Xem đầy đủ chức năng : hoa xấu hổ
black_cat89
21-04-2006, 05:42 AM
đã bao ngày tôi tự mình trăn trở
bao tháng ngày cắt nghĩa không ra
rồi sớm ấy tôi thấy loài hoa
người đời gọi là : hoa trinh nữ
có những lúc ong bướm về bên hoa tình tứ
hoa lại thẹn thùng khép cánh riêng tư
tôi hỏi gió : hoa thẹn đấy ư ?
gió gật đầu bảo rằng : hoa xấu hổ
a` thì ra là vậy đấy
không riêng gì hoa mọi loài khi yêu đều thế cả
và bây giờ thì tôi đã hiểu
rằng tại sao : người ta nhắm mắt lúc hôn nhau:loveface:
*tiểu hồ ly*
21-04-2006, 06:11 AM
Hoa trinh nữ tím màu yêu chung thủy
Cánh mỏng manh chiếu nở ở bên hồ
Trong gió nhẹ rung đôi làn môi nở
Hoa đợi chờ loài bướm đến trao yêu
Lòng e thẹn lá khép vào vội vã
Những chạm hờ giương gai nhỏ chở che
Loài bướm lạ nhẹ nhàng nâng cánh mỏng
Hương ngọt ngào bông hoa nhỏ hiến dâng.
cô bé mắc nai
21-04-2006, 10:53 PM
Không chỉ có loài hoa trinh nữ
E thẹn nép mình bên ong bướm say mê
Mà : Hoa mười giờ cũng úp núp ngủ mê
Chỉ lóa nở đúng như loài xấu hổ
Tôi không biết vì sao hoa mắc cỡ
Yêu thật nồng nàng hạnh phúc khi hôn nhau
Hoa biết thẹn khi nhìn thấy bướm trao
Ta cũng thế , mắt môi đều chờ đợi.....
LLGL
hoangtu999
21-04-2006, 11:28 PM
đã bao ngày tôi tự mình trăn trở
bao tháng ngày cắt nghĩa không ra
rồi sớm ấy tôi thấy loài hoa
người đời gọi là : hoa trinh nữ
có những lúc ong bướm về bên hoa tình tứ
hoa lại thẹn thùng khép cánh riêng tư
tôi hỏi gió : hoa thẹn đấy ư ?
gió gật đầu bảo rằng : hoa xấu hổ
a` thì ra là vậy đấy
không riêng gì hoa mọi loài khi yêu đều thế cả
và bây giờ thì tôi đã hiểu
rằng tại sao : người ta nhắm mắt lúc hôn nhau:loveface:
chuyển bài này qua room thơ sưu tầm mới đúng , chép lại cũng sai á
có 1 điều làm tôi trăn trở
bao tháng ngày cắt nghĩa mãi ko ra
rồi sớm ấy tôi thấy loài hoa
người đời gọi là hoa trinh nữ
những lúc bướm ong về bên hoa tình tứ
hoa thẹn thùng khép lá tương tư
tôi hỏi gió hoa ngủ đấy ư
gió mỉm cười bảo : hoa xấu hổ
................ đoạn đưới cũng sai nhưng tui ko nhớ chính xác lém nên ko chép tiếp nữa
tiểu thư lang thang
22-04-2006, 12:50 AM
Anh có chê cười một loài hoa
Mỏng manh,thơ dại trước chiều tà
E lệ,khép mình vì xấu hổ
Thẹn thùng ,ngơ ngẩn trước bao la...
Anh có mơ về một mùa xa
Tay trong tay, con phố của riêng ta
Em đỏ mặt những ngại ngùng e thẹn
Anh mỉm cười , ví von một loài hoa
Rồi những tháng ngày cũng đi qua
Anh yêu em,yêu trọn một mùa hoa
Yêu đã lâu,sao em còn...xấu hổ
Một loài cây cỏ chứng nhân tình thiết tha ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.