PDA

Xem đầy đủ chức năng : vài dòng thơ để cac bạn đọc nè



THANG_HOT
21-05-2005, 09:46 PM
một rượu một trà một đàn bà
trong ba thứ ấy hại đời ta
bớt được thứ nào hay thư ấy
có chăng bớt rượu với bớt trà
chư không bớt được đàn bà
:cungly:

thotinh_online
21-05-2005, 10:02 PM
Đàn bà với rượu cà phê
Trong ba thứ ấy anh chê thứ nào
Cà phê với rượu không sao
Anh chê phụ nữ thế nào cũng chết luôn

Cong tu
22-05-2005, 03:25 PM
câu cuối của bác ko hợp lắm em thu thay "chết luôn" bằng từ "die" dc hun

yenthenhung
25-05-2005, 01:23 AM
đàn bà ko như rượu với trà
đàn ông chỉ ngắm cũng Phê ngất người.
tỉnh rượu là hết Phê ngay
nhưng ngươi phụ nữ lúc nào cũng say.
Các bạn này chẳng có ai la ko yêu PHỤ NỮ phải vậy ko? Phụ nữ ko phải la rượu là trà cũng chẳng phải la cà phê.

thangbom25251325
05-06-2005, 07:22 AM
viết hay lắm ..

gaubongtii
06-06-2005, 06:12 AM
đàn bà cũng chỉ là đàn bà
sao bằng trà đá giải sầu đa
anh yêu thì anh cho tình đó
đến lúc hết xài anh bỏ đi.
Trà đá bỏ đi thì hơi tiếc( tiền)
Đàn bà bỏ rồi sướng cái thân
Không lo ăn no rồi nghe chửi
Nhưng cũng hơi buồn vắng tiếng ai!

beyeuanhnhieu
07-06-2005, 02:49 AM
:think: Đàn bà hổng phải dzậy đâu nha
Sao lại đem để so với rượu trà
Hổng có đàn bà đâu có được
Vì đàn bà là sức mạnh của đàn ông mà! :oh: