hoamuongbien_24
19-04-2006, 03:17 AM
Anh thương nhớ. !!!!!!!!!!!!
Đã lâu lắm rồi anh không vào trang wed này đoc những dòng tin nhắn mà em gửi cho anh đúng không?. anh à cuộc sống có những cái mà chúng ta không thể đi thoe nó được đúng không?. nhiều lúc em tự hỏi cho bản thân em va hỏi cho cả hai đứa nhưng cau trả lòi thi lại khong có người trả lời cho em
em tự hỏi anh những lúc ở xa em anh có thật sự yêu thương em như những lòi anh vẩn nói hay không? . nhưng ai se trả lòi cho em nghe đây. thế mà em vân luôn nuôi cho mình một hi vọng rằng lòi anh nói không mang những dối lừa.Em biết khi đoc được những dòng tâm sự này của em anh se lại trach em rằng "em lại không tin tưởng vào anh nữa rôi....em thật quá đáng...." nhưng em khong biêt va không muốn tâm sự cùng với ai cả vì có tâm sự với họ thỉ họ cũng không giúp được gì nhiều cho em đung khong anh?
anh đừng buồn khi em hỏi anh nhiều như thế này được không? em chỉ mong anh sẽ nói cho em được biết sự thật mà thôi cho dù sự thật đo co phũ phàng thì bây giờ em sẽ chịu được tât cả .còn hơn mai này em mới biết sẽ làm em buồn nhiêu hơn bây giờ. anh co hiểu không?chắc anh cũng hiểu khi em hỏi anh như thế này chắc rằng em phải yêu anh nhiều lắm
Em sẽ chờ tin của anh . người con gái luôn mong tin của anh
Đã lâu lắm rồi anh không vào trang wed này đoc những dòng tin nhắn mà em gửi cho anh đúng không?. anh à cuộc sống có những cái mà chúng ta không thể đi thoe nó được đúng không?. nhiều lúc em tự hỏi cho bản thân em va hỏi cho cả hai đứa nhưng cau trả lòi thi lại khong có người trả lời cho em
em tự hỏi anh những lúc ở xa em anh có thật sự yêu thương em như những lòi anh vẩn nói hay không? . nhưng ai se trả lòi cho em nghe đây. thế mà em vân luôn nuôi cho mình một hi vọng rằng lòi anh nói không mang những dối lừa.Em biết khi đoc được những dòng tâm sự này của em anh se lại trach em rằng "em lại không tin tưởng vào anh nữa rôi....em thật quá đáng...." nhưng em khong biêt va không muốn tâm sự cùng với ai cả vì có tâm sự với họ thỉ họ cũng không giúp được gì nhiều cho em đung khong anh?
anh đừng buồn khi em hỏi anh nhiều như thế này được không? em chỉ mong anh sẽ nói cho em được biết sự thật mà thôi cho dù sự thật đo co phũ phàng thì bây giờ em sẽ chịu được tât cả .còn hơn mai này em mới biết sẽ làm em buồn nhiêu hơn bây giờ. anh co hiểu không?chắc anh cũng hiểu khi em hỏi anh như thế này chắc rằng em phải yêu anh nhiều lắm
Em sẽ chờ tin của anh . người con gái luôn mong tin của anh