PDA

Xem đầy đủ chức năng : SỢi TÌnh YÊu



*tiểu hồ ly*
20-04-2006, 04:03 AM
Sợi tình yêu
Khoảng cách vô hình khoảng cách không tên
Chia anh và em ở hai dầu nỗi nhớ
Chúng mình nói với nhau sợi tình yêu thật lạ
Khoảng cách xa dần sợi chỉ có mỏng thêm

Mỗi một ngày dài em vẫn thầm gọi tên
Vẫn cố online để nhận dòng tin nhắn
Những ký tự vô tri nhưng nghe lòng ấm lạ
Có thể nào làm sợi chỉ dày thêm.

Những bận bịu thường ngày anh có thể nhớ thêm
5 phút thôi nhớ em thêm chút nữa
5 phút thôi dành cho em tất cả
Làm ngắn dần khoảng cách của hai ta.

Thời gian trôi như dòng nước triền miên
Bào mòn cả vách đá ngàn năm đứng đợi
Em sợ lắm dòng thời gian vời vợi
Có mòn không sợi chỉ của tình yêu.

Đời vẫn trôi và dông bão cũng nhiều
Ngày không anh em đem vào nỗi nhớ
Sợi tình yêu em đan bằng chờ đợi
Sợi nhớ thương dài tới tận phương anh.

Trang_mylove
18-05-2006, 01:06 PM
Sợi tình yêu đan bằng nỗi nhớ
Nhớ ai hoài cho ướt đãm bờ mi
Khi yêu ai ta mỏi mòn chờ đợi
Đợi tháng năm qua người lại được gần ta.