Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : truyền thuyết các vì sao



black_cat89
20-04-2006, 02:03 AM
ngày xưa:
có một đôi trai gái yêu nhau
nhưng thiếu nữ mang tình phụ bạc
bỏ mặc chàng trai bơ vơ
chàng trai kia lặng lẽ cô đơn
trái tim nhỏ mang quá nhièu đau khổ
rồi một đêm trái tim kia bùng nổ
những mảnh tim vỡ vụn bay lên trời
....nhớ thương thành ánh sáng
đêm đêm cứ hiện về lấp lánh
nói những lời chung thủy khổ đau
vì thế,....khi người ta yêu nhau
thường nhìn lên bầu trời hẹn ước:huglove:

khongthechetnoi
20-04-2006, 01:05 PM
mình thấy bài của bạn có sự đột phá
thường thì người con trai hay phụ tình hơn
nhất là cảnh ngày xưa
bài của bạn khá là hay

black_cat89
21-04-2006, 05:15 AM
cha` cha` , bạn khen thế tui phổng mũi quá đo'
dù cũng cám ơn nha (^_^)

Mua Sao Bang
21-04-2006, 09:23 AM
Sao hẹn ước có bao giờ thực hiện..?
Những nguyện cầu vơ vẫn ngàn sau
Hay chỉ để nhớ dân hoài trong mắt,
Và sao trời mãi lấp lánh vì nhau..

Lang thang
21-04-2006, 02:44 PM
Sao hẹn ước mà sao Sao cứ ước
Ước mãi rồi có thực hiện được đâu
Thôi thì ước cho cuộc đời đừng có
Dẫu đắng cay ta vẫn mong chờ
:D

thuhuyền
21-04-2006, 09:35 PM
Đã bao lần nhìn lên bầu trời ước nguyện
Lời nguyện cầu có khi nào thành hiện thực
Hay chỉ là một lời nói suông

ducchinh
21-04-2006, 09:42 PM
ước gì em biến thành cau
anh nguyên làm bẹ ôm em cả ngày

vophuocthin
22-04-2006, 12:21 AM
Khi những đôi trai gái yêu nhau
Họ thương nhìn lên trời cao ước hẹn
Chợt nghĩ về truyền thuyết các vì sao
Rồi giật mình mỗi người một ngã

black_cat89
22-04-2006, 05:26 AM
tôi hỏi gió vì sao khi yêu nhau
đôi trai gái thường nhìn trời hẹn ước?
gió bảo rằng bởi vì lúc trước
có hai người tạo truyền thuyết các vì sao

tôi hỏi mây tại sao khi yêu nhau
đôi trai gái thương hay giận dỗi
để đến khi hai người chia hai ngả
mới thấy đau quặn mãi trong lòng?

mây thở dài trả lời mệt mỏi
bởi giận dỗi là hương vị tình yêu
có ai biết nó là điều thuốc đắng
làm tan nát biết bao nhiêu cuộc tình

tôi hỏi trăng tại sao khi yêu nhau
đôi trai gái rất chi là lãng mạn
thường lấy trăng để chứng minh tình cảm
rằng hai người mãi mãi bên nhau ?

trăng mỉm cười trả lời chậm chãi
bởi trong trăng có tình yêu muôn thửa
của hai người trai gái ngày xưa
ai biết đâu đó là chuyện cũ
bởi giờ đây trăng khuyết mất rồi
chuyện tình xưa chỉ còn trong trang mộng
của những người mong ước tình không chia

tôi hỏi núi tại sao khi yêu nhau
đôi trai gái thường ví đèo vượt núi
để chứng minh rằng dù tình yêu trắc trở
trái tim này vẫn mãi nhớ về nhau

núi nhìn xa và trả lời buồn bã
bởi vì núi có độ cao tình yêu
tuy vẫn có những người nói thế
nhưng khi yêu lại không đúng lời thề

gió , mây , trăng , và núi
bây giờ tôi đã hiểu
rằng tại sao khi yêu nhau
đôi trai gái vẫn dùng mây núi gió trăng
kết lời thề nguyện ước
nhưng bởi vì có người không trung thực
nên cuộc tình vẫn cứ rẽ làm hai

Mua Sao Bang
26-04-2006, 10:59 AM
Trên cao đó vẫn vương lời ai nguyện
Chúc một người mãi mãi luôn vui
Ta hạnh phúc mỗi khi nhìn sao sáng
Thấy cuộc đời nhẹ nhỏm bao la ..!

mykim
26-04-2006, 08:06 PM
em muốn gom tất cả các vì sao
ghép thành tên em trên bầu trời
để những tối không có em bên cạnh
nhìn bầu trời anh nhớ tới tình em

kst.ts
27-04-2006, 09:08 AM
tôi không nghĩ trăng sao là dẹp
dến bình minh ta con thay no chang
còn mối tình giữa mây và núi
quá vui chơi mây dể núi một mình
chỉ những khi mây vô tình gặp gió
lặng lẽ chở về và vội vã ra di

nên em ơi tôi dừng bao giờ như thế
dừng có dem mây núi trăng và sao
ra thề ước mối tình của hai ta
ta chỉ cần nghe nhịp dập trái tim
là quá dủ cho mối tình trong mông

langtukiem87
28-04-2006, 04:07 AM
có một vì sao lặng lẽ vô danh
ẩn mình giữa ngàn vì sao rực rỡ
chỉ mong được 1 tình yêu chân thật
để biết mình sẽ ko mãi lẻ loi
nhưng nào ai biết đến nỗi lòng ấy chứ
khi mải nhìn hàng vạn vì sao kia

tongnguyenhuy
28-04-2006, 06:04 AM
xưa đôi trai gái yêu nhau
chàng trai không đủ trầu cau lụa là
bố mẹ cô gái rầy la
chàng trai ôm hận tình đà cách xa
quyết tìm châu báu ngọc ngà
đến ngày trở lại người qua đò rồi
ôm lòng lạnh giá đơn côi
thành vì sao sáng xa xôi trên trời

Mua Sao Bang
22-05-2006, 11:02 AM
Vụn vỡ từ lâu lắm
Từ những ước mơ xa
Mang tâm từ ngày ấy
Vút tận ở trời hoa
Những bông hao xanh thắm
Nỡ rộ bởi tình yêu
Mang bao lời cầu nguyện
Chúc cho đời thiêm yêu!!

Dam_Cong_Ninh
22-05-2006, 12:30 PM
ngày xưa:
có một đôi trai gái yêu nhau
nhưng thiếu nữ mang tình phụ bạc
bỏ mặc chàng trai bơ vơ
chàng trai kia lặng lẽ cô đơn
trái tim nhỏ mang quá nhièu đau khổ
rồi một đêm trái tim kia bùng nổ
những mảnh tim vỡ vụn bay lên trời
....nhớ thương thành ánh sáng
đêm đêm cứ hiện về lấp lánh
nói những lời chung thủy khổ đau
vì thế,....khi người ta yêu nhau
thường nhìn lên bầu trời hẹn ước:huglove:

Mình xin mượn bài thơ của blackcat để làm một bài thơ hoạ theo.

Anh xin kể lại em nghe
Một truyền thuyết nhỏ kể về vì sao
Một đôi trai gái yêu nhau
Một người phụ bạc làm đau một người
Tim hồng rơi vỡ khắp nơi
Một phần theo gió lên trời làm sao
Yêu thương vì quá dạt dào
Nên hay lấp lánh nhắc câu chung tình
Những đôi trai gái như mình
Thường khi hẹn ước ngước nhìn lên cao
Trái tim đã vỡ thuở nào
Vẫn còn chan chứa ngọt ngào thiết tha
Muốn lay sao xuống để mà
Kết cho chặt lại như là tim xưa
Nhưng nghĩ ra cũng đã thừa
Tim yêu anh cũng đã đưa cho nàng
Tình anh chẳng thể sánh ngang
Vì yêu em đến gấp ngàn lần hơn