PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biết rằng ....



phonglantim
21-04-2006, 01:47 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f100/phonglantimhht/tho13.jpg

tiểu thư lang thang
21-04-2006, 02:25 AM
Biết rằng tan vỡ mất thôi
Mà sao anh vẫn trao lời yêu thương
Biết rằng em chẳng vấn vương
Mà sao anh vẫn đơn phương chuyện tình
Biết rằng: Em chẳng yêu anh
Biết rằng duyên kiếp chỉ đành - dở dang
Biết rằng rồi chỉ vỡ tan
Thì thôi anh nhé,lỡ làng lời yêu ...

Lost.
23-04-2006, 08:39 PM
Biết ràng sẽ đến phút giây
Lỡ làng - oan trái - đọa đầy tim nhau
Cõi yêu gãy mất nhịp cầu
Vỡ tan theo cả lời đầu yêu thương
Biết rằng xa lắm đoạn trường
Để nhung để nhớ - vô thường mà thôi
Biết rằng! uh nhé! thế thôi
Thôi van thôi níu tim côi dại khờ

phonglantim
01-05-2006, 09:23 AM
Biết rằng ta chắc sẽ đau
Lời chia tay cuối ...nỗi sầu ta mang
Biết rằng ...ta quá phũ phàng
Một mình lặng lẽ ...bước ngang cuộc đời

Biết rằng anh mãi thế thôi
đổi thay ....phụ bạc ..để rồi ta đau
Biết rằng ...tình lỡ ..tình đầu
Thì ta chắc sẽ âu sầu ngàn thu

ước gì ...ta ước ....giá như
Anh ...ta ..hai đứa ...chẳng như bây giờ

Giọt nắng dại khờ
07-06-2006, 03:21 PM
Em biết không...
Anh muốn gửi hồn anh vào gió
Để gió cài ...lên mái tóc em
Muôn cánh gió...mang theo... tình anh đó
Gửi đến em...với tất cả chân thành

Anh cũng muốn...hóa mình thành vừng nắng
Choàng ôm em...bùng cháy nụ hôn môi
Trong men say...anh đón cả đất trời
Bằng tình yêu và con tim mãnh liệt

Dấu yêu ơi! Nơi nào em có biết
Trái tim anh...đã thắp ngọn lửa tình
Ánh mắt em...hay ánh chớp vô hình
Như thiêu đốt...trái tim anh rạo rực

Có bao điều...em tưởng chừng...đã biết
Mà thực ra...em đã biết điều chi
Oán trách...giận hờn...vô cớ chia ly
Em có biết...anh vô cùng trống trải

Dấu yêu ơi! Dù xa nhau mãi
Ngàn nhớ thương... anh khắc bóng hình em
Trong cô đơn...anh khao khát gọi tên
Vầng trăng sáng của lòng anh....người hỡi!

Mr.Ngọc
07-06-2006, 10:54 PM
Ahttp://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-02-16/noidianh.jpgAnh muốn là giọt nắng
Đậu trên vai em gầy
Anh muốn là bóng mây
Che cho em bóng mát
Cho anh là tiếng hát
Cất từ bờ môi xinh
Cho mình là của mình
Bên nhau không xa cách

Tình với bao thử thách
Cuốn mình vào chia ly
Khi người ở kẻ đi
Cả hai cùng cay đắng

Sekhoviyeu
08-06-2006, 07:08 AM
Biết rằng còn chút.....tơ vương
Thôi ta đứng lại.....nhường đường em qua
Rồi mai... ngày chiếc xe hoa
Người về xứ la... còn ta với đời
Biết rằng....một nữa xa vời
Mình ta lặng đứng....chơi vơi lạc loài
Giọt thương còn đó....xa xôi
Người về ta vơi..... lẻ loi đợ chờ

