PDA

Xem đầy đủ chức năng : vườn thơ chiều tím



ngocquy
18-04-2006, 09:10 AM
nếu được sinh trên cõi đời lần nữa
tôi sẽ là người khác với xưa kia
không còn những buổi thức khuya
nghĩ vẩn vơ về những điều vô nghĩa

nếu được sinh trên cõi đời lần nữa !
chắc hẳn tôi đã khác nhiều rồi
học rất chăm khi vào lớp ngồi
và suy nghĩ cho tương lai hơn cả

VÀ nếu sinh trên cõi đời lần nữa
chắc hẳn tôi đã không yêu em
để bây giờ em gặp như chẳng quen
tôi đau đớn và âm thầm ân hận !
:type:

phonglantim
18-04-2006, 09:15 AM
Nếu được sinh ra trên cõi đời lần nữa
Em nói rằng ...em sẽ vẫn chọn anh
Người yêu em ..một thuở rất chân thành
Cùng san sẽ ...những điều em khó nói

Nếu được sinh ra trên cõi đời này lần nữa
Em nhủ lòng ...sẽ mãi mãi bên anh
Dù ngày tháng ...trôi qua thật nhanh
Dù hôm nay ...anh trở thành người khác

Chào mừng bạn đã đến với vườn thơ ...chúc bạn luôn vui vẻ hén :D