me_luv_mit
19-04-2006, 05:16 PM
" vô ăn sinh nhật hông " " ở đâu " " room chat của nhỏ bạn ..đi hông " " đi" . Sinh nhật ư .Lạ thiệt tại sao ngày đó là thiệt là quan trọng với mỗi người như vậy . Cho dù một người nào đó , cũng có ít nhất một người nhớ đến sinh nhật của họ .Người nhớ sinh nhật của nhỏ phải rất là "đặc biệt ". Đơn giản họ đặt biệt bởi họ wan tâm đến nhỏ . . Nó thầm nghĩ đếm trên đầu ngón tay thử coi ai có thể nhớ sinh nhật của nó. Nó cũng chẳng muốn ai biết. Ngạc nhiên nhỉ. Ngày người ta chúc mừng. Nó cảm thấy mắc cười cho những kẻ la to lên hôm nay là sinh nhật của họ. Và thầm nghĩ tội nghiệp cho chính mình. Họ thật wa' thoải mái và vô tư còn nó thì tại sao cứ như thế nhỉ . Tại nhỏ trầm lặng wa' ư, chẳng ai nói nhỏ trầm lặng cả. Hình như cái vẻ bên trong đã đc nhỏ che khuất đi . Một người bạn , chỉ có một người bạn nó kiếm chẳng ra nỗi. Nghĩa chính của một người bạn đã bị mọi người quên dần đi. Nó hông đơn giản là chỉ có những người wen với nhau gọi là bạn . Trong mắt nhỏ hình như chỉ có nhóc2 . Nhóc1 , nhỏ đã từng nghĩ nó và nhóc1 là bạn .Thế nhưng giờ .. chuyện của nhóc1 nhỏ lại hông dám chạm đến. Chuyện của nhóc1 buồn, nhỏ biết chứ. Nhỏ muốn an ủi lắm. Nhưng mà...làm sao khi nhỏ là người gây ra chuyện đó. Có ai lại đi an ủi người mình vừa tổn thương. Nhóc1 chẳng tổn thương đâu, nhỏ nói thầm với lòng, và cũng như tự an ủi lấy bản thân cũng như dằn lấy lòng của mình mỗi khi có í định chạy lại an ủi nhóc1. Nhóc3 xuất hiện trước cả nhoc1 và nhoc2. Buồn cười nhỉ.. đã lâu hông gặp .Nhỏ đã không thèm để í đến nhoc3 cho lắm. Mọi chuyện nhoc3 làm làm nhỏ cảm thấy ngại ngùng mỗi khi nói chuyện với nhoc3. Nhóc3 .."sinh nhật của V sắp đến rồi à.. ngày.. tháng ..phải hông " nhỏ giật mình... khái niệm của nhỏ.."đặt biệt" nhóc3 đặt biệt à. .. đặt biệt thật..