PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi nhớ anh - Việt Hùng!



girl_daukho
19-04-2006, 03:12 AM
Việt Hùng ah! Em lại ngồi viết những dòng tâm sự này gửi đến anh, vẫn màu mực hồng mà em lưôn viết. Màu hồng yêu thích của em- màu của sự sống, màu của tình yêu đôi ta. Anh có biết không? Khi gặp anh và được yêu anh trong cưộc đời này đó là điều mà em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi anh ạ! Tuy mình dẫu có ở xa nhau nhưng anh có biết không, em vẫn lưôn tin ở anh, tin vào tình yêu của anh từ những sự quan tâm chia sẽ, từ những điều tưởng như nhỏnhặt nhất của em. Em cảm ơn anh rất nhiều! Nếu không có anh thì em sẽ ra sao nhỉ???
Trong cưộc đời em, được gặp anh và yêu anh đối với em vậy là quá đủ. Dù em có phải hy sinh và chịu đựng rất nhiều nhưng em vẫn yêu anh! Người ta vẫn thường nói trong tình yêu,
"là cho đí chứ không bao giờ đòi hỏi phải nhận lại đầy đủ" mà không ai có thể cưỡng lại và em không thể nào sống nếu thiếu anh vì đó mới là người em cần thực sự và có thế yêu anh hơn bản thân mình. Em tin rằng một ngày nào đó anh sẽ không xa rời em dù chỉ một lần, Em sẽ sửa sai được những tính cách mà anh không thích, đơn giản vì chúng ta vẫn lưôn là của nhau, vẫn cần có nhau .. Em yêu anh nhiều lắm .. và không có gì có thể thay đổi được tình yên em dành cho anh, dẫu đó là đau khổ hay khó khăn em vẫn vựot qua để đến được với anh! Em yêu anh mãi mãi, chỉ mình enh thôi - Việt Hùng!
Em sẽ cố gắng làm được điều anh mưốn, em chỉ hy vọng anh sẽ được lời hứa hôm nào mà anh dành cho em mà thôi! Thật lòng em rất yêu anh - Việt Hùng!



April đã edit bài và có chỉnh sửa chút xíu! Hy vọng bạn hài lòng! Lần sau nhớ post bài có dấu nghen!

Chúc hai bạn vui và hạnh phúc!
Edit by April

giacat_tiensinh
23-04-2006, 08:47 AM
Trước những dòng thư em viết
Trước những bâng khuâng vẫn trào dâng trong anh bấy lâu nay
Giây phút này anh biết nói gì đây
1 tháng, Tháng, 3........ôi không đã lâu lắm rồi anh ko được đọc những dòng thư em viết
Hôm nay anh lại càng cảm thấy bâng khuâng nhiều hơn biết bao
Giờ anh cũng chẳng biết nói gì nhiều , anh chỉ biết nhắn tới người yêu anh mấy câu này thôi,tuy ngắn ngủi nhưng nó luôn được trái tim anh ấp ủ bấy lâu nay

Em yêu ơi em kim anh luồn chỉ
Ước dệt thành áo ấm khoác mùa đông
Xua tan đi băng giá đón nắng hồng
Cho tình ta 4 mùa không buốt giá

Gửi người yêu anh

Lúm Đồng Tiền
24-04-2006, 07:46 AM
Anh ta...??? Anh ta đây sao?? Người yêu anh ta đây nữa sao???
Tò mò..bất ngờ....Vui nữa....:D

girl_daukho
18-05-2006, 08:35 PM
Viết Hùng thương nhớ !
Thế là một ngày lại qua nữa phải ko anh ? Nhưng em vẫn chưa có câu trả lời sự thật lòng từ anh ? Anh có biết là em yêu anh nhiều đến nhường nào không ? Em đã từng nghĩ có khi nào lời hứa của anh vang mãi đến suốt đời hay ko hay là chỉ một thời gian thôi ? em đã từng nghĩ yêu một người thật khó nhưng giữ một người bên mình mãi mãi càng khó hơn , có phải như vậy ko anh ? đã nhiều lần anh vô tình và lạnh nhạt với em anh có biết là em buồn lắm không và những lúc đó em cảm thấy như mình đã bị tổn thương vậy ? trước đây khi chưa quen anh trong lòng em chẳng nghĩ đến chuyện gì cả mà chỉ là một cô bé vô tư và hồn nhiên mà thôi , chẳng suy nghĩ chuyện gì thế mà giờ đây trong lòng em vô ngàn lý do và lo sợ , vì anh mà trái tim em tan nát đấy anh biết không ? Cho dù như thế nào thì tình cảm em dành cho anh vẫn như vậy mà thôi chẳng bao giờ đổi thay đâu anh àh . Trong em chỉ cần anh thật lòng với em mà thôi vì em thật sự rất yêu anh nên đều gì em cũng có thể làm cả anh ah , nếu như một ngày nào đó anh không còn yêu thương em nữa thì anh có nói thẳng cho em biết được không và đừng bao giờ dối lòng mình nha anh yêu , lúc nào hình bóng của anh cũng trong tâm trí em cả và những khoảng khắc -kỉ niệm ngày nào cũng in đậm trong em và khó có thể em quên được giây phút đó anh ah ,
Em hy vọng thời gian tới anh sẽ hiểu em nhiều hơn ? Anh có biết là đêm nào em cũng nghĩ về anh và em sợ rồi một ngày chúng ta ko đến được với nhau , chỉ cần hai chúng ta thật lòng và chung thuỷ với nhau thì sẽ không có chuyện gì đúng không anh ? em không muốn lúc nào lên mạng gặp anh cũng trạng thái căng thẳng đau anh mấy ngày vừa qua anh làm như vậy với em anh có biết là em buồn lắm không ? em yêu anh hơn tất cả những gì em có , anh biết vì sao sắp tới em phải đi học không vì không muốn áp lực với em quá nhiều khiến em càng rời xa anh mà thôi , em không muốn mất anh chút nào cả , phải chăng em đã yêu anh quá tha thiết nên không thể nào mất anh được , đã yêu nhau rồi thì anh đừng bao giờ dấu em bất cứ chuyện gì cả , em đã hứa yêu anh như thế nào và bên cạnh anh suốt đời thì em sẽ ko quên , mong là anh sẽ hiểu em nhiều hơn , em yêu anh rất nhiều
Cuộc đời này em cần có anh Viết Hùng

girl_daukho
20-05-2006, 02:30 AM
Cảm ơn anh ! cảm ơn t/y mà anh dành riêng cho em , cảm ơn trời đã cho em đc quen anh . Anh à ! lại một ngày nữa đang dần trôi qua , mỗi ngày qua đi đối với em là rất quan trọng , vì sao anh biết ko ? vì mỗi ngày qua đi là mỗi ngày gần em được gặp anh !!!được nhìn thấy khuôn mặt anh , ánh mắt anh , giọng nói của anh và sự quan tâm của anh dành cho em . em mong lắm những ngày đó nhanh đến ...... bên em .... để em được hưởng sự quan tâm hạnh phúc mà em chẳng bao giờ cảm nhận được từ một ai khác
Vâng !! đây cũng là lần đầu tiên em viết thư trong fum hht này cho anh phải ko ? Em vốn là một kẻ nói văn vẻ sao giờ em chẳng nghĩ được gì hết vậy trời ??? phải chăng anh đã lấp đầy trong tim em , trong tâm trí em ??? đúng vậy ko anh ? như vậy thì anh thật là ác đó ...... !!! nhưng em muốn như vậy , vì em chẳng bao giờ có được cảm giác như lúc này hết cả anh nhớ nhé chẳng bao giờ anh ạ ..... chỉ có mình anh là người đầu tiên mang lại hạnh phúc đến cho em ma thôi . Bởi vậy anh ko được rời xa em đâu đó .. ko bao giờ được rời xa mèo lười ( Chiaki ), của anh đâu nghe nha anh ????
Em hạnh phúc lắm anh ạ , anh còn nhớ anh nói với em câu gì ko? " anh yêu em thì phải làm cho em cảm thấy hạnh phúc chứ ? anh yêu em thì anh có thể làm tất cả vì em , miễn là làm cho em vui là được rùi " anh biết ko ? mỗi khi em nghĩ điều anh nói đó , nước mắt em lại chảy ra anh ạ những giọt lệ hạnh phúc của em , lần đầu tiên trong đời em cảm thấy hạnh phúc như vậy anh ạ !!! em cũng là kẻ hay khóc nhè , em da nguyen anh suot doi thi se ko bao gio thay doi dau nhe anh em yeu anh rat nhieu mai mai minh anh thoi

--------------------------------------------------------------------------------

Làm sao khiến được lòng phải cố quên >< Làm sao bắt được tình phải chết đi >< Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi >< Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng anh
Viết Hùng thương nhớ !
Thế là từng ngày qua sự mong đợi của em cũng được bù đắp lại rồi , anh có biết không trong lòng em lúc nào cũng nhớ anh và nhớ anh rất nhiều , chắc có lẽ anh là tất cả của đời em rồi đấy anh biết không ? ? tối nay em đã nghe giọng nói ấm áp từ lòng anh đó là điều mà em mong đợi từng giây từng phút đấy nha anh yêu .
Cũng có lúc em giận anh cũng chỉ vì anh thường làm tim em hay lo sợ thôi , em sợ rồi một ngày phải mất anh trong tầm tay , trong em cảm giác đó lúc nào cũng có cả anh ah , còn anh thì sao ? có lúc nào anh nghĩ 1 ngày nào đó chia tay với em ko ? với em chưa bao giờ nghĩ sau này chia tay với anh để đến với người khác , hình bóng anh lúc nào cũng trong trái tim em cả anh có biết không ? và như thế nỗi nhớ về anh không khi nào nguôi trong lòng em cả , trong tâm trí em lúc nào hình bóng của anh cũng in đậm cả , vì anh mà em sẵn sàng làm tất cả .
Trong lòng em lúc nào cũng mong anh được vui vẽ , em luôn tin tưởng và đặt niềm tin vào anh rất nhiều , em vẫn hy vọng mặt dù hai ta cách xa nhau nhưng vẫn giữ trọn lời nguyện ước mà hai ta đã từng hứa với nhau nhé anh , và sẽ không một ai có thể quên được , với em thì em sẽ không thay đổi cho dù anh như thế nào đi chăng nữa thì tình em trao anh vẫn thế thôi anh àh , trong tình yêu không ai mà không ích kỹ cả , từ khi có anh thì trong lòng em chỉ biết có mình anh mà thôi , tình cảm của em thì chỉ dành cho anh mà thôi sẽ không có một ai đi vào trái tim của em cả anh àh.
em mãi mãi yêu mình anh !