Xem đầy đủ chức năng : Tình là thế!
ánh trăng buồn
21-05-2005, 11:14 PM
Em đã biết anh yêu cô gái ấy
Khi qua em anh thoáng cúi đầu
Em có giận đâu xin anh đừng làm vậy
Cứ bình thường cho anh bớt đớn đau
Hãy cẩn tận với đời hơn nữa
Nếu có yêu xin chớ nói lên lời
Hãy ghìm lại khi lòng ta bốc cháy
Hãy mỉm cười khi nước mắt sắp rơi
Trang giấy trắng viết dòng nhật ký
Nhật ký buồn khi viêt tên anh
Có mùa thu nào cây không vàng lá
Có cuộc tình nào không nghiệt ngã đâu anh.
thotinh_online
22-05-2005, 12:55 AM
Bài thơ nì hay quá, tuyệt...
Đừng lẫm lỡ hỡi người anh yêu quý
Đã yêu anh còn nghi ngại làm chi
Bởi yêu em anh cũng có sá gì
Mọi nguy hiểm anh vẫn giành về hết
Hãy tin anh dù một lần em nhé
Đừng xa anh khi em cứ nghi ngờ
yêu em mãi lòng anh luôn chờ đời
Một mối tình trong kỉ vọng hư vô
Nguyen Nghi
22-05-2005, 03:32 AM
khi đã yêu xin em chớ nghi ngờ
bởi anh mãi yêu một lòng chung thủy
người bên kia, là ai thế nhỉ?
khi trong anh chỉ có bóng hình em
mối tình đầu anh muôn kiếp chẳng quên
đừng làm vậy để tình chia hai lối
vẫn biết khi yêu có ai không hờn dỗi
chút giận hờn là hương vị tình yêu
khi xa em anh đã nhớ rất nhiều
anh lặng lẽ gọi em chiều chủ nhật
bởi vì em là người duy nhất
ngự trị tim anh đến hết cuộc đời
nói đi em ,xin hãy nở nụ cười
để cánh bướm bay về vườn tình ái
tình hai ta sẽ luôn sống mãi
xanh mướt một màu bất diệt với thời gian
Bang_chủ_cái_bang
23-05-2005, 03:47 AM
Chuyện cổ tích của những ngày xa.
Một túp lều tranh trái tim vàng đôi lứa
Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
Hai trái tim vàng kết nối bởi modem.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.