Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu
vophuocthin
21-04-2006, 07:49 AM
Biết ko em ơi một buổi chiều
Vô tình gặp gỡ để rồi yêu
Tương tư giấc mộng sầu đêm vắng
Vương vấn ,vấn vương đủ mọi điều
Đời trai phiêu lãng lòng cô lẻ
Giờ nặng hình em hẳn đã nhiều
Trái tim khắc mãi tên người
Khắc mãi tên người chỉ để yêu
hoangtubanggia676
22-04-2006, 05:26 AM
nhớ những chiều cùng em nơi biển vắng
mình cùng nhau vui với biển trời
em cười vui làm anh thêm hạnh phúc
ánh mắt em làm tim anh rung động
nhìn em cười anh cảm thấy vui hơn
nhưng giờ đây chỉ còn anh với anh
nơi biển vắng còn lưu dấu ngày xưa
duyenkho
22-04-2006, 05:31 AM
còn anh đó nơi đâu xa vời vợi
nhớ em ko như trong lòng em đợi
hay mãi đùa vui bênh bóng ai
xa nhau mãi nhưng tình vẫn vậy
vẫn nhớ anh nhớ mãi về anh
halfblood_prince88
22-04-2006, 06:27 AM
Cuộc đời ai chẳng như nhau
Mộng nào chẳng đẹp, sầu nào chẳng bi
Mỗi người riêng một lối đi
Nhưng sao đích đến vẫn là chữ yêu.
cuongdayne
22-04-2006, 06:49 AM
Nhớ những chiều thu buồn cô lẽ
đứng mãi tại đây chờ bóng em
chiều thu thời gian dần tan biến
bóng dáng người yêu cũng khuất dần
iloveyou86
22-04-2006, 07:26 AM
còn anh đó nơi đâu xa vời vợi
nhớ em ko như trong lòng em đợi
hay mãi đùa vui bênh bóng ai
xa nhau mãi nhưng tình vẫn vậy
vẫn nhớ anh nhớ mãi về anh
còn em ỏ nơi đâu thế hả em
em làm cho anh thấy thương nhớ về em
hãy mại yêu nhau nhé em
xa nhau rồi làm sao anh thấy nhớ em quá
anh vẫn nhớ mãi mãi về em nhiều lắm đó
:lelele:
kyniem1989
23-04-2006, 01:50 AM
vào buôỉ chiều ở nơi xa xa đó
có bao gìơ em nghĩ đến tên tôi
nhưng tôi vẫn ngồi chờ nơi bến vắng
bóng trăng tàn đã khuất giữa ban mai
kst.ts
23-04-2006, 02:55 AM
yêu là thế ai ơi xin đừng trách
yêu không đau phải chăng có phải yêu?
đã yêu rồi đừng nói lời hối hận
mới có đau mới nhớ mãi cuộc tình
duyenkho
24-04-2006, 01:14 AM
em nơi này đâu mãi xa xôi
tại người đó xa em hoài chả đến
chỉ có em vẫn mãi đợi chờ
khờ dại lắm nhưng anh ơi vẫn đợi
sẽ vẫn chờ mãi mãi một tiếng yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.