PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình tan vỡ!!!!!!!!!!!!!hix.........!



nhochamnhieu
20-04-2006, 08:56 AM
tình yêu đẹp nhưng chẳng thành đôi lứa,
lửa tuy hồng nhưng cũng cháy thành than.
lửa tắt đi để lại đống tro tàn,
tình tan vỡ để lòng ai đau xót!!!!!!!!??????

kst.ts
21-04-2006, 02:11 AM
yêu là thế xin dừng than trách
trách làm chi cho tình thêm xót dau
lỡ yêu rồi dừng nói lời hối hận
hãy cứ nhớ tình chỉ dẹp khi còn giang dỡ

black_cat_hn
21-04-2006, 02:21 AM
Vâng
Hãy nhớ yêu là ko bao giờ nói lời hối hận
Bởi khi yêu nào ai biết rồi cuộc vui sẽ tàn

toan khung
21-04-2006, 03:22 AM
tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp
nhưng bao người cũng vỡ mộng vì yêu
xin đừng trách người ơi xin đừng trách
vì khi yêu mấy ai sống vì yêu
<đừng chê nha>

kthanh_tt77621176
21-04-2006, 04:33 AM
câu này đc ko :
Có những lúc tôi làm bạn buồn
Lòng bạn buồn nhưng không nói ra
Xin thứ lỗi cho tôi những điều đó
Vô tình,vậy xin bạn bỏ qua nha ! >>> dỡ quá phải ko

uh_um_er_yeah
21-04-2006, 05:14 AM
Tôi ngỡ rằng tình tôi đã chết
Theo thời gian phai nhạt vết tình đau
Bụi dì vãng sẽ xoá mờ ký ức
tưởng như quên trong quá khứ lùi dần

Tình chết thật nhưng lòng tôi không chết
Trái tim đau nào xoa dịu linh hồn
Bụi thời gian sao xoá vết tâm cang
Nó in đậm mối tình đau bất diệt

Vướng vào lòng nỗi sợ hãi tình sau
Ám ảnh tôi chết lịm giữa biển tình
Tôi cố vùng thoát thân khỏi vô hình
Nhưng không được tim tôi đã chậm rồi .....:rang::rang::rang:

halfblood_prince88
22-04-2006, 06:56 AM
Yêu là y rết (y cờ rết) ê u
Không yêu là dại, còn yêu là khờ
Anh thà mang tiếng là khờ
Còn hơn là dại để hoài đơn côi

langtukiem87
23-04-2006, 01:23 AM
tình tan vỡ ta ôm sầu trọn kiếp
hận vì mình đã lỡ chót yêu em
dòng sông chảy rồi có ngày ra biển
kiếp sầu này biết có hết được ko

kst.ts
23-04-2006, 02:41 AM
yêu là đề tài muôn thuở
để cho thi sĩ cóc làm thơ
ai trên đời mà chẳng phải yêu
là đề tài trong ngàn lần găp gỡ
không riêng ai không phải của riêng ai
càng không riêng của môt thi sĩ cóc

duyenkho
24-04-2006, 01:27 AM
tình tan vỡ ta ôm sầu trọn kiếp
hận vì mình đã lỡ chót yêu em
dòng sông chảy rồi có ngày ra biển
kiếp sầu này biết có hết được ko
TÌNH SẦU NGƯỜI MANG NGÀN KHIẾP
KẺ CHUNG TÌNH KO DẤU DIẾM LÀM CHI
CÒN NHƯ ĐỂ KẺ KHINH KHI
MỘT MẢNH TÌNH NHỎ TRÁCH CHI DẠI KHỜ
MÀ THÔI THÔI KỆ CỐ QUÊN
TÌNH YÊU LÀ ĐAU LÀ KHỔ THÔI THÌ ... ĐỪNG YÊU :lelele:

langtukiem87
24-04-2006, 05:10 AM
nói ko yêu đâu phải là điều dễ
con tim tôi nó có chịu vây đâu
biết là khổ mà nào ái cưỡng được
thôi thì đành yêu trọn 1 lần thôi