Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vườn thơ chiều tím



ngocquy
18-04-2006, 09:24 AM
đời chẳng biết sống được bao lâu
những âu sầu cứ đè lên thân xác

ngoài trời mưa lác đác
nhỏ xuống trần gian những câm lặng rã rời
ước muốn đấy ! nhưng cứ xa vời
như nhà lá tả tơi sau cơn bão
sống làm gì khi lòng mình ảo não
khi niềm tin cứ mãi rời xa
khi người yêu chẳng còn bên đời :blow:
khi nghèo khó ,khi tương lai mù mịt
tôi chết đi !ôm ước mơ mộng mị
và cuộc sống vẫn luôn thế đó !

:sleepwell: :type: :yike2: :cungly: :huglove: :bath: :think: