PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình đắng cay !



Seafoam
22-05-2005, 04:03 AM
Tương tư chi cho hồn đau khổ
Rốt cuộc thì ta vẫn mãi bơ vơ
Đành một mình uống nước mắt cạn khô
Cho thân xác héo mòn trong tình ái !

Đôi mắt nào sao mãi khắc trong tim
Và giọng nói , nụ cười Và thương mến
Ta đành thắp trong tim trọn đời một ngọn nến
Thắp trong tim hình bóng mãi âm thầm

Ta yêu người sao người mãi nơi đâu
Làm sao cạn giọt sầu cay đắng ,chát
Làm sao quên bóng hình không phai nhạt
Sầu cạn sầu...thà sâu giấc ngủ say !

(càng ngày càng thêm nhớ
Làm sao hết cơn mơ
Bao nỗi niềm muôn thuở
Người ơi ,đến bao giờ?)

Em nhớ anh ,......

Nguyen Nghi
22-05-2005, 05:53 AM
tình của em, anh yêu hỡi có hay
vẫn mãi mãi trao về anh nơi đó
trao cho anh bao niềm thương nỗi nhớ
đừng để em hiu quạnh chốn đêm trường

mới ngày nao ta vẫn bước chung đường
sao giờ đây chia hai người hai lối
anh giờ đây đang vui bên tình mới
chẳng nhớ đâu người con gái yêu anh

mộng ước kia giờ như đã tan tành
em quay lại tìm dư âm chốn cũ
không gian lặng như lòng người ủ rũ
tim nhói đau khi anh cứ hiện về

phonglantim
22-05-2005, 06:09 AM
Em chẳng biết tình anh là sao cả
Nên dặn lòng mình cứ mãi lặng thinh
CHờ người ấy nói lời yêu ,lời nhớ
Nhưng ai ngờ người cứ mãi làm ngơ

Em buồn lắm nhưng biết làm gì nhỉ?
Chỉ biết buồn,im lặng một mình thôi
Để mặc thời gian mãi trôi
Cuốn theo ảo vọng muôn đời không tan

Nguyen Nghi
22-05-2005, 08:37 AM
nỗi buồn này biết cùng ai sẻ san
cứ như thế ôm trọn niềm cay đắng
để ngày mai khi bình minh tia nắng
anh trở về như ấm lại đời em

tạm biệt nhé cảnh u ấp bóng đêm
em đã thấy một mùa xuân xanh lá
anh đã về cho đời em vui quá
mình vẫn yêu đâu xa lạ phải không?

Seafoam
22-05-2005, 09:54 AM
You're my everything
all i need

phonglantim
22-05-2005, 10:45 PM
Em cũng biết giờ anh không còn nhớ
Bóng hình em với ánh mắt ngày xưa
Em chẳng trách bởi cuộc đời là thế
Luôn xoay vòng luân chuyển mãi khôn thôi

Em chỉ trách sao mà mình khờ dại
Cố yêu người khi người chẳng yêu ta
Trách bản thân sao cứ đợi ngày tà
Mong người đến mà nào đâu có thấy

Chanh Chua
23-05-2005, 09:06 PM
Xin đừng khóc khi tình yêu đã hết
Cũng đừng buồn khi người đã quay lưng
Hãy cứ sống và hày cứ dững dưng
Đừng đau khổ vì người không xứng đáng.....

thotinh_online
23-05-2005, 11:17 PM
sis làm hay quá....

Tình yêu ư! liệu khi nào có thể
Bị tan tành đổ bể được đây em
hỡi người dưng xin hãy nghĩ mà xem
Tình yêu đến..tình yêu di một thoáng

phonglantim
24-05-2005, 04:01 AM
Cố không khóc nhưng lòng đầy nước mắt
Chắc bởi tình còn quá đậm,quá say
vẫn cố gắng tin tưởng một mai này
Người nghĩ lại và tình kia thắm mãi!

Seafoam
24-05-2005, 12:18 PM
cố không khóc nhưng lệ lại cứ rơi
Và cay đắng cứ ùa về khắp mối
Tình là gì sao đau mãi ko thôi
Tim tan vỡ cho tình ta tan vỡ !

Cong tu
24-05-2005, 02:22 PM
tình tan vỡ ta chia tay người nhé
bốn phương trời ta mãi mãi xa nhau
em để lại nỗi đau muôn kiếp trong anh
bao giờ chúng ta quên đc bóng hình của nhau

Traitimcodon
24-05-2005, 06:33 PM
Vỡ tan tình mộng hồn em khóc
Anh vô tâm em không trách móc
Nỡ lòng nào anh phụ tình em
Em vẫn mong hoa tình sẽ mọc

Opa
24-05-2005, 08:08 PM
em chưa yêu liệu có phải ko yêu
người xưa cũ năm nào còn nhớ

Cong tu
27-05-2005, 11:21 AM
nhớ những lúc ta bên nhau người hỡi
ở phương trời em còn nhớ đến anh

Chanh Chua
28-05-2005, 03:41 AM
cố không khóc nhưng lệ lại cứ rơi
Và cay đắng cứ ùa về khắp mối
Tình là gì sao đau mãi ko thôi
Tim tan vỡ cho tình ta tan vỡ !
......................
Chuyện quá khứ cứ cho vào quên lãng
Hãy vì mình và hạnh phúc ngày mai
Và thản nhiên cười trước những đổi thay
Của những người mang con tim dối trá......

fantasy_girl
28-05-2005, 07:48 PM
Tôi yêu thơ vì thơ là bạn
Tôi yêu nhạc vì nhạc là tình
Tôi yêu anh vì anh là tất cả
----->anh mãi xa...
Còn em mãi yêu
.....Tình đắng.....

Narcisus
01-06-2005, 06:56 AM
nếu cứ để quá khứ trốn biệt vào quên lãng
thì liệu rằng có thể hạnh phúc về sau ?
quá khứ dù buồn hay đau khổ
xin hãy giữ vẹn toàn mãi trong tim mỗi người
bởi quá khứ đâu chỉ mãi có niềm đau...!!!!

Seafoam
01-06-2005, 04:00 PM
Mỗi mùa lá rụng ,thu sang
Có ai nhạt hộ lá thu vàng?
Biết chăng nỗi nhớ chiều hôm ấy
Đã vỡ tan rồi ,ta thảnh thang !

Narcisus
01-06-2005, 09:25 PM
mùa thu qua tuyết rơi đầy trên phiến cửa
lòng chợt buồn vì thiếu vắng một tình thương
phải chăng xuân tàn hoa rụng hết
đêm qua sân trước một nhành mai!

Chanh Chua
02-06-2005, 02:22 AM
mùa thu đi rôi xuân mới sang
ta đi hái lộc cành mai vàng
phố phường nhộn nhịp đông vui quá
và trái tim ta cứ hát vang.......

Seafoam
02-06-2005, 01:17 PM
Còn đâu những mùa vàng
Trên đồng hoang vụng dại
Tât' cả đành để lại
Trong mộng buồn yêu thương !

_N_X_
02-06-2005, 01:18 PM
Nghiêng nhẹ vào thu chiếc lá bàng
Tình vương nỗi nhớ mỗi Thu sang
Mắt trong- lệ đắm chìm hoang mạc
Thổn thức từng đêm _Góc cô liêu

Seafoam
02-06-2005, 01:39 PM
Thương lắm thu ơi lệ trong chiều
Lá bàng có nhớ gió phiêu diêu?
Mất sâu_Buồn thắm chiều thu tím
Thao thức từng đêm _Chốn cô liêu!

_N_X_
02-06-2005, 01:56 PM
Ta ngồi ta đếm lá phiêu diêu
Lá kia riêng lẻ _ Biết về đâu
Thu Đi _ Góc trái ta buồn tủi
Rượu mấy chum chưa cạn nỗi sầu

Seafoam
02-06-2005, 02:03 PM
Buồn chi sao đếm lá phiêu diêu
Làm sao cô lẻ , dáng kiều đâu?
Thu đi _Thu đến đà mấy chốc
Rượu cạn bao nhiêu ,sầu càng sầu !??

_N_X_
02-06-2005, 03:32 PM
Thu đến _ Thu đi _ ta sợ lắm
Lá xanh_ Nay đã rụng hiên nhà
Níu Kéo _ Thu ơi _ Đừng đi nhá
Sợ ngày _ Tuyết trắng _ Buốt tim tôi

Seafoam
02-06-2005, 03:51 PM
Thu đến _thu đi _thu lại đến
Mong đừng lo sợ với u hoài
Hoa tàn hoa nở ,be kiên nhẫn
Kẻo rồi tuyết trắng...buốt tim ai?

_N_X_
02-06-2005, 03:57 PM
Mỗi bước ta đi vạn niềm đau
Nửa đời hành khất khắp âu châu
Hai mươi năm lẻ ._đời một kiếp
Cồn cào hoài bão _ cũng bằng không

Seafoam
02-06-2005, 04:07 PM
Mỗi bước người đi nhỏ giọt châu
Châu bao nhiêu hạt...vạn niềm sầu
Bao nhiêu năm nữa thôi phiêu bạt?
Người về xây lại...mộng ban đầu !

_N_X_
02-06-2005, 04:18 PM
Ta ước ngày mai hết bể dâu
Ta về hàn gắn lại niềm đau
Dẫu lỡ đã phôi phai tình ấy
Dẫu quên lời hứa nguyện ...tuyệt vời

Seafoam
02-06-2005, 04:29 PM
Cuộc đời ai thoát khỏi bể dâu
Trăm ngàn cay đắng , vạn làn sầu
Mong người tìm thấy...mau hạnh phúc
Khỏi mang hối hận ,mãi về sau !

ko ngờ BX cũng có thú làm thơ , hôm nay Blue mới có dịp tiếp chiêu !

_N_X_
02-06-2005, 04:45 PM
:cooll: :D Ok thôi làm thơ khác ....thơ này buồn wa ... TBX hông có đắng cay mà cứ tưởng tượng là mình vừa uống thuốc ký ninh vừa ăn ớt thì khó wa à :D

nguoimeo13
02-06-2005, 07:44 PM
nếu mai đây em có người yêu mới
anh sẽ mỉm cười cho duyên mới của em
chứ khóc làm chi khi ước nguyện không thành
khi người ta đã đành lòng phản bội

Chanh Chua
02-06-2005, 10:20 PM
vừa mới vào yêu đã khổ sầu
lòng người ai biết được nông sâu
hoa hồng phong nhụy trao anh đó
nào biết tình em lỡ nhịp cầu.... .......

thotinh_online
03-06-2005, 02:25 AM
Tình yêu này có liệu nên trao
Người yêu ta cũng có đến nỗi nào
Nhưng ta sao thấy không tình cảm
Há chẳng ta đã chót nhầm yêu

Chanh Chua
03-06-2005, 03:29 AM
vừa mới vào yêu dạ chán chường
đừng ai nhắc đến chữ yêu đương
tình yêu đầu vì anh em đánh mất
ai xót thương em phận má hường..

Tình Nhat Phai
08-06-2005, 07:55 AM
Lòng anh mãi vẫn sắt son
Làm gì có chuyện quên luôn hẹn thề
ngày về anh dã gần kề
Để anh sầu não, ê chề … nỡ sao ?
**cho TNP tham gia với nghen ***

thủy tinh xanh
08-06-2005, 10:00 AM
Lời thề người nói chẳng quên
Nhưng tim người đã xoá tên tôi rồi
Nên người đi mãi chẳng về
Để tôi ở lại não nề xót xa

Seafoam
08-06-2005, 02:15 PM
Đắng cay thôi hết còn cay đắng
Tháng ngày qua tình hết mộng đã tan
Nghe chi cay đắng hồn cô nữ
Giữa chốn nhị khê..một cung đàn !

phonglantim
09-06-2005, 12:05 AM
Bước tới nơi đây thấy ngõ ngàng
Toàn chuyện cay đắng tháy hoang mang
Tình yêu phải chăng là như vậy?
Chỉ có đau thương với muộn phiền?

Chanh Chua
10-06-2005, 12:30 AM
dừng bước lại đây chốn địa đàng
nơi dành cho con tim đi hoang
ai có đau khổ vào đây nhé
trút bớt đau thương vì lỡ làng.....

tieuthudibui16
10-06-2005, 12:42 AM
Tình lù xù là tình không suy nghĩ
Tước khi xù suy nghĩ kĩ nha anh

Nếu biết trước mình không duyên nợ
Thà dừng gặp gỡ buổi ban đầu
Gặp làm chi cho số kiếp âu sầu
Vì đoạn kết tình đầu luôn dang dở

Yêu gian dối đời cho là đểu
Bởi bạc tình nên nhận tiếng sở khanh


Tôi biêt anh cũng yêu người đó
Nên âm thầm lặng lẽ ruốt lui
Rồi mai kia người ấy nghĩ gì?
Tôi ích kỉ hay tôi cao thượng?

Chanh Chua
10-06-2005, 02:55 AM
vườn thơ đối đáp thật là hay
toàn lạ tích tụ những nhân tài
nhưng mà chanh có vài đôi lời
thơ mình mình post....chớ dùng thơ ai......

_N_X_
10-06-2005, 11:28 AM
Chiều vắng còn ta ngắm mưa bay
Trông về phương ấy người có hay
Trăm năm duyên ấy , Vườn thơ cũ
Buốt giá hồn ta , nỗi đọa đày .!

Seafoam
10-06-2005, 02:17 PM
Mưa về trên phố vắng đìu hiu
Có tiếng ai đi bước dập dìu
Nhớ ai , ai nhớ hồn hiu hắt
Thương người nơi ấy...bỗng buồn thiu !

_N_X_
11-06-2005, 03:32 PM
Mình ta thênh thang trên lối xưa
Nơi cất sau lưng Những cơn mưa
Thả hồn về chốn thời xa vắng
Trở lại tìm thương có muộn màng...?

Seafoam
11-06-2005, 04:09 PM
Ta về ôm giọt mưa tuôn
Mưa mang cay đắng cho hồn xót xa
Giữa chiều chết một đóa hoa..
Hỏi người lữ khách..bước qua lạnh lùng !

Seri
11-06-2005, 04:23 PM
Xót thương cho đóa phù dung
Bỏ người lữ khách, thôi không chung đường
Để lại một mảnh hồn thương
Trông về nơi ấy vấn vương tơ lòng

Seafoam
11-06-2005, 04:38 PM
Ai đây một dạ một lòng
Trông về phương ấy cùng mong cùng chờ
Nhưng người mãi cứ thờ ơ
Để dòng sông vắng..đôi bờ đắng cay !

_N_X_
11-06-2005, 04:39 PM
Còn chăng sợi nhớ sợi mong
Tiếng Cầm ai dệt cho lòng xót xa
Thương ghê . hoa cải hoa cà. !
Ta qua nhạn ải còn ngà nỗi say
Chiều nay nhìn gió mây bay
Trông về bên ấy tơ mây ngang trời

Seafoam
11-06-2005, 04:45 PM
Sợi nào sợi nhớ sợi mong?
Người nào người chẳng chung lòng thiết tha?
Còn gì đã úa nhành hoa
Phải chăng chỉ có lời ca đoạn trường !?

Seri
11-06-2005, 04:57 PM
Xa rồi hình bóng người thương
Minh ta một ngựa một đường ta đi
Mất nhau lệ có tràn mi,
Trong tim yêu ấy còn gì cho ta ?

triêu ngoc vy
11-06-2005, 07:33 PM
tuổi học trò yêu làm chi cho vội
dể sau này có tội với thời gian
đê những ngày sau dang giở gian nan
va sau này chẳng thể nào hối tiếc

Chanh Chua
12-06-2005, 02:39 AM
Vĩnh biệt nhé cuộc tình đầy nước mắt
Những tháng ngày ta đã cố quên nhau
Những tháng ngày ta chưa có nỗi đau
Mong tất cả hãy trôi về miền quá khứ....

Seafoam
12-06-2005, 12:39 PM
Tình này cay đắng biết bao nhiêu
Chưa yêu mà sao khổ bao điều
Thương anh lòng em bao đau xót
Đem những nhớ thương khóc trong chiều !

Kitty
13-06-2005, 12:56 AM
Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt một thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ suốt đời con gái
Từ khi mình xa nhau...
Chùm thơ ngày xưa vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới
Cô gái kia có bao giờ biết hỏi
Xưa là thơ cho mối tình đầu ?
Chiều hôm nay chợt nhận ra nhau
Anh lạc giọng...gọi tên em òa vỡ
Chuyện tình xưa anh lỡ tay hất đổ
Sao giờ mới biết đau...?

Chanh Chua
13-06-2005, 01:02 AM
Con phố vắng anh mình em đếm bước
Lang thang em tìm kỹ niệm ngày xưa
Nỗi nhớ thương người ơi nói sao vừa
Đành câm lặng mặc tiếng lòng xao động....

Kitty
13-06-2005, 01:57 AM
có những chiều như buổi chiều nay
Tôi một mình lang thang trên phố
Cô đơn buồn giữa dòng đời hối hả
Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi
....
Tôi vẫn đi trên phố một mình
Người vẫn đông và phố thì ồn ã
Chỉ thiếu anh và thế alf tất cả
Biến hồn tôi thành cát bụi hư không.

Chanh Chua
13-06-2005, 02:48 AM
Em trở về với cô đơn riêng em
Phố đông quá chỉ mình em lạc lỏng
Em giả cười để che lấp nỗi lòng...
Đâu ai biết lệ từng đêm hoen gối....

nangchanhche
13-06-2005, 07:05 AM
Nhớ anh lắm hằng đêm thao thức
mặc dù anh hay làm em tức
Nhưng vẫn nhớ vẫn thương vô tận
và giờ đây chỉ còn là ký ức

Tình Nhat Phai
13-06-2005, 07:14 AM
Xa rồi hình bóng người thương
Minh ta một ngựa một đường ta đi
Mất nhau lệ có tràn mi,
Trong tim yêu ấy còn gì cho ta ?

Vượt muôn sương gió dặm ngàn
Vượt bao cách trở khó khăn dọc đường
Tình yêu chung thủy thơm hương
Sẽ là ngọn đuốc soi đường bạn đi ...

làm gì mà một thương một ngựa thế hả seri cho mình ngồi cùng với nào hii :D

Seri
13-06-2005, 07:34 AM
Yêu nhau rồi cũng biệt ly
Chuyện đời tan hợp có gì lạ đâu
Tình yêu lắm sắc nhiều mầu
Không thèm tin nữa toàn câu lọc lừa

Tình Nhat Phai
13-06-2005, 07:37 AM
Với em anh chẳng sai lời
Sắt son chung thủy trọn đời vì nhau
Trái tim trao gởi từ lâu
Em đừng nghi ngại để đau lòng này ...
hiii làm gì mà da nghi dzịa seri hay dã bị ai día 1 lần rồi sao ?:D

Seri
13-06-2005, 07:40 AM
Những lời đầu lưỡi mới hay
Cũng theo ai đó đổi thay thôi mà
Gần rồi cũng sẽ cách xa
Thôi không nghe nữa, ba câu dối lừa...

Yeah đang bị đá mà J :D

Tình Nhat Phai
13-06-2005, 07:47 AM
Chất đầy nhung nhớ, hoài mong
Cho hay ân nghĩa mặn nồng chẳng phai
Câu vần chữ nghĩa còn đây
Phải đâu lời nói gió bay ... qua cầu ...

hii bị ai día dzị bồ :D cho TNP hay với nào

Seri
13-06-2005, 08:42 AM
Thôi chẳng tin đâu chẳng tin đâu
Yêu vào cũng chỉ đau đầu thêm thôi
Thà để tim ấy đơn côi
Còn hơn là để người ta dối lừa