hoangtuvodanh
22-05-2005, 01:21 AM
Một dạo tôi đi vắng tiếng cười
Em buồn cứ bảo nhớ người hơn
Thương em từ độ trăng còn bé
Nay mấy mùa sang vẫn chưa tròn :whis:
Trăng không khuyết để tình ta mãi đẹp
Anh đi rồi mà lòng vẫn chưa xa
Trong ánh mắt cứ như là ngấn lệ
Để nhạt nhoà vóc dáng người ta :mecry:
Thương em lắm anh không ngại khổ
Mãi đợi chờ rồi em sẽ ra đi
Có lúc tưởng như lòng quên được
Ngoảnh mặt đi mà lòng có nỡ đâu :om:
Em buồn cứ bảo nhớ người hơn
Thương em từ độ trăng còn bé
Nay mấy mùa sang vẫn chưa tròn :whis:
Trăng không khuyết để tình ta mãi đẹp
Anh đi rồi mà lòng vẫn chưa xa
Trong ánh mắt cứ như là ngấn lệ
Để nhạt nhoà vóc dáng người ta :mecry:
Thương em lắm anh không ngại khổ
Mãi đợi chờ rồi em sẽ ra đi
Có lúc tưởng như lòng quên được
Ngoảnh mặt đi mà lòng có nỡ đâu :om: