Mua Sao Bang
21-04-2006, 09:36 AM
Xa lắm rồi ngaỳ xưa thơ ấu
Thời yêu dấu tôi vẫn hay mơ
Mơ hái hoa bắc bướm trên đống
Mơ mây trắng gió xuân nhè nhẹ!
Cánh diều bay...bay mãi trên mây
Sáng mơ say khi gà mới dậy
Học trò quê đâu vội đến trường
Tuổi thơ quá hãy còn thơ dại "nhá?"
Nghĩ gì đâu ...xa quá tương lai
Trưa tan lớp thả hồn mơ mộng
Nghe chim kêu gió lộng bên tai
"Nhè nhẹ, chuồn chuồn hay đó nhé
Ŀám cào cào lại hất cẳng bay !"
Chiều điến nhẹ cánh đồng ngập nắng,
Tiếng sáo diều vắng vẵng đâu đây!...
Thả căng dâu cho diều ngập gió ...
Để đêm về.... say mãi trên mây,
Và lắng nghe chuyện bà hay kể:
" Thuở ngày xưa khi Nội mới về,
Ŀồng rộng lắm có bay thẳng cánh
Hể gió reo đêm sợ sấm trời ..
Sợ mưa lớn đường mai ngập nước"
Như đang sống giữa trời sao sáng
Ŀược như mây bay bốn phương trời
Và cơn gió làm mây kia bay mãi ....
.....Rồi ngũ quên đi tự lúc nào ...
Ŀể mơ màng ngày mai đến lớp
Bạn chào tôi buổi sáng tinh mơ
Với tiếng chim và giọt sương trên lá
Trưa nắng nóng cùng đi tắm mát
Nơi dòng sông ôm ấp tuổi thơ qua
Và nuôi lớn biết bao nhiêu thế hệ
Ŀể giò ta được sống nơi này ...
Ôi thơ ấu ngày xưa yêu dấu!
Vẫn cứ mơ vẫn dấu trong tim
Như đã ghi vào trong nỗi nhớ ..
Những ngày xưa xin chớ xa trôi...
Đừng vội mất giất mơ tôi thơ dại..!
1/5/2005
Thời yêu dấu tôi vẫn hay mơ
Mơ hái hoa bắc bướm trên đống
Mơ mây trắng gió xuân nhè nhẹ!
Cánh diều bay...bay mãi trên mây
Sáng mơ say khi gà mới dậy
Học trò quê đâu vội đến trường
Tuổi thơ quá hãy còn thơ dại "nhá?"
Nghĩ gì đâu ...xa quá tương lai
Trưa tan lớp thả hồn mơ mộng
Nghe chim kêu gió lộng bên tai
"Nhè nhẹ, chuồn chuồn hay đó nhé
Ŀám cào cào lại hất cẳng bay !"
Chiều điến nhẹ cánh đồng ngập nắng,
Tiếng sáo diều vắng vẵng đâu đây!...
Thả căng dâu cho diều ngập gió ...
Để đêm về.... say mãi trên mây,
Và lắng nghe chuyện bà hay kể:
" Thuở ngày xưa khi Nội mới về,
Ŀồng rộng lắm có bay thẳng cánh
Hể gió reo đêm sợ sấm trời ..
Sợ mưa lớn đường mai ngập nước"
Như đang sống giữa trời sao sáng
Ŀược như mây bay bốn phương trời
Và cơn gió làm mây kia bay mãi ....
.....Rồi ngũ quên đi tự lúc nào ...
Ŀể mơ màng ngày mai đến lớp
Bạn chào tôi buổi sáng tinh mơ
Với tiếng chim và giọt sương trên lá
Trưa nắng nóng cùng đi tắm mát
Nơi dòng sông ôm ấp tuổi thơ qua
Và nuôi lớn biết bao nhiêu thế hệ
Ŀể giò ta được sống nơi này ...
Ôi thơ ấu ngày xưa yêu dấu!
Vẫn cứ mơ vẫn dấu trong tim
Như đã ghi vào trong nỗi nhớ ..
Những ngày xưa xin chớ xa trôi...
Đừng vội mất giất mơ tôi thơ dại..!
1/5/2005