PDA

Xem đầy đủ chức năng : Còn nhớ không em???



lãng_tử_bụi_đời
20-04-2006, 10:00 PM
Em có nhớ nhữn buổi chiều chung bước
Ta bên nhau nguyện ước mãi bên nhau
Hoàng hôn tắt xa nhau chiều hôm ấy
Ta chia tay tay chẳng muốn rời tay

Em có nhớ những buổi chiều mê say
Dôi bướm nhỏ say men tình diu ngọt
Giờ nơi xa em yêu ơi còn nhớ
Lối yêu xưa liệu còn nhớ lối về

Đã ghé vào đừng vô tình người nhé
Viết vài câu sẽ thấy thân hơn

tiểu thư lang thang
20-04-2006, 10:10 PM
Có những buổi chiều...
không còn anh-mình em lang thang phố
Và hình bóng-lại ập về trong trí nhớ
Những ký ức theo mưa rơi-Vỡ òa!
Anh,tan loãng trong cơn mưa
trong câu thơ,trong tiếng lòng em thổn thức
Anh-chông chênh một miền trời không có thực
Nhắc chi kỉ niệm,cho lòng em thêm tủi hờn

Tình Nhat Phai
20-04-2006, 10:18 PM
Em còn nhớ chiếc khăn tình thủa ấy
Đã một thời khơi dậy những niềm vui
Hay đã quên để nối tiếc ngậm ngùi
Về kỷ niệm ngọt bùi ngày tháng trước

lãng_tử_bụi_đời
20-04-2006, 10:22 PM
Chiều hôm ấy cơn mưa rào mùa hạ
Ướt áo em ướt cả áo anh
Gió lùa vào con tim xe lanh
Ta sát vào nhau nhóm lửa tình sưởi âm

tiểu thư lang thang
20-04-2006, 10:23 PM
Em chỉ nhớ một chiều xa,lạc bước
Lang thang phố,mưa ướt đẫm một niềm mong
Anh chẳng đến cho vẹn niềm mơ ước
Chỉ có em,trên con phố,âm thầm

Thì nhắc lại làm chi, chiếc khăn tình thuở ấy
Ai đi đong đếm những buồn vui
Em vẫn đó trên bậc thời gian trôi
Nhưng biết được...liệu anh còn ngóng đợi

lãng_tử_bụi_đời
20-04-2006, 10:30 PM
Anh thích xây những lâu đài mơ mộng
Nơi tình yêu chế ngự khắp không gian
Một thế giới ngập tràn trong hạnh phúc
Nhưng thật buồn chỉ là lúc anh mơ

lãng_tử_bụi_đời
21-04-2006, 04:31 AM
Một chút gì để lại
Cho tuổi hồng thân thương
Ngày hai buổi tới trường
Cành phượng hồng vương vấn
Một chút gì để lại
Cho mùa thu trẻ mãi
Buổi đầu tiên đi học
Ai nước mắt lưng tròng
Một chut gì để lại
Cho mùa hạ ước mong
Chia tay ngày hôm ấy
Lòng dâng tràn nhớ mong
Một chút gì để lại
Trong lòng chàng lãng tử
Một buổi chiều vương vấn
Để đêm về nhớ mong

uh_um_er_yeah
21-04-2006, 04:55 AM
Nhớ chi một mối tình đầu
Cho thương cho nhớ, cho sầu lệ rơi
Nhớ chi cho một kiếp người
Yêu chi cho lắm rồi đời sẽ đau
Biết chăng ai hõi người đừng
Gieo thêm oán hận bỡi tình hoạ mang
Có thương có nhớ cũng màng
Đễ rồi khóc hận muôn ngàn vì yêu...!!!

koconnuakeolac
21-04-2006, 04:57 AM
mượn tạm bạn mấy câu nhé


Là con trai phải ngang tàng bướng bỉnh
Bước giang hồ phải ngạo nghễ kiêu căng
Coi lợi danh như hồ thu phẳng lặng
Yêu hết mình không ghẹo gió đùa trăng
Là con trai nghĩa là như bờ vai
Làm chỗ dựa khi bạn gái mình khóc
Nhận vào mình tất cả khó nhọc
Chia sẻ đau thương cùng nếm ngọt bụi
Làm con trai đâu cần cứ phải bụi
Sống thật thà tâm lí là yêu thui

uh_um_er_yeah
21-04-2006, 04:59 AM
Còn nhớ nhung chi tình hoen ão
Mộng lỡ ban đầu xót xa đau
Yêu chi cho lắm tình sương khói
Khóc hận triền miên cuộc tình sầu..

lãng_tử_bụi_đời
21-04-2006, 08:18 AM
Chỉ còn lại nhớ mong
Viết vào trong nhật kí
Đôi vần thơ ủy mị
Giọt nước mắt chớm mi
Còn lại đây kỉ niệm
Của buổi chiều hôm ấy
Xa mái trường thân thương
Giọt nước mắt vấn vương
Lăn dài trên gò má
Ôi giây phút chia xa
Nghẹn lời không thành tiếng

uh_um_er_yeah
21-04-2006, 08:45 AM
Ngàn năm ai dặt tiếng yêu nhau
Để mãi thời gian kiến vạn sầu
Rèm thưa che gió mây mù gởi
Bên thềm vọng nguyệt lệ canh thâu
Tiếng dế xa đưa hồn cỏ xót
Chạnh lòng đếm tháng nỗi thương đau
Hồn hoang trống trãi đời một cõi
Tường lạnh rêu phong lệ hoen màu :rain:....
p/s :Vô đây chỉ để vui :rang:... ko có dụng í gì đâu :rang:....

cô bé mắc nai
21-04-2006, 10:29 PM
Hạnh phúc ngỡ là trong tầm tay với
Chợt không ngờ chỉ là khoảng trống không tên
Anh đứng bên em nín thở lặng nhìn
Em cứ ngỡ anh xa xăm ngoài vạn dặm

Làm sao bắt lấy những gì không thể
Làm sao xóa bỏ ân tình ngày ấy hỡi anh
Tim con gái yếu mềm hơn bao thứ khác
Vì chúng em được tạo thành từ nước mắt.... đọng lại buổi sương mai

LLGL

lãng_tử_bụi_đời
22-04-2006, 08:25 AM
Hạnh phúc ở trước mặt
Em có đón nhận không
Hay vô tình lặng lẽ
Mặc kệ thời gian trôi
Cuốn theo bao kỉ niệm
Và hạnh phúc xa dần

khongthechetnoi
22-04-2006, 08:59 AM
phải nói các bạn viết rất hay
mình ko đủ trình độ để viết được như vậy
sorry

lãng_tử_bụi_đời
23-04-2006, 12:44 AM
Giữa ngày hè nắng gắt
Tà áo trắng dịu dàng
Em như nàng công chúa
Bước về từ cõi mơ
Em là nguồn cám hứng
Chắp cánh thơ anh bay
Em khúc nhạc mê say
Ngày đêm anh vẫn hát
Rồi sự thật chua chát
Em chỉ là giấc mơ

lãng_tử_bụi_đời
23-04-2006, 06:21 AM
Em sinh ra một buổi chiều nắng nhẹ
Cánh mây hồng nâng giấc ngủ mê say
Đàn chim trời cũng lặng lẽ ngừng bay
Cất vang lên những khúc ca dịu ngọt
Thời gian trôi tuổi thần tiên khờ dại
Tôi với em như một cặp chim non
Cứ quấn quýt trơi đùa trò con nít
Rồi một ngày em dụt dè bẽn lẽn
Trước mặt tôi đỏng đảnh làm duyên
Và tôi biết em đã thành thiếu nữ
Thật diu dàng và nhiều nét đáng yêu
Tôi cũng lớn và mong mình nhỏ lại
Để vui đùa như thủa còn thơ

lybach
23-04-2006, 06:48 AM
nếu em bao tình yêu là tất cả
thì co' phải em phủ nhân hay chăng
nếu em bảo tim em là soi da
thì anh là ngọn lua nung chảy no ra

viet ko hay dung che nha

lãng_tử_bụi_đời
23-04-2006, 06:54 AM
Cho lãng tử mượn ý thơ của bạn nhé

Nếu em bảo tình yêu là tất cả
Tôi một phần trong tất cả của em
Nếu một ngày con tim em hóa đá
Tôi suối thơ mài đá thành thơ

chipcontinhnghick1988
23-04-2006, 07:05 AM
có những chiều ta cùng nhau sánh bước
bước bên nhau trong ánh hoàng hôn
như chú chim say tình nắng mới
nhớ không anh - ngày ấy bên nhau

katykaty18
23-04-2006, 08:47 AM
..Giá hồi đó anh biết rằng em đã,
Và lòng anh đừng vờ vĩinh ngây thơ
Thì có phải bây giờ anh đỡ khổ
Đi tìm em trong kí ức vu vơ...

em chua biet yeu
05-05-2006, 05:03 AM
tìm chi nữa khi tinh ta tan vỡ
lấy lại được gì khi nó muốn đi xa
không níu kéo được thì ta đành cất bước
bước đi tìm một nửa của riêng ta

lãng_tử_bụi_đời
05-05-2006, 05:09 AM
Ai cũng có trong tim mình một nửa
Một nưa kia sẽ tự tìm về
Không vội vã hạnh phúc sẽ tràn chề
Không thờ ơ kẻo đánh mất giấc mơ

koconnuakeolac
05-05-2006, 05:10 AM
Sao vội nói những lời chua chát thế
Dù không yêu nhưng ta vẫn bạn bè
Không chung bước một đường đời ân ái
Ta bạn bè chung bước đường gian nguy

lãng_tử_bụi_đời
20-05-2006, 11:56 PM
Anh lặng nhìn vào ký ước xa xưa
Chàng lãng tử hào hoa một thủa
Giờ xác thân héo úa tàn phai
Còn đâu nữa một chàng trai lãng mạn
Còn đâu nữa một người bạn chân thành
Chỉ còn đây một mảnh đời trống chải
Chỉ còn đây hai chữ cô đơn
Trong đêm vắng ta chách hờn số phận
Thủa đào hoa sao vội vụt xa