PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày thường



Star_hn
20-04-2006, 11:42 PM
Khi em không còn yêu anh nữa
Anh không tin em đã nói thật lòng
Cuộc sống vốn có những điều bực bội
Nên giận hờn tuột miệng cứ như không
Và cả khi em bảo hết yêu anh
Xin anh hãy đừng tin lời em nói
Em cũng giống như mọi người anh ạ
Lúc muộn phiền miệng lưỡi dễ chua cay....:loveface:

Mèo Lười Cô Đơn
25-04-2006, 08:43 PM
Trên đời miệng người khó đoán
Anh chẳng bận tâm suy nghĩ cho đau (đầu)
Chỉ cần biết ta vẫn bên nhau
Anh và em ta vẫn cùng chung bước