PDA

Xem đầy đủ chức năng : thằng khờ thủy chung



ANH HÙNG NỔ
19-04-2006, 06:49 AM
bao giờ tôi mới hết khờ
bao giờ tôi hết mộng mơ về nàng
bao giờ tôi hết lang thang
bao giờ tôi hết lỡ làng tình yêu

bao giờ con cóc ngâm thơ
bao giờ con kiến bơ vơ lạc đàn
bao giờ tôi lại gặp nàng
bao giờ tôi cũng yêu nàng mà thôi

thandongdatviet41
18-05-2006, 08:03 AM
Người ta kêu tôi là ngốc
Người ta kêu tôi là khờ
Khi đã trót yêu yêu em
Tôi khờ khi đã yêu em
Nhưng tôi không trách vì đã yêu lầm
:ham: :snore: :duh: