visaotrongdem127
21-04-2006, 08:20 PM
Gỡi bạn tôi nỗi niềm thầm lặng
Giữ trong lòng ôm nặng thương đau
Bao ngày qua....tim quặn sầu
Lệ khô hai mí rát màu tang thương
Nơi xa ấy...trong chốn tây phương
Linh hồn có nhẹ vướng đau cỏi trần
Bạn hãy nghĩ...thả cho tan
Những u uất đã cưu mang trong đời
Kiếp con người đã đi qua trời
Thì sinh tử trong đời hiển có
Bạn đi đi...đừng âu lo
Hãy nương theo Phật hộ trì tâm linh
Thả nhẹ nhàng theo hương tôi kính
Bằng cỏi lòng tâm chính nguyện cầu
Cho bạn và cho cả tôi
Mai nầy cũng sẽ có đôi bên trời
Anh mất em rồi phải không em
Sao em không thốt một lời nào
Tim em vẫn ôm hình bóng đó
Anh chỉ là một kẻ đến sau
Anh mất em rồi phải không em
Tim anh cảm thấy nhói vô cùng
Người xưa ngày ấy đà trở lại
Em coi anh như kẻ thế thân
Anh mất em rồi phải không em
Đôi lứa từ nay chẳng vướng lòng
Lời hứa ngày xưa em đã thốt
Giờ như là gió thoảng mây bay
Anh mất em rồi phải không em
Dẫu cho không muốn cũng phải đành
Tình duyên đã dứt em quay gót
Tan nát lòng anh lệ sầu rơi
Giữ trong lòng ôm nặng thương đau
Bao ngày qua....tim quặn sầu
Lệ khô hai mí rát màu tang thương
Nơi xa ấy...trong chốn tây phương
Linh hồn có nhẹ vướng đau cỏi trần
Bạn hãy nghĩ...thả cho tan
Những u uất đã cưu mang trong đời
Kiếp con người đã đi qua trời
Thì sinh tử trong đời hiển có
Bạn đi đi...đừng âu lo
Hãy nương theo Phật hộ trì tâm linh
Thả nhẹ nhàng theo hương tôi kính
Bằng cỏi lòng tâm chính nguyện cầu
Cho bạn và cho cả tôi
Mai nầy cũng sẽ có đôi bên trời
Anh mất em rồi phải không em
Sao em không thốt một lời nào
Tim em vẫn ôm hình bóng đó
Anh chỉ là một kẻ đến sau
Anh mất em rồi phải không em
Tim anh cảm thấy nhói vô cùng
Người xưa ngày ấy đà trở lại
Em coi anh như kẻ thế thân
Anh mất em rồi phải không em
Đôi lứa từ nay chẳng vướng lòng
Lời hứa ngày xưa em đã thốt
Giờ như là gió thoảng mây bay
Anh mất em rồi phải không em
Dẫu cho không muốn cũng phải đành
Tình duyên đã dứt em quay gót
Tan nát lòng anh lệ sầu rơi