PDA

Xem đầy đủ chức năng : VẮng....



phonglantim
21-04-2006, 01:54 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f100/phonglantimhht/tho16.jpg

tiểu thư lang thang
21-04-2006, 02:05 AM
Anh có buồn nhiều trong những khi xa vắng
Có nhớ nhiều trong những lúc không em
Anh có nghĩ gì khi lá rơi bên thềm ?
Lúc cách chia,có thấy lòng trống trải ?

Và khi xa nhau,liệu có còn điều gì đọng lại?
Là gì đây anh ? Trong cái ký ức mơ hồ
Rồi một ngày,sẽ tan loãng những dòng thơ
Rồi một ngày ...sẽ thôi không còn gì trong trí nghĩ

Và em,trong những chiều lang thang trên phố
Những nhạt nhòa,hay mưa rơi ướt đôi vai
Rảo bước lãng phiêu trong cõi lòng mong nhớ
Em vẫn đi về trên con phố hoa phai...

uh_um_er_yeah
21-04-2006, 06:26 AM
Vọng nguyệt mái đình rêu phong phủ
Đưa tình lưu thuỷ lạnh lùng trôi
Nghênh phong thanh liễu chau mày úa
Luỵ tình nhân thế nhuốm bi ai!!!

Mua Sao Bang
21-04-2006, 09:17 AM
Vắng bóng người ta có một ngày
Lòng sao rơi lại giữa chừng mê..,
Bao nhiêu lưu luyến trôi như mộng
Để giất chiêm bao có một mình..!

cô bé mắc nai
21-04-2006, 10:23 PM
Những nhung nhớ ta tìm trong dĩ vảng
Tháng ngày buồn thầm lặng vẫn đi qua
Trên ánh sáng có đôi vầng nhật nguyệt
Ta sống trên đời chỉ 1 bóng lẻ lôi

LLGL

phonglantim
22-04-2006, 12:09 AM
Đã đôi lần ta cố gắng để quên
Chẳng vương vấn bóng hình nào nữa
Nhưng tại sao ...ta vẫn hoài lần lữa
Nốt một lần ...nhớ ...để mà quên

Có những lần em đối diện bóng đêm
Giọt nước mắt ..vô tình nơi khoé mắt
Bởi trái tim ...đã một lần đánh mất
Thơ ấu ngày nào giờ chỉ hóa vu vơ

Azudo_Hakaider
22-04-2006, 12:34 AM
Vẫn biết rằng tình ấy chỉ là mơ
Anh vẫn mãi đắm chìm trong thương nhớ
Câu yêu thương đã tan thành nức nở
Nát lòng anh em hỡi , có biết không ?

Vẫn biết rằng tình ấy chỉ ngóng trông
Và hi vọng những gì xa xôi lắm
Nhưng tim anh vẫn lửa hồng rực thắm
Tiếng yêu đầu tha thiết mãi không thôi ...

Vẫn biết rằng tình ấy sẽ đơn côi
Sẽ lạc lõng , sẽ hoài mong , sẽ chết ...
Ở phương xa , người yêu ơi có biết
Anh vẫn dành ...nơi ấy một vòng tay !

tiểu thư lang thang
22-04-2006, 12:40 AM
Đã vắng thật rồi sao anh ơi
Câu yêu gác lại,nín câm lời
Biết sẽ về đâu ôi thương nhớ
Lang thang phố trong cơn mưa chiều rơi...

Đã vắng thật rồi sao anh ơi ?
Còn lại gì lắng đọng trong trí nghĩ ?
Hay sẽ lãng quên,bước qua cơn mộng mị
Hình như đã vắng nhau thật rồi...

Và em ,đã vắng anh trong đời
Không còn bờ vai cho em nghiêng mái đầu thơ dại
Ai ủi an khi em tủi hờn em khóc
Cơn mưa chiều ướt đẫm phố hoa phai

sành điệu mái ngố
22-04-2006, 12:49 AM
Nơi trái tim một kí ức mờ nhạt
Giọt lệ phai giọt máu vỡ tim hồng
Nơi trái tim còn bao lần nhìn lại
Đường anh đi để vết xước nơi tim
Để 1 ngày ..máu nhỏ ....thành thơ ướt
Lệ trào ...cho phơi phới ý thơ
Ng` đi bỏ kẻ sầu ở lại
Giữa bơ vơ đất khách ....chốn đô thành

tiểu thư lang thang
22-04-2006, 12:58 AM
Bơ vơ đất khách chốn đô thành
Rồi một ngày kia xa vắng anh
Sẽ tựa nương ai khi yếu đuối
Dựa vào ai ,cõi lòng hờn tủi

Sao anh thản nhiên bước đi qua
Chẳng thương chẳng xót chuỗi ngày xa
Kỉ niệm ngọt ngào hay đắng chát
Một ân tình nay đã hết thiết tha

phonglantim
22-04-2006, 01:01 AM
Đã bao lần giật mình em tự hỏi
Lời yêu thương ...là thật hay là chơi
Bởi quanh ta ...là ảo ảnh cuộc đời
Bao cạm bẫy ...giăng mờ trước mắt

Có một lần ...em giật mình thức giấc
Nhớ nhớ ...mong mong ..tưởng tượng để được vui
Đã có lần ...em tự nhủ ...đúng rồi
Lời yêu ấy ...chắc là lời chân thật

Để bây giờ ....giữa dòng đời được-mất
Em nhận ra khoảng lặng của riêng mình
Mãi ngồi đây ...giữa thế giới ..lặng thinh
Em cũng biết ...mình chẳng cần gì nữa

tiểu thư lang thang
22-04-2006, 01:09 AM
Biết làm gì đây trong những khi mong nhớ ?
Em nghĩ gì đâu,và cũng có đợi chi
Em có buồn không khi duyên tình tan vỡ
Một nửa con tim,hình như...xa vắng nhau

Vắng xa rồi,em biết phải về đâu
Hay cứ mãi luyến lưu cái duyên tình mộng hão
Thênh thang quá ,ơi con đường thật-ảo
Chân em bước lang thang-về đâu ?!

Còn gì buồn hơn - những đôi lứa yêu nhau
Rồi vỡ tan,rồi xa nhau mãi mãi
Thời gian khuất lấp,chẳng còn điều gì đọng lại
Màn đêm trắng,con phố bạc mầu !

A&E
22-04-2006, 11:12 PM
Có bao giờ

em giật mình

thổn thức

Và ...

hỏi lòng ...

nơi ấy

có chờ mong ?

Có bao giờ

em nhớ đến

người không ?

Hay ...

hờ hững

trong vòng tay

...người khác !?!

Sắc Thu Phong
23-04-2006, 05:32 AM
Vắng anh: thì em đơn côi
Vắng em: anh cũng thế thôi - một mình.
Vắng nhau: héo một mộng tình.
Có nhau: chửa chắc chúng mình thành đôi!

tiểu thư lang thang
23-04-2006, 05:38 AM
Thương cho yêu dấu xa vời
Xót cho hai kẻ trọn đời mất nhau
Vắng anh ? Em sẽ về đâu
Bờ vai dựa dẫm ,mái đầu tựa nương
Vắng anh ,vắng cả yêu đương
Lạc bước ngơ ngẩn ,con đường lang thang
Vắng anh, duyên kiếp dở dang
Mình em cõi vắng ngỡ ngàng mình em

Sắc Thu Phong
23-04-2006, 05:57 AM
Vắng anh, rồi em sẽ quen.
Con đường vẫn thế mình em đi về.
Vắng anh còn bóng trăng thề
Cùng em với chọn lời thề chung đôi.
Ngày mai ta vắng nhau rồi
Vì nhau ta sẽ một đời đợi nhau!

tiểu thư lang thang
23-04-2006, 06:11 AM
Vắng anh, thêm một nỗi sầu
Cõi lòng trống trải biết đâu lối về?
Ngước lên nhìn bóng trăng thề
Mảnh trăng lẻ chiếc cơn mê hoang đường
Liệu chăng sẽ vẹn yêu đương
Hay tình nghĩ đó...đoạn trường từ đây?
Hỏi người đi gió về mây
Những khi xa vắng tình đầy đến đâu ???

kiếm khach
23-04-2006, 08:28 AM
liễu hờn một chút mưa ngâu
tinh xưa rẽ lối nếu sầu cũng xin
....

Sắc Thu Phong
23-04-2006, 08:52 AM
Vắng anh, thêm một nỗi sầu
Cõi lòng trống trải biết đâu lối về?
Ngước lên nhìn bóng trăng thề
Mảnh trăng lẻ chiếc cơn mê hoang đường
Liệu chăng sẽ vẹn yêu đương
Hay tình nghĩ đó...đoạn trường từ đây?
Hỏi người đi gió về mây
Những khi xa vắng tình đầy đến đâu ???

Còn thương còn nhớ về nhau
Dù cho xa vắng tình đầu chẳng phai.
Một lòng thương nhớ mắt nai
Dẫu xa vắng những ngày mai vẫn chờ
Vẫn đầy ăm ắp mộng mơ
Vẫn nghêu ngao những vần thơ đợi người.

phonglantim
23-04-2006, 09:08 AM
Góc phố ngày nào...giờ vắng bước chân qua
ta cứ ngỡ...như chìm trong giấc ngủ
Nhè nhẹ thôi....đừng làm rung động chứ
Kí ức vẫn còn...len nhè nhẹ trong tim

Vắng bóng người..kí ức mãi ngủ im
Cho nhung nhớ...chẳng ùa về tim nữa
Vắng bóng người....chỉ còn mình ta nhớ
Một chút buồn...ta thoáng gặp trong tim

sUp3r Sh0cK
23-04-2006, 07:13 PM
Vắng xa rồi...cái thuỡ nhớ mong nhau
con phố cũ nắng nhạt màu chờ đợi...
bóng dáng xưa giờ cũng xa vời vợi
hiu hắt lòng...hiu hắt một niềm tin

Vắng xa rồi...cái thuỡ ...chuyện chúng mình
vòng tay khẻ... cho nhau tình nồng thấm
vắng người rồi...còn chăng là vực thẳm...
là mịt mù để tìm một hướng đi....
The Promise

Pain
24-04-2006, 02:57 AM
Vắng xa rồi , em còn nhớ làm chi?
Kỷ niệm ấy chẳng còn trong niềm nhớ
Góc phố xưa bóng đổ dài nức nở
Đợi em về gieo xuống một niềm tin...

Vắng xa rồi...những hạnh phúc dịu êm
Anh đã chết những ân tình chớm nở
Ký ức xưa , những dòng thư dang dở
Nhắc chi nhiều cho nát cõi lòng nhau...

Subzero
24-04-2006, 09:06 AM
Đã bao lần giật mình em tự hỏi
Lời yêu thương ...là thật hay là chơi
Bởi quanh ta ...là ảo ảnh cuộc đời
Bao cạm bẫy ...giăng mờ trước mắt

Có một lần ...em giật mình thức giấc
Nhớ nhớ ...mong mong ..tưởng tượng để được vui
Đã có lần ...em tự nhủ ...đúng rồi
Lời yêu ấy ...chắc là lời chân thật

Để bây giờ ....giữa dòng đời được-mất
Em nhận ra khoảng lặng của riêng mình
Mãi ngồi đây ...giữa thế giới ..lặng thinh
Em cũng biết ...mình chẳng cần gì nữa

Mới đây thôi, giật mình anh tự hỏi
Lời P.R là thật hay là vui
Bởi Yahoo nick khóc sụt sùi
Em chợt đến buzz 1 cái mạnh

Thế là rồi anh đây đành gấp sách
Chát chát, send send từng dòng từng dòng trôi
Thế là đành, anh tự nhủ... chết rồi
Lời P.R ấy chắc là lời chuyên nghiệp!

Để bây giờ, giữa đề tài "Vắng" miết
Anh nhận ra màu tím vẫn tung hoành
Cố ngồi đây gõ 1 chút màu xanh
Anh có biết mình còn cần .... đầy thứ!

:huglove: