PDA

Xem đầy đủ chức năng : tho tho cho ai...thất tinh....he he



na na dang yeu
18-04-2006, 08:46 AM
Hiếu yeu^ dấu sao anh tàn ác thế
nõ phụ tình người con gái ngây tho:yike2:

yeu^ ai bàng yeu^ người tình
hận ai bàng hận người mình dã yeu^

cà fe' dáng bỏ dường thì ngọt
tình cay dáng em biết bỏ chi dây
thế mói biết tình yeu^ là khổ
là cuộc dòi mãi mãi chua cay:hihi:
tho của dúa thất tình nè bà con vào dối di:DD:

shrek010sky
19-04-2006, 07:30 AM
Người yêu ơi có bao giờ em biết
Có một người thường tha thiết vì em
Từ khi em tới quán nhỏ thân quen
Trái tim tôi đã không ngừng than thở
một con tim với bao niềm than thở
Nửa yêu em rồi còn một nửa là thơ
Nửa của em giờ sao vẫn bơ vơ
Tôi xin em, xin một lời giải thích