VAN TAI
18-04-2006, 09:25 PM
nhớ em ko quên ngày ấy
gửi trái tim ta trong lá thư này
thư ơi thơm mãi mùi giấy mới
thắm đượm tình ta vơi tháng ngày
tháng ngày đi qua ko trở lại
lá thư này ghi lại những vần thơ
với tâm hồn trong trắng ngây thơ
bao tháng ngày vui cùng nhịp thở
rồi mai đây em co nhớ anh ko..?
chút vui buồn mãi mãi còn đây
cuộc đời với lá thư này
tựa trang giấy trắng tựa ngày gian nao
thư này ghi những ước mơ
theo trang giấy trắng vần thơ nhớ nhiều
tâm hồn anh gửi trọn thư này
ghi mấy dòng chữ tâm tư lúc buồn
hôm nay viết lá thư này
em ơi muốn viết vào đây những gì
thư ơi anh viết những chi
lời thề chưa nói ta nghi thế nào ...?
để người nhận no nao nao
trăm năm nhơ mãi thư này ko quên
khi quen nhau ko co gì trao tặng
dòng chữ này mang lặng tình ta
mỗi khi em mở thư da
thấy dòng chữ ấy mấy lời quan tâm
anh đây vẫn nhớ âm thầm chờ em
uống sao cho hết nước nguồn ]
nói sao cho hết nỗi buồn nhớ em
chữ anh ko đẹp nhưng tâm hồn anh đẹp
lá ko xanh nhưng tình tài sẽ chung thành :huglove:
gửi trái tim ta trong lá thư này
thư ơi thơm mãi mùi giấy mới
thắm đượm tình ta vơi tháng ngày
tháng ngày đi qua ko trở lại
lá thư này ghi lại những vần thơ
với tâm hồn trong trắng ngây thơ
bao tháng ngày vui cùng nhịp thở
rồi mai đây em co nhớ anh ko..?
chút vui buồn mãi mãi còn đây
cuộc đời với lá thư này
tựa trang giấy trắng tựa ngày gian nao
thư này ghi những ước mơ
theo trang giấy trắng vần thơ nhớ nhiều
tâm hồn anh gửi trọn thư này
ghi mấy dòng chữ tâm tư lúc buồn
hôm nay viết lá thư này
em ơi muốn viết vào đây những gì
thư ơi anh viết những chi
lời thề chưa nói ta nghi thế nào ...?
để người nhận no nao nao
trăm năm nhơ mãi thư này ko quên
khi quen nhau ko co gì trao tặng
dòng chữ này mang lặng tình ta
mỗi khi em mở thư da
thấy dòng chữ ấy mấy lời quan tâm
anh đây vẫn nhớ âm thầm chờ em
uống sao cho hết nước nguồn ]
nói sao cho hết nỗi buồn nhớ em
chữ anh ko đẹp nhưng tâm hồn anh đẹp
lá ko xanh nhưng tình tài sẽ chung thành :huglove: