PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô đề



lion_king_west
19-04-2006, 07:55 AM
Mưa :Đôi mắt em buồn
Buồn:Vì trái tim em
Lạnh:Như tảng băng giá
Lửa :Em muốn tan ra
Những hạt mưa buồn đang rào dạt vào tâm hồn em,một tâm hồn đau khổ chứa chan nước mắt,tất cả đã tạo cho em trái tim lạnh lùng ,và trong khoảng khắc này em thấy mình rất xấu xa ,thế nhưng trên môi em vẫn nở nụ cười giả dối .

anhratso_vo_tn
23-04-2006, 05:48 AM
có phải em là gió mùa thu
sao ra đi chẳng nói một lời
em có biết bên thềm hoa rơi lá
từng chiếc úa rơi như xé tan cõi lòng
thế là em đã xa anh
xa mãi mãi xa còn nhớ
để anh buồn gọi mãi tên em