Xem đầy đủ chức năng : Đêm qua em nằm ...mờ ơ mơ ^_^
phonglantim
21-04-2006, 08:01 AM
Đêm qua em chợt nằm mơ
Thấy anh đi tới...giả vờ quay đi
Ai biểu cái tính anh ...ki
Mua xoài ,cốc ,ổi ...rồi thì lại nhăn
Vì anh em mới măm măm
Cho lớn ...cho khoẻ ...để chăm anh mà
Vậy sao anh lại cứ la
Ăn chi nhìu dzậy ...anh đà ..trắng tay :D:D
Ứ thèm ăn nữa ...đi đây
Cho anh ngồi lại ...mặt ngây ...thấy bùn :D:D
uh_um_er_yeah
21-04-2006, 08:08 AM
Đêm qua ta đã nằm mơ
người e lệ đến trao thơ cho mình
Thơ người nồng thắm ân tình
Lần đầu tiên gặp làm mình ngẫn ngơ :hihi:
Đôi ta tuy chẳng hẹn hò
Mà duyên kỳ ngộ tình cờ gặp nhau
Tuy không phải mối tình đầu
Mà lòng vẫn thấy dạt dào người ơi
phonglantim
21-04-2006, 08:26 AM
Tối qua em đã nằm mơ
Thấy chàng hoàng tử ..khờ khờ ..tới thăm
Những vần thơ ấy ...đang ngâm
Vì hơi lơ đãng ...uýnh nhầm phải anh
Anh oi ..ko chạy cho anh
Thể nào cũng dzính...:gian: ngã uỳnh xuống mương :so_funny: :so_funny:
Em dzọt đây hông chít :D
hoibideptrai
21-04-2006, 09:41 AM
Tối qua anh đã nằm mơ
Thấy em nằm ngủ ở dơ thấy bà
Da em xinh trắng nõn nà
Nhìn gần anh tưởng bà già của anh...
uh_um_er_yeah
21-04-2006, 07:30 PM
Nói thiệt ênh thích tánh em bướng bểnh :D
Nhưng mà cũng sợ tánh bứng bểnh của em :D
...Và mỗi khi trời trở lại về đêm
Ênh lại càng, càng nhớ em thêm nữa...:rang::D
phonglantim
21-04-2006, 11:36 PM
Em nào có bưởng bểnh đâu :D
Anh nói như dzậy ...em sầu ...mấy giây :D
Em nè ..hiền nhất nơi đây
Sao anh hổng bít lại rầy la em :D
Làm em thao thức suốt đêm
Cố tìm biện pháp ....cho anh tiu đời :haha: :haha:
uh_um_er_yeah
22-04-2006, 01:50 AM
Ối ::D... Còn tiu diệt cả mình :D
Em mơ đó hay là trong thực tại
Mà đắm chìm sao dứt mãi không thôi
Để tình yêu trong sáng đã lên ngôi
Mới sực tỉnh mộng liêu trai vụt mất
Đừng ôm ấp những gì ko sự thật
Để cho lòng trĩu nặng những giấc mơ
Và ở trong thực tế vẫn đợi chờ
Một dáng ngọc chỉ trong mơ mới gặp
Nhớ đâu đó trong văn thơ đó gặp
Những anh chàng say đắm mộng liêu trai
Để hững hờ vuột mất cả tương lai
Và đôi lúc còn chực bay tính mệnh
Nói như thế ko nghĩa là ra lệnh,
Cứ trãi lòng mà vui vẻ làm thơ
Và dang tay dệt lấy những mộng mơ
Trong cuộc sống con người cần như vậy
Bến Đợi
22-04-2006, 02:34 AM
Đêm qua em chợt nằm mơ
Thấy anh đi tới...giả vờ quay đi
Ai biểu cái tính anh ...ki
Mua xoài ,cốc ,ổi ...rồi thì lại nhăn
Vì anh em mới măm măm
Cho lớn ...cho khoẻ ...để chăm anh mà
Vậy sao anh lại cứ cha
Ăn chi nhìu dzậy ...anh đà ..trắng tay :D:D
Ứ thèm ăn nữa ...đi đây
Cho anh ngồi lại ...mặt ngây ...thấy bùn :D:D
Xem thơ anh lại thấy bùn
Bùn cho chàng ít bùn cho em nhìu
Nhân đây anh góp vài đìu
Em thời an ít nói nhìu tốt hơn :D
Nếu không mai mốt ảnh hờn
Không thèm mua nữa lấy gì em ăn
Rồi em sẽ đói nhen reng :D
Lúc ấy muốn nói có chăng là thừa :haha:
phonglantim
22-04-2006, 07:34 AM
ếu ơi ..anh nói hay chưa
Nói nhìu ...tốn sức ..bi chừ ...phải ăn:D
Anh này ...có mấy lời răn
Anh mờ ki thía ...chẳng ai thèm dzòm:D
Một mai ảnh mà giận hờn
Em en thiệt lực ....tiu luôn túi xiền
Mấy câu em nói ...đúng liền
NGhe theo Fai nhé ...ko thôi ế liền :haha:
Tình Nhat Phai
23-04-2006, 03:12 AM
Lan em mãi em nghĩ chữ tiền :D
Hèn gì la lết suốt miền kiếm ăn :haha:
Anh đà cho mấy lời răn
Em nên gi khắc có chăng được nhờ
Và em đừng mãi tôn thờ
Cam_ bòng_Quýt_ ổi những tờ giấy xanh :D
Cũng đừng ăn quá nhiều chanh
Cũng đừng đeo đuổi mấy anh lắm tiền :blow:
phonglantim
23-04-2006, 07:10 AM
NGhe anh nói thấy ...đau lòng
Người như anh ấy ...chẳng mong được nhờ
Số anh ...cái kiếp bơ vơ:haha:
cái tính kẹo kéo ...giả vờ ga lăng :D:so_funny:
Lại còn cho mấy lời răn
Làm em cụt hứng ...hết măm rùi nè :(
Cam ,bòng ,quýt ,ổi lại chè
Vừa nhắc tới nó ...đã mê roài nà:D
Mèo Lười Cô Đơn
25-04-2006, 03:50 AM
Trùi ui cái tánh hay ăn
Cam bòng quýt ổi lại thêm cốc chè
Ăn nhìu em có sợ không
Em mà ko sợ anh nuôi dài dài
Anh đây pải tính thích oai
Cho dù anh hết $$ anh vẫn cho em ăn dài dài
Thienmy
25-04-2006, 04:16 AM
Lan em mãi em nghĩ chữ tiền :D
Hèn gì la lết suốt miền kiếm ăn :haha:
Anh đà cho mấy lời răn
Em nên gi khắc có chăng được nhờ
Và em đừng mãi tôn thờ
Cam_ bòng_Quýt_ ổi những tờ giấy xanh :D
Cũng đừng ăn quá nhiều chanh
Cũng đừng đeo đuổi mấy anh lắm tiền :blow:
Lắm tiền em cũng chẳng theo đâu
Chỉ vì em bé phải ăn nhiều
Cam bòng ổi quýt và chanh nữa
Em phải ăn nhiều có sức yêu
.March
31-07-2008, 03:41 AM
Cái thời cóc, ổi và me
Cái thời xưa ấy tỉ tê, tỏ tình :D
......
Èo, giờ viết kiểu này khó thế nhỉ :|
o0obebongbongo0o
04-08-2008, 07:36 AM
Ngó qua lại thấy bất bình
Mấy ông phát biểu..... linh tinh quá chừng
Người ta ăn được phải mừng
Mắc gì mấy ông nhảy tưng la làng
Nàng thời hiểu ý các chàng
Kô ăn cớ đâu các chàng ga-lăng
Đã vậy kô biết ăn năng
Lại còn lớn lối to mồm........ xấu ghê
Pha Lê Tím
06-08-2008, 07:39 AM
Thu đến rồi thu lại đi
Cớ sao chàng cũng ra đi thế chàng
Thu qua đâu có vội vàng
Nhưng chàng đã lỡ bẽ bàng qua sông
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.