...từ chối.:gian:

langtusitinh
03-05-2006, 12:19 PM
Hết tiền bụng đói xe hư
Cả ngày thê thảm cu*' như cái mền
Chán chường về "cung" lang thang net
Vô tình lạc lối đến vườn yêu

Chỉ muốn qua đây làm khách trọ
Không dám đua tài giọt nắng kia
Mà trời ơi sao con tim yếu đuối
Sao lại rung rinh trước chủ nhà

Chỉ muốn bỏ đi lại không đành
Lẽ nào ngồi lại tranh giành mỹ nhân
Quả đất HHT sao mà nhỏ bé
Thôi cùng Giọt Nắng một mất một còn.....khữa khữa

Giọt nắng dại khờ
03-05-2006, 01:21 PM
Phải đâu Giọt Nắng ngại đua tài
Khí phách nam nhi chẳng sợ ai
Lãng tử thấy vui thì cứ việc
Trổ tài mà tán... đổ Mắc Nai :haha:

Nắng đây cưa máy quyết chẳng xài
Gia truyền chỉ có mỗi ...dao phay
Kiêm trì mà bổ sao chẳng được
Chuyện đổ hay không chỉ vài ngày. :haha:

langtusitinh
03-05-2006, 03:28 PM
Lãng tử chẳng có dao phay
Cưa đổ mỹ nhân chỉ vài ngày????
Tâm hồn thi nhân thanh cao vậy
Lẽ nào lại đổ chỉ vài ngày????

Chứng tỏ thật lòng lấy răng cạp :D
Ca.p ba(`ng ta^'t ca? su*. na^ng niu
Cho dù đảo chủ là cổ thụ
Không đổ vẫn cưa cho tới cùng

cô bé mắc nai
04-05-2006, 05:11 AM
hehhe hai bạn thiệt vui tánh quá chứ lị.....cố lên nhé mình ủng hộ cả hai....heheh

Đã nói yêu đương chỉ mệt nhoài
Đêm nằm mộng mị để nhớ ai
Nếu được tình yêu người đáp lại
Kẻ cười kẻ khóc bởi mắc nai

Đau khổ lắm đó nha.... các bạn ui...

Quả thật không ngờ tại đảo xa
Mà còn có được kẻ tài ba
Vun chém đao gươm.... không hình kiếm
Phỉnh tài kẻ lạ hí đường xa

Thôi thì gieo quả tú hồng hoa
Ta ném cho người kẻ lại qua
Có ai nhặt được xin trao trả
Đảo chủ như ta hứa trả quà

LLGL

langtusitinh
04-05-2006, 08:45 AM
Về hang lặng lẽ mài kiếm nhật
Kiếm trong tay thách thức chốn đảo hoa
Vi vu gió thổi hàng dương rũ
Thét một tiếng yêu tưa sấm rền

Hỡi anh hùng thư? sức lãng tư ta
Tú cầu đã ném ta liều mạng xông pha
Kẻ nào chán sống thì xông ra
Nhưng mà cẩn thân cái lưng ra cái bàn co*`

lequan_HVA
04-05-2006, 02:11 PM
Rồi một chiều con tàu ấy ra đi
Khi hoàng hôn phủ mờ đỉnh núi
Mây lang thang thở dài như tiếc nuối
Bước chân về sỏi đá cũng chia phôi

Đêm thao thức nghe muôn trung xa xôi
Khác khoải chò một tiếng còi cập bến
Dẫu biết rằng rời xa rồi xinh viễn
Chút bình yên tàu chở đến nơi đâu

Giọt nắng dại khờ
04-05-2006, 02:59 PM
Hehehe

Phải nó là lãng tử si tình quả thật rất si tình,máu quá làm Giọt Nắng tôi cũng...phát sợ.


Lãng tử ơi! Vườn mộng mơ đón đợi
Sao chẳng cùng tôi bước chung vui
Dưới trăng thu bàn luận chuyện đời
Nâng chén cạn rong chơi lòng hỉ hả

Còn mỹ nhân xin nhường người tất cả
Hận thù gì mà mài kiếm luyện đao
Mảnh vườn yêu vốn là chốn thanh tao
Tôi đâu nỡ để lòng người biến động

Trong cuộc đời ai hiểu cho Giọt Nắng
Bởi vì nàng,cay đắng nhận hy sinh
Lo đại cục hơn nghĩ cho riêng mình
Ngẫm thế sự mới là điều chính yếu

Tạm biệt nhé mảnh VƯỜN YÊU vĩnh cửu
Mai xa rồi chẳng biết thủa nào qua
Xin gửi lại nỗi nhớ thiết tha
Ở lại nhé Mắc Nai ơi ở lại.:bananawave:

Mr.Ngọc
04-05-2006, 08:04 PM
Có đảo tình không em
Sao mà mơ mộng thế
Biết rằng là không thể
Có nhau được kia mà

Tình mới vừa hôm qua
Nay tan thành mây khói
Tình không cất tiếng gọi
Chỉ lặng lẽ vụt xa

Rê mi pha son la
Cung nhạc tình êm ái
Những ngày yêu ngây dại
Bên nhau giờ xa rôi

Tiếc nuối chi em ơi
Đảo tình xa xôi lắm
Phương trời xa ngàn dặm
Biết bao giờ đến nơi

Một mình anh đơn côi
Còn hơn yêu dan giối
Những lời mà em nói
Biết bao giờ mới quên

Trăng lặn vào mây đen
Cho màn đêm bao phủ
Bên hiên nhà ủ rũ
Cặp chim không buồn bay


Nơi nào có đắm say
Là nơi em ở đó
Tình em như cơn gió
Cuốn bao mơ mộng đầu

Chẳng gìn giữ cho nhau
Sao em còn oán trách
Đường thẳng chỉ một vạch
Đường tình em chia đôi

Gần thôi chẳng xa xôi
Mà như xa mãi mãi
Vì tình đầu ngây dại
Đã trót trao về em .

nhung&nhung
04-05-2006, 08:36 PM
oe thơ với chả thẩn đọc não hết cả lòng

cô bé mắc nai
04-05-2006, 09:16 PM
Rất tiếc từ nay đã biệt ly
Người nào bỏ bến thuyền ra đi
Rủ bỏ tuổi thơ nhiều mộng mị
Đi dặm trường xa bỏ lại nhà

Đảo thơ từ nay đành biếng dạng
Tình yêu có cánh đã xa bay
Vẫn chỉ có trăng kia bầu bạn
Vẫn chỉ mình ta.... ngắm riêng ta...

LLGL

duongcongtutt_haohoa
04-05-2006, 09:35 PM
tình yêu là bát bún rêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tinh

langtusitinh
05-05-2006, 12:41 AM
Trận thư hùng nay đã trôi qua
Giờ đây buồn bã tiễn người ra đi
Tiếc sao đối thủ của mình
Bắt tay từ biệt nghe tình thâm sâu

Anh hùng ngày đó nay đâu
Mình tôi cô độc tìm ai tranh tài
Lẽ nào anh mãi ra đi
Mỹ nhân còn đó anh đi dứt tình?

Phương xa người sớm thành công
Về đây tiếp tục trận thư hùng năm xưa
Kiếm này đành gói lại đợi anh
Mỹ nhân còn đó...Về mau ta tranh hùng

cô bé mắc nai
05-05-2006, 06:52 AM
Kẻ ra đi không ngày tái ngộ
Người nơi này dõi bóng chim câu
Lãng tử ơi ! dừng chân khách trọ
Dạo cùng ta cho bo't no~i saau`

LLGL

TRọng Hoàng
05-05-2006, 07:01 AM
Cô bé mắt nai phải đang buồn ?
Mà nghe thơ khóc lệ sầu tuôn
Nếu cô thông cảm ta cũng muốn
Họa vần thơ nhỏ để bớt buồn

langtusitinh
05-05-2006, 09:08 AM
Đời lãng tử quen phiêu bồng
Thành thật cáo lỗi không dừng được lâu
Thôi đành ly biệt đảo hoa
Mai này về lại mang theo tinh hoa đất trời

Giọt nắng dại khờ
05-05-2006, 12:24 PM
:lol: Hehehe,nghe tin Langtusitinh bỏ đi mà khoái wá trời,tên này trúng khổ nhục kế của ta ruồi. Mắc Nai ơi anh trở lại n......è.........


Ra đi chân bước ngậm ngùi
Nghe tin Lãng Tử mà vui trong lòng :clap:
Từ nay đảo nhỏ bỏ không
Mình ta dạo bước phiêu bồng... cùng em
Tim ta sao cứ yếu mềm
Phải chăng ta đã...yêu em..thật lòng
Mắc Nai đừng nhớ đừng mong
Ta lừa Lãng Tử vào tròng mà thôi :hihi:
Vườn yêu đâu nỡ xa rời
Để em ở lại bên trời...cô đơn
Hắn đi, hạnh phúc gì hơn
Rượu đây ta uống, phím đờn ta ca :cungly: :dance:
Đảo mộng mơ chính là nhà
Từ nay ta quyết chẳng tha tên nào
Còn em đừng mãi trèo cao
Chóng hết cả mặt...ngã nhào thì nguy
Thôi thì đến với anh đi
Chúng ta xây đắp thành trì tình yêu .:haha:

langtusitinh
05-05-2006, 11:46 PM
Từ biệt đảo hoa tuyệt vời
Một mình một kiếm quyết tìm thành công
Ra đi 1 đoạn chưa xa lắm
Giật mình nhớ lại để quên chiếc giày

Vội vã dong thuyền về xin lại
Cập bến hoàng hôn đã chớm tàn
Nghe tin anh hùng xưa quay lại
Hỏi kỹ mới hay hắn xỏ mình

Ngỡ anh hùng đâu ngờ đầy nham hiểm
Tay gõ thơ mà bụng toàn dao găm
Kiếm xưa mài lại tuôn khỏi vỏ
Truy cùng diệt tận Giọt Nắng dại khờ

Thế giới này quả thật không đủ
Cho cả anh hùng lẫn tiểu nhân
Cho tôi tạ lỗi cùng đảo chủ
Vì sắp để đảo hoa nhuộm máu đào

Giọt nắng dại khờ
06-05-2006, 11:34 AM
Lãng tử tình si quả danh bất hư truyền,thơ ca võ nghệ đều tinh thông cả.Giọt năng tôi quả không đủ sức đua tài :think: :haha:

Mắc Nai đâu rùi, sao em không ý kiến gì cả zậy

Giọt nắng dại khờ
06-05-2006, 01:01 PM
Từ biệt đảo hoa tuyệt vời
Một mình một kiếm quyết tìm thành công
Ra đi 1 đoạn chưa xa lắm
Giật mình nhớ lại để quên chiếc giày

Vội vã dong thuyền về xin lại
Cập bến hoàng hôn đã chớm tàn
Nghe tin anh hùng xưa quay lại
Hỏi kỹ mới hay hắn xỏ mình

Ngỡ anh hùng đâu ngờ đầy nham hiểm
Tay gõ thơ mà bụng toàn dao găm
Kiếm xưa mài lại tuôn khỏi vỏ
Truy cùng diệt tận Giọt Nắng dại khờ

Thế giới này quả thật không đủ
Cho cả anh hùng lẫn tiểu nhân
Cho tôi tạ lỗi cùng đảo chủ
Vì sắp để đảo hoa nhuộm máu đào


Lãng tử ơi sao ra đi vội vã
Tuột dép tuột giày khiếm nhã vậy sao
Phải chăng lòng cũng nôn nao
Uy danh Giọt Nắng ngất cao cả trời

Động tí là vác kiếm chơi
Vô mưu hữu dũng cả đời...không nên
Túc trí thì mới đáng khen
Còn không Đảo Mộng chớ chen chân vào

Vườn Yêu mà nhuộm máu đào
Thì đời công tử xiết bao đau buồn
Khôn ngoan thì đánh bài chuồn
Tẩu vi thượng sách vẫn luôn là đầu

Mấy lời tâm sự thâm sâu
Kính mong lãng tử gối đầu chớ quên.........

cô bé mắc nai
06-05-2006, 07:45 PM
hehehe thật không ngờ Mắc Nai lại được chư vị huynh đài đối tưởng như vậy. Tố chè tố chè..heheh

Tôi xin chư vị khách anh hùng
Đừng nên thách đố khiến mong lung
Bao giờ mới hết tuôn máu lệ
Nhuộm cả khối sầu đảo chủ rung

Tim non chỉ dại có một giờ
Bây giờ nghĩ lại quá khờ bấy lâu
Sao không nối nhịp giao cầu
Hữu huynh hữu đệ tình nồng hơn đao

LLGL

Mr.Ngọc
07-05-2006, 07:17 PM
Có phải mùa thu chỉ toàn màu hoa cúc
Hay mùa thu còn mang cả tên em
Đóa tường vi màu hoang dại trong đêm
E ấp tỏa hương tô mùa thu thêm sắc.

langtusitinh
09-05-2006, 11:59 AM
Từ biệt Mắt Nai đâu phải dễ
Nghẹn ngào cố nuốt ngăn dòng lệ chia ly
Bước chân đi tâm hồn như ngây dại
Để vô tình bỏ lại chiếc giày kia

Người đi tim còn ở lại
Chỉ vô tình mà sao lại gọi là khiếm nhã
Mắt Nai ơi xin nói hộ một câu
Lãng tử anh hùng đâu bao giờ khiếm nhã (phai ko?)

Phải đâu lãng tử hung hăng
Đụng một chút mài dao chém người
Kềm lòng không nổi người ơi
Vì tim đã trót tình si trao người

Đâu phải tôi muốn đảo hoa trở thành
Chiến trường khốc liệt nhuộm tanh máu đào
Lẽ nào tôi phải lặng im
Đứng nhìn thảm cảnh em trao tim cho người

Vô mưu hữu dũng cũng đành
Bày mưu nham hiểm trước mặt Mắt Nai sao đành
Tấm chân tình ta đành chấp nhận
Lòng sao nói vậy tỏ tình với em

Mắt Nai ơi xin nàng cẩn thận
Kẻ đa mưu chưa chắc đã chân thành
Vì nàng đâu biết khi nào chân thật
Cạm bẫy ngặt nghèo hắn chờ nàng sảy chân

Giọt nắng dại khờ
13-05-2006, 12:26 PM
Bao năm xa cách vườn yêu
Bâng khuâng chân bước,nắng chiều vấn vương
Còn đâu bóng dáng người thương
Còn đâu cơn gió thoảng hương thơm nồng
Còn đâu những gót sen hồng
Còn đâu ánh mắt khiến lòng ai say
Người đi để lại nơi này
Vườn yêu hoang vắng thoảng đầy nhớ thương
Vườn yêu...Đời thực...Dặm trường
Em đi...Ta đến...ngả đường chia xa
Thôi thì những tháng năm qua
Hai ta giữ lại như là..... cho nhau

chattercatinh
13-05-2006, 09:46 PM
Anh ghen với gió vì được hôn lên mái tóc em
Anh ghen với nắng vì được nhìn thấy em mỗi ngày.

cô bé mắc nai
16-05-2006, 11:43 PM
Đảo chủ hơi buồn mấy bửa nay
Nên đành thất lễ chư huynh đài
Vắng bóng bấy lâu nay mới gặp
Vạn hạnh vui mừng thỏa ước ao
.....

Giọt nắng....
Vẫn biết tình anh lắm lắm thương
Nhưng lòng không nỡ để ai phiền
Thôi xuân xanh mộng thời đã lỡ
Hãy bỏ qua đi đỡ lụy phiền

Lãng tử....

Vẫn biết đời ta cách cách xa
Sông tương hồ thủy vạn đường trường
Làm sao ta thỏa tình non bể
Nhung nhớ thôi đành để lãng qua

LLGL

cô bé mắc nai
18-05-2006, 05:07 AM
Ta chờ đợi một điều gì chưa rõ
Đi lang thang nhìn ngắm cảnh một mình
Những lá hoa và những bức thư tình
Sao vội đến vội đi không từ biệt

Ta thầm trách hai người không thiệt
Lời yêu đương như gió thoảng qua mành
Không thủy chung nhưng ta chẳng nở đành
Dang tay bỏ xóa bóng hình ai đó.....

LLGL

Giọt nắng dại khờ
18-05-2006, 05:45 AM
Nói không yêu...sao Mắc Nai còn đợi
Bảo không tình...mà vẫn cứ hoài mong
Hỏi chút nhé...phải chăng thực trong lòng
Nàng mong muốn...hành hạ ta...đau khổ

Mảnh Vườn Yêu...nỡ đâu ta rời bỏ
Mà bởi lòng...đau xót...tạm chia xa
Chiều nhuộm tím...nỗi nhớ...chợt vỡ òa
Chóng chánh buồn...Vườn Yêu...ta trở lại

cô bé mắc nai
18-05-2006, 05:55 AM
Ai bảo thế nào vì ai ta đợi
Bởi cô đơn quyện lấy tâm hồn
Em vụt chạy định bỏ xa dĩ vãng
Lãng tránh tình đau khổ..... mà thôi

LLGL

thandongdatviet41
18-05-2006, 07:40 AM
Tôi có một nỗi buồn thăm thẳm
Chỉ một người hiểu được mà thôi
Nhưng người ấy đã xa mất rồi
Để lại đây một nỗi nhớ thương

cô bé mắc nai
19-05-2006, 12:11 AM
Chào Thần đồng... cám ơn bạn đã vào Vườn thơ dạo mát nhé...hehhe

Người ta hỏi tình yêu là gì nhỉ
Khi đau thương cay đắng muôn phiền
Người dân gian tìm thấy những con đường
Đi tới đỉnh kiếm tình yêu đích thực

LLGL

Giọt nắng dại khờ
04-06-2006, 10:51 AM
Gió ru khúc hát ... mơ màng
Lả lơi...bóng nước... ánh trăng tan
Hồng hoang một thủa...sầu vương lối
Gió mỏi tìm hương...đưa muôn nơi

Bóng ai tha thưót...trên mây ngàn
Mặc khách trần gian...mộng vỡ tan
Cung ngâm ai oán...ngưòi nào thấu
Lãng khách dệt thơ...vào trong mơ

Cõi mộng.... ta lạc... chốn Đào Nguyên
Mơ ngưòi trinh nữ...nét cưòi duyên
Ngỡ đâu hoa mộng...mau tàn úa
Để nhạc khúc sầu...gió cứ đưa

Tình đầu ôm mộng...ngưòi gian dối
Nhấp chén chua cay...mặc xác đời
Nào ta...với trăng...trong vòng tay
Vũ khúc đêm nay...cứ ...cuồng quay
Mặc cho tim ta...đang bốc cháy
Cuốn bốc hồn ta...lên muôn mây

Mr.Ngọc
05-06-2006, 07:32 AM
Trở về hiện thực đi em
Ngày em về là ngày xanh đầy nắng
Dù hơi ấm trong tim nay đã vắng
Em hãy là em em hãy là chính mình

cô bé mắc nai
05-06-2006, 04:24 PM
Gió vẫn ru trăng thỏa giấc vàng
Ta vẫn mong ta mộng chưa tan
Yên vui ca hát bên ánh lửa
Mặc cho cuộc đời nghé rẻ đàn

Hoa thơm cỏ lạ ngây thưởng nguyệt
Vui chén cùng ai chút tửu hương
Mắt biếc xuân xanh chờ đợi mãi
Lá úa thay màu bởi gió mưa

Ta ngấm sương khuya bên cách hạc
Vớ chút tình riêng ánh sao khuya
Lung linh gió nhẹ ru bờ cát
Nhớ khách phàm phu..... biệt xa mờ

LLGL

Giọt nắng dại khờ
07-06-2006, 12:25 PM
Góc phố nhỏ...Chiều nay... Anh lặng ngắm mưa rơi
Màn mưa giăng kín cả bầu trời
Như em đến...Chiều xưa...Anh lặng thầm thương nhớ
Giọt đắng nào...oà vỡ trog anh
Góc phố nhỏ...Chiều nay...Thăm thẳm màu xanh
Tiếng đàn rơi...cung trầm rất lạ
Xoáy vào đời... những nốt...chia xa
Góc phố nhỏ...Chiều nay... Mong đợi thiết tha
Những nỗi niềm... cho nhau...chưa kịp gởi
Còn xa lắm... con đưòng sẽ tới
Khoảng cách nào...nối lại tình thơ
Trăng tháng bảy...như lạc lõng bơ vơ
Bởi điệp khúc buồn...cho anh...mà em viết
Mưa mùa hạ...mưa ơi... sao da diết
Biết bao giờ...kỷ niệm sẽ... phôi pha
Gió vô tình chạm...nỗi nhớ...chợt vỡ oà
Thương nhớ quá...vầng trăng chia hai nửa
Đêm nay rằm...nặng nửa anh mang.

cô bé mắc nai
08-06-2006, 05:06 AM
Góc phố nhỏ tôi tìm trang kỷ niệm
Của riêng tôi cất kỷ tuổi học trò
Những trò chơi cút bắt lấy hẹn hò
Và hơn thế.... ai kia cùng mong nhớ

Góc phố nhỏ... chen bùn lầy với cát
Gió mụi tung xoáy cạn nét hào hùng
Em tôi nếu.. một chiều nào có nhỡ
Trể chuyến đò chạy ngược bến tình yêu

Góc phố nhỏ thì thầm lời tôi dặn
Nhắn cho em thương nhớ chợt qua rồi
Đành bước đi góc phố nhỏ lặng nhìn
Đưa mắt lệ tiển người tình..... muôn dặm

LLGL

tendresses
08-06-2006, 05:41 AM
Có một ngày anh nói yêu em
Nắng hoàng hôn phía sau rừng vội tắt
Chim chuyền cành không còn vang tiếng hót
Nhường chổ cho ánh sáng tình yêu

Có một ngày anh nói chia xa
Ánh bình minh mang anh đi đi mãi
Con sóng thôi không vỗ bờ cát trắng
Xa em rồi anh nhớ đến em chăng

Muốn ôm vào lòng câu hát yêu thương
Muốn giữ trong tim nụ hôn chát liệm
Tháng ngày dấu yêu em mãi đi tìm
Tìm đâu đây khi anh về giữa tim em ?

Có một ngày tình anh quay trở lại
Mang cho em khúc hát tình yêu
Sóng ba đào em chợt hỏi anh yêu
Em hạnh phúc hay là Anh hạnh phúc ?

cô bé mắc nai
08-06-2006, 04:53 PM
Cũng có lúc con tim em trổi dậy
Khi tình yêu vấp ngã giữa hai đường
Muốn hét la muốn biết rõ ngọn nguồn
Vì sao thế tình anh như ánh nắng

Lúc chói chang lúc khép mình vào lá
Bay ung dung như chưa đựng muộn phiền
Nắng bỏ lại em - người yêu bé nhỏ
Bơ vơ một mình trong tăm tối màn đêm

Có những lúc em thầm gọi tên anh
Rồi quyền rủa như một bà phù thủy
Rồi uất hận gây thêm nhiều oán giận
Nhưng không là gì em - chỉ biết yêu anh

LLGL

Giọt nắng dại khờ
09-06-2006, 05:35 PM
Em biết không...
Anh muốn gửi hồn anh vào gió
Để gió cài ...lên mái tóc em
Muôn cánh gió...mang theo... tình anh đó
Gửi đến em...với tất cả chân thành

Anh cũng muốn...hóa mình thành vừng nắng
Choàng ôm em...bùng cháy nụ hôn môi
Trong men say...anh đón cả đất trời
Bằng tình yêu và con tim mãnh liệt

Dấu yêu ơi! Nơi nào em có biết
Trái tim anh...đã thắp ngọn lửa tình
Ánh mắt em...hay ánh chớp vô hình
Như thiêu đốt...trái tim anh rạo rực

Có bao điều...em tưởng chừng...đã biết
Mà thực ra...em đã biết điều chi
Oán trách...giận hờn...vô cớ chia ly
Em có biết...anh vô cùng trống trải

Dấu yêu ơi! Dù xa nhau mãi
Ngàn nhớ thương... anh khắc bóng hình em
Trong cô đơn...anh khao khát gọi tên
Vầng trăng sáng của lòng anh....người hỡi

Anh muốn gửi... hồn anh vào gió
Cho gió cài.... lên mái tóc em
Để từng đêm...gió thức dậy dịu êm
Khe khẽ hát...ru em... vào giấc mộng

Đêm xa em...vầng trăng như lẽ bóng
Tròn vạnh rồi...sao vẫn khuyết trong tim
Nửa khuyết ấy... bao năm anh kiếm tìm
Giờ đã thấy...mà ngại ngùng chưa tỏ

Chỉ sợ em...đến và đi... như gió
Bỏ lại anh...nơi ấy...mãi hư hao
Nói đi em...em hãy nói đi nào
Rằng em sẽ...ở bên anh mãi mãi
Hà Nội 10-06-2006.

cô bé mắc nai
14-06-2006, 04:39 PM
Hoàng hôn vụt tắt lưng trời
Cách chim bay mãi không về cùng em
Một mình em những bước quen
Bao nhiêu nỗi nhớ bấy nhiêu nỗi buồn

Nhuộn sầu em nhã giọt tuôn
Lệ rơi theo cách én buồn ngày xưa
Đu đưa tiếng vọng ngọt bùi
Bài ca " nhung nhớ " hỏi người có quên

Đành rằng tình lỡ duyên thưa
Đành rằng ai đấy qua cầu gió mưa
Đành rằng đây mối duyên thừa
Em đành gởi lại vài đôi lời tiễn đưa

LLGL

Giọt nắng dại khờ
15-06-2006, 11:23 PM
Rồi một ngày....em đến bên anh
Mang nắng vàng...hanh hao...bao nỗi nhớ
Khúc khích gió...đùa vui...bên ô cửa
Hương tình đầu...nồng ấm...khắp vườn yêu

Ánh mắt em...vương vấn...cả trời chiều
Khiến biển tình...trong anh...cồn cào bão nổi
Ánh mắt gợi những điều...không thể nói
Chiều buông rơi...ngày vội vã qua nhanh

Mảnh vườn yêu thăm thẳm một màu xanh
Như nụ cười... sáng long lanh... trong ngày em đến
Anh vẫn biết...rồi một ngày con thuyền kia rời bến
Bỏ lại bờ...cho con sóng mãi xô

Trái tim yêu...anh sẽ vẫn đợi chờ
Những giấc mơ...vẫn về trong say đắm
Xin ánh mắt em...đừng nhìn anh đầm ấm
Xin nụ cười...đừng gợi những ước mong

Anh ở đây...mãi bên cạnh dòng sông
Để nghe sóng...vẫn tự tình than thở
Để một một ngày...nắng lại oà tan vỡ
Đón em về...nơi đó...vườn yêu

ghet_hoa_hong
16-06-2006, 08:06 AM
Ngồi đây nghĩ mãi, nghĩ hoài không ra
Nghĩ sao em lại lưu manh quá chừng
Ra đường gặp trai là ca
Gặp trai cái là em la nguyên ngày
Suốt ngày ngồi quán cà phê
Về nhà là ngủ cho phê cả ngày
Tối ngày em cứ la cà
Làng trên xóm dưới chẳng tha chổ nào
Yêu em mới nói em hiên.
Còn không thì nói em điên, em khùng

cô bé mắc nai
20-06-2006, 08:31 PM
Ôi nỗi nhớ chợt dùng dằng không nỡ
Vội tan nhanh bỏ lửng một khung trời
Thuở mơ hoa bắt bướm tuyệt vời
Ép trang vở học trò thơm mùi mực

Ôi hạnh phúc tưởng chừng như không thể
Ngoài tầm tay với tới chẳng ích gì
Những giấc mơ và những phúc thầm thì
Tan mây khói như sương mù buổi sáng

Ôi anh đến rồi đi trong mất hút
Thoáng giậc mình thoáng một chút ngẩn ngơ
Em tiếc nuối nhìn anh bỏ lại
Một khoảng trời đau đáu chữa đặc tên

LLGL