kthanh_tt77621176
21-04-2006, 04:40 AM
Hoa hồng trong tuyết vẫn tươi
Người trong đau khổ vẫn cười là tôi
Trên bầu trời tôi là vì sao lẻ
Dưới trần gian tôi là kẻ cô đơn
Trong lòng người tôi là hạt cát nhỏ
Trong cuộc tình tôi là kẻ đến sau
Trong cuộc sống tôi là kẻ đơn độc
Trong cuộc đời tôi là kẻ đơn côi
Thân phận nghèo nên chẳng có người thương
Đành chấp nhận trao mình cho số phận
:sosad: :sosad: :sosad: :sosad:
Người trong đau khổ vẫn cười là tôi
Trên bầu trời tôi là vì sao lẻ
Dưới trần gian tôi là kẻ cô đơn
Trong lòng người tôi là hạt cát nhỏ
Trong cuộc tình tôi là kẻ đến sau
Trong cuộc sống tôi là kẻ đơn độc
Trong cuộc đời tôi là kẻ đơn côi
Thân phận nghèo nên chẳng có người thương
Đành chấp nhận trao mình cho số phận
:sosad: :sosad: :sosad: :sosad: