Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : giấc thu !



Seafoam
22-05-2005, 04:14 AM
Không phải là mùa thu?
Lá vàng rơi khắp chốn
Nước rung mình gờn gợn
Lạnh quá ở nơi đây !

Xin đừng bước ra đi
Hỡi người yêu ta hỡi
Thu ơi có đôi lời
Cho người đừng đi mãi

Gió hiu hắt bên song
Hồn với hồn cô quạnh
Tình ơi sao mong manh
Giấc thu đầy sao mộng !

Em sợ lắm...sợ sẽ phải chờ mãi mãi...rốt cục thì...trái tim anh cũng ko trao về em !

Nguyen Nghi
22-05-2005, 05:35 AM
tâm hồn anh xao động
khi ánh mắt của em
ngày nào vẫn thân quen
nhưng nay xa xôi quá

mùa thu rơi chiếc lá
như ứa lệ con tim
bởi em mất niềm tin
để tình bay trong gió

anh đong đầy nỗi nhớ
thao thức nhũng canh thâu
em ơi! em ở đâu?
sao lặng im như thế

cuộc đời anh có lẽ
sẽ mãi mãi trắng tay
em phương xa có hay
hãy về đây em nhé !

thotinh_online
23-05-2005, 04:42 PM
Không phải là mùa thu?
Lá vàng rơi khắp chốn
Nước rung mình gờn gợn
Lạnh quá ở nơi đây !

Xin đừng bước ra đi
Hỡi người yêu ta hỡi
Thu ơi có đôi lời
Cho người đừng đi mãi

Gió hiu hắt bên song
Hồn với hồn cô quạnh
Tình ơi sao mong manh
Giấc thu đầy sao mộng !

Em sợ lắm...sợ sẽ phải chờ mãi mãi...rốt cục thì...trái tim anh cũng ko trao về em !
Mùa thu lá vàng rơi
Tâm hồn anh chơi vơi
Hỡi người anh yêu dấu
Giờ ở nơi phương trời
Anh xzin có đôi lời
Nhờ gió thu gửi tới
người yêu ơi đừng vội
Bỏ đi mối tình đầu
Anh đợi em đã lâu
Và tháng ngày nhung nhớ
Tình yêu ư....đáng sợ
Nhưng cũng rất tuyệt vời

Chanh Chua
24-05-2005, 09:29 PM
trời mới đầu vào thu
sao lòng ta buồn thế
ôi giá mà có thể...
ta làm lại từ đầu
tiếc rằng đời bể dâu
xuôi em về xứ lạ
mùa thu rơi rùng lá
như chuyện tình chúng ta

Seafoam
02-06-2005, 01:33 PM
Thu đã vội qua rồi
Cây đã ra xanh lá
Mưa bên thềm vội vã
Đem xuân về bên nhà

Những gì qua đã qua
Chẳng còn chi nữa hết
Tình như giọt lệ nhòa
Của một thời thơ dại !

Không gì là mãi mãi
Mùa thu hay mùa xuân
chẳng gì ta còn lại
Giữa trời đất mênh mông !

Chanh Chua
02-06-2005, 10:01 PM
Thu về phải không em ?
Lá vàng rơi đầy ngõ...
Em về phải không Thu ?
Hàng cây im đứng gió
khúc thu ca ngày đó
Chỉ còn trong chiêm bao
Em đi về phương nao ?
Đàn lên cung sướt mướt
''Thu là chiều của năm
Chiều là thu của ngày ''
Em là thu của ai ?
Để lòng ta như lá
Chao nghiêng giữa dòng đời
Cuối chiều thu mây bay....

Seafoam
04-06-2005, 02:03 PM
Thu đã đi rồi , anh buồn ko?
Xa rồi những giấc ngủ màu vàng
Thương nhau xin anh đừng quên nhé
Hẹn mùa thu mới lại lang thang !

_N_X_
04-06-2005, 03:29 PM
Cuối trời mây trắng bay
Anh tìm về thơ dại
Trắng vạt cát hoang lòng
Sóng vỗ về hư không

Bước những bước mênh mông
Anh mãi đời hoang lạc
Như những con dã tràng
Xây mãi lâu đài cát


Biển nghiêng nghiêng màu bạc
Xô sóng thủy triều lên
xóa những vết chân in
Đưa về lòng thầm lặng

Cười nụ đời xa vắng
Nhìn những cánh chim di
Ô Thu đi rồi nhỉ .!
Biển chiều nay không tên

Seafoam
04-06-2005, 03:52 PM
bài này khá hay !thanks TX !

Mây tím giữa trơi` chiều
Hát khúc nhạc tiêu diêu
Nỗi buồn dù bao nhiêu
Cũng vơi đi thật nhiều

Chanh Chua
06-06-2005, 10:17 PM
Blue và TX chúng ta làm thơ vui lên tí xíu há......chứ chanh chua hoh có iu lần nào mà cứ phải tưởng tượng wai` tội nghịp chanh chua ...:D
đến rồi tình yêu đầu
đất trời phải ngẩn ngơ
nắng hè đang bừng dậy
mùa thu phải thẩn thờ

em về nghe vương vấn
bao giờ mới gặp nhau
nguyện được bên nhau mãi
xin đừng là kiếp sau....

thủy tinh xanh
07-06-2005, 04:33 AM
Thu đã qua thật rồi
Nhưng tình mãi không thôi
Bởi trong trái tim anh
Đã khắc sâu tên ấy

Thu tuy đã qua rồi
Nhưng hè kia đang tới
Hoa kia rồi sẽ nở
Nở ra những ước mơ

Em thôi hãy thẫn thờ
Cùng nhau ta chung bước
Để những điều mơ ước
Thành hiện thực nghe em.

so_cold
07-06-2005, 06:26 PM
Có mùa thu xa em
Cánh chim chiều lượn gió
Nắng vàng nghiêng trước ngõ
Hạt cát nào vu vơ

Có mùa thu bơ vơ
Lơ thơ như tranh vẽ
Giọt nước nào thật khẽ
Vương vấn chốn bờ mi

Mây sao cứ trôi đi
Cho trời xanh thêm nắng
Và tình yêu mãi đi
Cho đêm dài xao vắng

Tiếng kêu trong thầm lặng
Khe khẽ để rồi tan
Thuyền đi trong im lặng
Để bến đợi chiều tan....

Seafoam
08-06-2005, 02:07 PM
Có mùa thu không anh
Chẳng có gió torng lành
Chẳng có mây thanh thanh
Chỉ gió lạnh lay mành

Sao mà bâng quơ quá
Chẳng có gì nữa cả
Ngày mai đi đâu rồi
Người chiều về hối hả

Giữa muôn trùng mưa ngâu
Em lục tìm vội vã
Ngày hôm qua đi đâu
Bên thềm rơi chiếc lá?

Chanh Chua
09-06-2005, 08:22 PM
Những cơn mưa xối xả
Cuốn trôi tình về đâu
Giữa cuộc đời bể dâu
Cố tìm nhưng nào thấy

Anh đi về phương ấy
Bỏ mùa thu nơi đây
Lá vàng buồn rơi rụng
Cho cuộc tình chưa đầy ....

_N_X_
11-06-2005, 03:39 PM
Thơ So_Cold bắt đầu có hồn rùi đó , hay tuyệt đó ,nhớ ghé thăm vườn thơ thường đối ẩm thi họa nha

Seri
11-06-2005, 03:56 PM
Ừ, thơ của Heo hay lắm. Đúng là yêu vào có khác :)
please ko 888 in here !

Hướng Quê Xưa
11-06-2005, 05:18 PM
Dzui quá hen cho Thiêm choi cùng nha!

Xa mà tim còn thấy
Bóng dáng của người xưa
Liệu cho đến bao giờ
Bóng người xưa phai nhạt

Như một cơn gió mát
Cho sạch cõi trần dzơ
Để lòng khỏi bơ vơ
Về bóng người xưa cũ

Chuyện ngày xưa cổ hủ
Lẽ nào mãi còn mang
Để trong dạ hoang tàng
Khó quên đi người cũ!?
===================
Trong này đông dzui quá
Xin bỏ ngỏ vài lời
Hãy đừng trách thơ tôi
Bởi mang lòng tâm sự!

Chanh Chua
12-06-2005, 03:36 AM
Đã gọi là xưa cũ
Hối tiếc cũng bằng thừa
Hãy quên chuyện ngày xưa
Nguồn vui còn phía trước

Cứ cho là bạc phước
Cái thuỡ tình yêu đầu
Chia tay ai không đau
Nhưng đã là quá khứ...

Bạn ơi đừng cố giữ
Một chuyện tình đã xa
Hãy xem như tất cả
Chỉ là giấc mơ qua....

ngoc-nhi
12-06-2005, 03:59 AM
thương nhớ chắc đã nhòa
thu rơi từng chiếc lá
lá dường như vội vã
chạy trốn ta phải chăng ...

đêm hôm qua trăng lặn
em dõi mắt tìm hằng
chị hằng trong im lặng
giống anh rồi _ phải chăng

đêm nay sương rơi trắng
củng chẳng thấy hị hằng
em một mình im lặng
trong đêm buồn _ ko trăng

nhớ anh _ anh _ biết chăng
còn anh thì chẳng nhớ
lời nồng nàng một thuỡ
em bây giờ _ bơ vơ

thu xưa một giấc mơ
thu xưa một đợi chờ
thu nay anh hờ hững
tình lưng chừng_ rơi rơi

um siss changchua mi cí chóc hihi sis fẻ hong nì :D

Chanh Chua
12-06-2005, 04:17 AM
Không có chị Hằng Nga
Cũng không có chú Cuội
Chỉ có trăng hờn tủi
Cho cuộc tình chúng ta

Anh bây giờ mãi xa
Dĩ vãng cũng đã nhòa
Em vẫn hoài nối tiếc
Cho một thời đã xa

.............chanh chua đối cho vui có dzở mong mọi người đừng chê nha..........
.............hi Bé Nhi......sis dzẫn khoẻ..:D

_N_X_
12-06-2005, 07:54 AM
Thơ là người , người là thơ vốn vậy , Tên là chanh chua mà chẳng chua chút nào , tâm hồn lắm, Bắt tay làm quen Ngọc Nhi và Chanh chua nhé :)


Thêm một mùa Thu qua ,
Còn mình anh ở lại
Gom mây trong màu mắt
Như nồng nàn năm xưa .

Cơn gió chiều vẫn đưa
Lời rì rào ru mãi
Ru anh miền hoang dại
Ru cuộc tình xa xưa.

Ôi những tháng năm thừa
Qua một thời phiêu lãng
Chợt nghe lòng trống vắng
Kỷ niệm nào xa xưa

Bỗng nhớ một ngày mưa
Những cơn mưa hối hả
Những cơn mưa vội vã
Ôm cuộc tình trong mưa

Thương nhớ mấy cho vừa
Thương biển chiều trống vắng
Những con còng chết cóng
Như cuộc tình bỏ ..... quên ....!

Seafoam
12-06-2005, 12:52 PM
Giấc thu giấc mộng xa mù
Thương về một cõi âm u bốn bề
Người xa ta mãi sơn khê
Người đi đi mãi hồn về...xa xôi

so_cold
12-06-2005, 02:28 PM
Có mùa thu mênh mông
Xa em, trời không nắng
Ngõ về thoáng nhành bông
Lơ thơ vàng...xa vắng,

Có chú chim bìm bịp
Thơ thẩn...hót được chăng ?
Và gió chẳng lạnh băng
Bơ vơ...bay nhành lá

Một con đường xa lạ
Sao khác những ngày qua
Lòng người đang thay dạ
Nên cảnh cũng buồn tha....

Seafoam
12-06-2005, 02:37 PM
Đừng tiếc nhớ anh ơi xin ngừng nói
Có gì đâu sự thật đã thế rồi
Vì tim anh chỉ yêu thế mà thôi
Giờ xa cách thì thôi đừng oán trách !

Seri
12-06-2005, 03:28 PM
Em biết không tim yêu anh trong sạch
Như màu mắt em nhìn anh long lanh
Trọn một đời xin yêu đôi mắt biếc
Để tình yêu là bất diệt trong anh

Seafoam
12-06-2005, 03:42 PM
Em chỉ sợ tình yêu quá mong manh
Ngày mai lỡ vỡ tan thì hối tiếc
Dù biết anh trọn đời yêu mất biếc
Nhung chuyện đời đâu dễ phải ko anh?

Seri
12-06-2005, 03:58 PM
Anh cũng sợ tình ái sẽ trôi nhanh
Và một mai bến thôi không yêu nữa
Đôi uyên ương chỉ còn lại một nửa
Và thuyền kia lại lạc giữa mênh mông

Seafoam
12-06-2005, 04:19 PM
Em không biết có còn mãi mặn nồng
Nơi môi thắm khi tình yêu con đó
Những muộn phiền sometime dù rất nhỏ
Cũng trở thành vật cản lối ta đi...

Seri
12-06-2005, 04:27 PM
Thôi không yêu chớ lệ ướt tràn mi
Đừng khóc nữa làm nhòa đôi mắt biếc
Những kỷ niệm muôn đời là bất diệt
Thôi không yêu hãy vẫn nhớ đến nhau

karil
12-06-2005, 06:22 PM
tình này mãi gửi nơi em
mà người ko biết tình này lặng câm
mong người hãy hiểu cho anh
tình này anh mãi chỉ dành người thôi

Làm ơn lần sau đừng có những lời phê bình như thế ,thanks!!!!

Lover

so_cold
12-06-2005, 10:53 PM
Đêm thu rơi hạt nước
Lộp bộp khẽ vọng vang
Nhìn ra khung cửa trước
Ánh đèn chớp vội tan,

Nghe tiếng ếch thở than
Thấy đời sao tan vỡ
Và trăng cũng chẳng màng
Người tri âm muôn thuở

Nhưng bình minh sẽ sang
Cho trời xanh dang mở
Và giọt nắng sẽ mang
Cho tình yêu đua nở

Loài chim cũng bít dâng
Cho đời thêm tiếng hót
Người ơi xin cứ dâng
Cho tình yêu thêm "hot" :D

Chanh Chua
13-06-2005, 08:32 PM
Mùa thu phai nhạc nắng
Gợi lại những bâng khuâng
Ngày nào chung lối mộng
Giờ sao quá xa xăm....

Có chiếc lá âm thầm
Rơi trong chiều thu vắng
Mặt hồ thu phẳng lặng
Cơn sóng lòng lăn tăn...

nangchanhche
14-06-2005, 01:36 AM
mùa thu trước thật vui
anh và em rảo bước
miệng nói cười thật tươi
tưởng chừng sẽ không tắt
nhưng tương lai phía trước
nào ai biết được đâu ...........
thế rồi mùa thu tới
chỉ còn lại mình em
mang bao nỗi u sầu
chẳng biết đi về đâu
giữa mưôn ngàn con sóng
nhưng chẳng có nơi nao
cho em vào đậu bến .......