yenk_n
21-04-2006, 07:53 PM
Chiều gió nhẹ mặt biển xanh man mác
Gió cuốn, mây trôi, mặt biển hiểu lòng người
Gió thở, tóc bay, môi hồng sao xinh quá
Mắt buồn, mênh mang, thăm thẳm một cõi lòng.
Rồi...
Sóng cuốn, biển lùa hôn bờ cát mịn
Chân bước, lệ tràn, mắt ước nhòa
Đâu là lệ, đâu là biển?
Lệ nhỏ,biển tràn trôi về đâu?
Em cười buồn....
Ngẩng nhìn...
Hỏi mây, mây trôi dạt phương nào?
Hỏi gió, gió bay về đâu?
Hỏi biển, khi nào ngừng vỗ sóng?
Hỏi em, đời em mai thế nào?:cooll:
Gió cuốn, mây trôi, mặt biển hiểu lòng người
Gió thở, tóc bay, môi hồng sao xinh quá
Mắt buồn, mênh mang, thăm thẳm một cõi lòng.
Rồi...
Sóng cuốn, biển lùa hôn bờ cát mịn
Chân bước, lệ tràn, mắt ước nhòa
Đâu là lệ, đâu là biển?
Lệ nhỏ,biển tràn trôi về đâu?
Em cười buồn....
Ngẩng nhìn...
Hỏi mây, mây trôi dạt phương nào?
Hỏi gió, gió bay về đâu?
Hỏi biển, khi nào ngừng vỗ sóng?
Hỏi em, đời em mai thế nào?:cooll: