Hoài Thương
21-05-2005, 10:37 PM
Chiều nay sắc hoa nở đẹp quá
Trời mây thơ mộng khói mù xa
Sương lạnh, mây mờ khoe hương sắc
Sao thấy lòng mình nhiều xót xa
Đà lạt ơi, khung trời thơ mộng
Đây thác cam ly nước xuôi dòng
Như ru ta vào cơn hoang lạc
Giữa chốn hữu tình với đồi thông
Ôi nhớ quá duyên tình ngày cũ
Hai đứa yêu nhau đã bao thu
Mà sao chia cách do duyên số
Để giờ ta ngắm gió vi vu
Đây thung lũng mang tên Tình Yêu
Chiều nay thoang thoảng tiếng đìu hiu
Phải chăng em về bên ta nhỉ
Ngước nhìn ngoánh lại nổi tiêu đều
Em ở nơi nào em ở đâu ?
Nghe không vượn hú khúc nhạc sầu
Thú hoang khét gọi chiều tắt nắng
Ta nhớ em nhiều lệ đớn đau
Đà Lạt giờ đây đã về đêm
Trăng soi dòng nước chảy êm đềm
Ta vẫn lang thang mà khét gọi
Tên người vang vọng cháy con tim ./.
Hoài Thương
HT chưa bao giờ đến Đà Lạt bao giờ, bài thơ này tự suy nghĩ họa ra đó, các bạn đọc có sai đừng cười nghen
Trời mây thơ mộng khói mù xa
Sương lạnh, mây mờ khoe hương sắc
Sao thấy lòng mình nhiều xót xa
Đà lạt ơi, khung trời thơ mộng
Đây thác cam ly nước xuôi dòng
Như ru ta vào cơn hoang lạc
Giữa chốn hữu tình với đồi thông
Ôi nhớ quá duyên tình ngày cũ
Hai đứa yêu nhau đã bao thu
Mà sao chia cách do duyên số
Để giờ ta ngắm gió vi vu
Đây thung lũng mang tên Tình Yêu
Chiều nay thoang thoảng tiếng đìu hiu
Phải chăng em về bên ta nhỉ
Ngước nhìn ngoánh lại nổi tiêu đều
Em ở nơi nào em ở đâu ?
Nghe không vượn hú khúc nhạc sầu
Thú hoang khét gọi chiều tắt nắng
Ta nhớ em nhiều lệ đớn đau
Đà Lạt giờ đây đã về đêm
Trăng soi dòng nước chảy êm đềm
Ta vẫn lang thang mà khét gọi
Tên người vang vọng cháy con tim ./.
Hoài Thương
HT chưa bao giờ đến Đà Lạt bao giờ, bài thơ này tự suy nghĩ họa ra đó, các bạn đọc có sai đừng cười nghen