Lost.
09-06-2006, 09:16 PM
Biết không thể giữ người đi
Nên đành quay bước dấu mi nhạt nhòa
Con đường sương sẽ mờ hoa
Dòng đời xuôi ngược ta còn gặp nhau?
Biết yêu là biết thương đau
Biết xa là biết đêm thâu sẽ dài
Lệ còn ướt đẫm bờ vai
Biêt nụ hôn cuối sẽ dài ngàn năm

phonglantim
10-06-2006, 08:13 AM
..Biết rằng anh mãi vậy thôi
Vô tình ..lặng lẽ để rồi ra đi
Mai này liệu có chia li
Khi tình cảm ấy ..chỉ là vu vơ

Ngổi nhìn lại những vần thơ
Hỏi lòng ...ko biết anh giờ nơi nao
Thu về ...biết phải làm sao?
Gặp rồi ..liệu sẽ thế nào ...người ơi

Những niềm vui liệu có sâu ?
CHút tình hư ảo ...bền lâu bao giờ ?
Em về góp nhặt câu thơ
Gởi miền kí ức ...in màu ngày quen

ke_lanh_lung2500
11-06-2006, 02:16 AM
Biết rằng em chẳng yêu anh
Biết rắng em chẳng như nhành hoa mai

Lột Xác
11-06-2006, 06:51 AM
Biết rằng em chẳng ưa ta
Nên em đã vội xóa nhòa tâm can



Cố gắng mà hiểu đi....Hay lắm đó!

congiobuon
11-06-2006, 09:20 AM
Vẫn biết rằng cuộc tình lắm trái ngang
Nhưng hồn em vẫn lạc trong tăm tối
Đường trăm ngả biết tìm đâu ra lối
Hướng thiên đàng nơi hạnh phúc mong manh

Vẫn biết rằng em mãi mãi mất anh
Như mây buồn lặng im đi tìm gió
Như biển khơi đang thét gào giữa ngọ
Trưa vắng buồn trên cát hằn vết chân

Vẫn biết yêu là đau khổ ngàn lần
Khi người đã ra đi quên hẹn ước
Em vẫn níu những gì không có được
Để ôm tình trong cay đắng ngàn năm...

hanquoc00
11-06-2006, 08:22 PM
Vẫn biết rằng nàng ở rất xa tôi
Trái tim nàng đã có người đưa lối
Thế nhưng sao trái tim vẫn đau nhói
Khi nghe nàng khẽ gọi đến tên tôi

Lost.
05-11-2007, 08:00 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/tho.jpg

changtraixuquang27
05-11-2007, 10:48 PM
Biết rằng em đã xa tôi
Mà sao tôi mãi một đời nhớ em
Biết rằng chỉ mổi con tim
Sao em mãi giữ tim tôi làm gì
Em ơi! nếu có nghĩa nghĩ
Thì em hãy trả tim về cho tôi.

hoamytrang
07-11-2007, 04:04 AM
cánh én nhỏ bay giữa trời xuân
cho ta một tinh thương yêu con ngừơi
cánh chim nhỏ chẳng làm nên một mùa xuân
cánh én nhỏ làm mùa xuân thêm mơ ước

cô bé mắc nai
08-11-2007, 04:43 PM
Biết rằng ngày tháng tàn phai
Sao tâm tư vẫn đợi chờ duyên ai
Biết rằng mộng đẹp - gió lay
Trời thu nổi gió phong ba cản mình

Biết rằng chỉ uổng công thôi
Một khi khắc đậm bóng hình ai kia
Biết rằng nước chảy rẻ hai
Sao rêu phong cũ chờ cơn lốc tình

Biết rằng lá cỏ vẫn xinh
Hoa tươi nở thắm , vườn không ai trồng
Bởi là hoa dại tự thân
Nên muôn muôn kiếp không ai đón rào

Biết rằng chẳng được ai trao
Đôi lời tha thiết mộng đào trinh nguyên
Biết rằng ta chẳng nợ duyên
Hoa rơi hữu ý người đi vô tình.......

hoamytrang
15-11-2007, 12:24 AM
biết rằng bến muốn gặp đò
sao mong chẳng thấy bến bờ xa khơi
én mong ánh nắng gặp trời
cho mùa xuân nở rực trời yêu thương
bóng câu như giục cơn buồn
trăng thề tròn đó nhớ thương
cho anh cho bé cho đôi chúng mình