PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con gái !!!



angelisnumberone
19-04-2006, 06:39 AM
Gái càng xinh càng ko chung thuỷ, điếu thuốc tàn tri kỷ một đời trai !!!

monster2010
22-04-2006, 03:29 AM
cũng chưa hẳn đâu bạn! thế thúy kiều thì sao?

Kara Okawari
22-04-2006, 03:38 AM
Àh há :D để ta ra tay :D.... đây này :lol: Nhưng nếu đắc tội với 1 ai thì xin thứ tội :D...
Con trai nói dốc tổ sư
Mai này mốt nọ coi như hõng trời
Tật dê chẳng bỏ ai ơi
Thấy gái là đã mắt lơi lả nhìn
Đụng chuyện thì cứ thanh minh
Anh đây anh dũng, dáng nhìn bản bao
Đứng gần, ối hỡi Trời cao
Khùng khùng tửng tửng cào nhào nhức xương
Ở nhà gặp nói anh thương
Ra đường tìm kiếm phong sương gái làng
Sida mang bịnh tràn lan
Về lây con vợ cứ hàm la oan
Lại thêm cái tật hủ hèm
Rượu chè cờ bạc chẳng thêm bớt gì
Mặt mày râu mép rỉa ri
Mà cho là đấng nam nhi đội trời
Gặp việc thì trốn kín nơi
Khi làng xã gọi, cơm hơi hớt phần
Trông xa thì cũng trông gần
Hào hoa lịch lãm, nữa gram hõng còn
Vậy mà cứ chạy long ton
Làm cho con gái siêu lòng khổ chưa?
Sớm, chiều trình gọi, hầu thưa
Em đây đẹp nhất, chẳng thua chị Hằng
Toàn là ong bướm lăng nhăn
Khi gài được số, anh đưa em về
Vài năm thì phải ủ ê
Ngựa theo chứng củ, anh chê em già
Con trai nói chuyện ấy mà
Nghe thì có giá nhưng là điêu ngoa
Mấy cô, mấy chị em xa
Ráng mà để ý khỏi là đau tim. :so_funny:.......... :chayle:....