hoanganh2984
21-05-2005, 11:17 PM
Ngồi buồn chỉ có một mình
Tôi ngồi uống rượu với hình bóng tôi
Bỗng nhiên có giọt lệ nhòa
Tan trong chén rươu biết là gì đâu
Giọt thương giọt đắng giọt sầu
Giọt nào cũng đọng từ lâu lắm rồi
Nỗi buồn đốt cháy bờ môi
Uống sao cho cạn bóng hình tôi yêu
Tôi ngồi uống rượu với hình bóng tôi
Bỗng nhiên có giọt lệ nhòa
Tan trong chén rươu biết là gì đâu
Giọt thương giọt đắng giọt sầu
Giọt nào cũng đọng từ lâu lắm rồi
Nỗi buồn đốt cháy bờ môi
Uống sao cho cạn bóng hình tôi yêu