PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khoảnh Khắc Mong Manh



venhvenhcongtu
18-04-2006, 03:31 AM
Khoảnh Khắc Mong Manh
có những điều chợt đến lại chợt đi
Rồi quên lãng chẳng còn gì đọng lại
Có những điều tưởng như là mãi mãi
Lại chợt tan trong khoảnh khắc ...bàng hoàng
Giữ lạnh lùng có kẻ bước lang thang
Tìm quên lãng trên nẻo đường xa lạ.
Trái tim ấy tưởng như thành sắt đá
Bỗng nghẹn ngào nhỏ lệ giữa cô đơn.
Rồi từng đêm trong giấc ngủ triên miên
Hình bóng cũ, ngày xưa như trở lại
Có những điều tưởng như là mãi mãi
Lại chợt tan trong khoẳng khắc ...mong manh
Lâu lắm ko vào gặp mọi người!!tặng mọi người bài thơ mới sáng tác

tofu90
18-04-2006, 02:08 PM
Những mong manh nay thành là dĩ vãng
Nhưng mang nặng đáy trái tim sầu vắng...
Ta tìm hoài thôi cũng chỉ tĩnh lặng
Trong cuộc đời mong manh chẳng công bằng...

Boulevard
18-04-2006, 10:36 PM
" Có những điều chợt đến lại chợt đi "
Em vẫn biết ...phút yêu đầu là thế
Trái tim anh biết bao điều mới mẻ
Nên ngày mai cũng có thể đổi thay ...

Vì tình yêu như cơn gió thoảng bay
Nên khoảnh khắc chẳng thể là mãi mãi
Nếu mai đây trên đường đời ... thất bại
Hãy tin rằng em vẫn mãi còn đây ...

venhvenhcongtu
19-04-2006, 03:22 AM
quá hay!!đối tiếp đi nào các thi sĩ
Anh bỗng gặp em giữa một chiều
ngỡ ngàng ánh mắt chứa thương yêu
Bao nhiêu nỗi nhớ ngày xưa ấy
Đã bật lên thành những tiếng yêu

Cứ ngỡ thời gian đã xóa nhòa
Ngày xưa đẹp đẽ đã trôi xa
Nhưng lại hiện về trong mắt ấy
Khiến một tâm hồn bỗng nở hoa

Lost.
19-04-2006, 06:21 AM
Mong manh hỡi ....... muôn vạn điều vẫn thế
Cất giữ gì những tâm khảm phân vân
Cuộc tình kia đôi khi ở thật gần
Nhưng phút chốc giữ lại là hư khói

Mong manh hỡi.......dấu nhẹm từng buốt nhói
Để vờ rằng ta vẫn rất kiên ngang
Giữa những dở dang cho hàng lệ vội vàng
Đấy mới biết chẳng có gì mãi mãi !!!!

Sống với ta thôi khó lắm rồi - thực tại
Cứ một mình đối chọi với tâm tư
Tìm gì đây hỡi cái cõi thực - hư
Mong manh hỡi....đã bao giờ vững chắc ????????????

Đúng tâm trạng mà, nên tự thấy ....hay ^^

phonglantim
20-04-2006, 07:50 AM
"Có những điều tưởng như là mãi mãi
Lại chợt tan trong khoảnh khắc ...bàng hoàng"
Ta đã biết ...sao vẫn thấy ngỡ ngàng
Lệ vẫn ứa ..khi biết người từ giã

Dẫu biết rằng cuộc đời kia trăm ngả
Anh chọn cho mình lối rẽ của riêng anh
Em cũng biết duyên tình rất mong manh
Như là Gió ...sẽ có ngày thay đổi

Em lặng im giữa dòng đời thật vội
Tự nhủ mình ...giữ mãi kí ức xưa
Tìm lại về nơi chốn cũ ...chiều mưa
Ở nơi ấy ...em ...là người chờ đợi

lion_king_west
20-04-2006, 07:54 AM
he .... đọc bài bác, em phải khen ngợi bác 1 điều là bác có công năng đặc dị rất phi thường, hiếm khi có bài nào như bài bác lại khiến đầu óc em quay mòng mòng đến dzậy ...

iloveyou86
20-04-2006, 08:22 AM
"Có những điều tưởng như là mãi mãi
Lại chợt tan trong khoảnh khắc ...bàng hoàng"
Ta đã biết ...sao vẫn thấy ngỡ ngàng
Lệ vẫn ứa ..khi biết người từ giã

Dẫu biết rằng cuộc đời kia trăm ngả
Anh chọn cho mình lối rẽ của riêng anh
Em cũng biết duyên tình rất mong manh
Như là Gió ...sẽ có ngày thay đổi

Em lặng im giữa dòng đời thật vội
Tự nhủ mình ...giữ mãi kí ức xưa
Tìm lại về nơi chốn cũ ...chiều mưa
Ở nơi ấy ...em ...là người chờ đợi
đọc bài em song anh rất nhớ người yêu của anh wá em ah em ơi

tiểu thư lang thang
20-04-2006, 09:58 PM
Có những chiều lạc lạc bước lang thang
Như có như không giữa ồn ào phố xá
Em bước qua như một người xa lạ
Lẻ đơn,cô độc,bóng chiều buông...

Có những khi lòng tràn ngập những tủi hờn
Gieo vào tim muôn ngàn niềm cay đắng
Muốn vỡ tan,nhưng vẫn sẽ là lẳng lặng
Lặng lặng bước,lẳng lặng đi...

Ai biết đâu,em đang nghĩ ngợi điều gì...
Ai biết trong tâm tư đang là ngổn ngang giông bão
Rồi trong khoảnh khắc ... con tim chao đảo
Lạc bước miền trời,một nỗi nhớ chông chênh

một nỗi nhớ nghiêng về phía anh
nỗi nhớ mong manh...
............................con tim ngỡ là vỡ tan...
.................................................. ........trong khoảnh khắc !

phonglantim
21-04-2006, 12:47 AM
Có một thời..ta đã rất yêu nhau
Câu yêu thương với ngàn lần trao gởi
Có một thời...yêu thương và chờ đợi
là một niềm hạnh phúc của riêng ai...

Có một thời...ta ước tới ngày mai
Một thời yêu...thời thương và thời nhớ
Có một thời....anh...là người nhắc nhở
Chờ bóng em...trên suốt nẻo đường về

Có một thời...ta lúc tỉnh..lúc mê
Cứ tìm kiếm...lại thở dài buồn bã
Có một thời...tình yêu là tất cả
Chợt nhận ra rằng....thời đó...chỉ là mơ..

uh_um_er_yeah
21-04-2006, 07:32 AM
Người ơi, người hỡi, người có hay
Vì ai thao thức tháng ngày ngày
Bao nhiêu công sức lòng không quản
Nhọc trí ra công xá màn chi
Vật mọn thành được xin trao tặng
Gởi lòng thương mến tháng ngày dài
Mỏi mòn trông ai trao lời đáp
Để rồi riêng cảm chỉ hoài công .