Xem đầy đủ chức năng : ~*( Lời nhắn cho Tiểu muội ngốc xít của tôi )*~
Fiu_dzu
18-04-2006, 12:31 AM
Muội à ! Huynh xưa nay vẫn là huynh ko hề thay đổi cho dù gặp chuyện gì đi nữa ! Tình cảm huynh muội ta cũng vậy, mặc dù huynh và muội chỉ gặp nhau - cũng như kết tình huynh muội trên đại lộ Net này - nhưng trong thâm tâm huynh vẫn coi muội như người em gái ruột của Huynh - 1 cô em gái nhỏ bé, dễ thương.
Dạo này Huynh có công chuyện riêng nên ít khi được tâm sự với muội... huynh cũng nhớ muội lắm... nhưng mà công việc huynh ko thể gác lại, mong muội hiểu và thông cảm cho huynh nhé.
Còn chuyện cái pass nick huynh, dzo cái máy huynh dùng bị keylog , huynh phát hiện ra thì huynh đã bị lộ rất nhiều nick rồi, nên phải thay đổi lại toàn bộ. Cho nên ko có chuyện như muội nghĩ đâu nhé. Huynh muội bao năm mà nỡ nghĩ huynh kì quá trời. Tội của muội đáng bị phạt lắm đó, 5 chầu kem đó nghe chưa?
Lo mà trả sớm đấy? Lỡ mai mốt đi chơi với ngừi iu, huynh gặp - đi theo réo nợ quê dzới người iu ráng chịu đó :lelele:
é, lại bị mắng ngốc rùi :mecry: :D
huynh xông kảm đi, dạo này tâm trạng hơi... nên nhìn cái gì cũng bi quan hết :D thà bi quan rùi sau lạc quan còn hơn ngược lại mừ, huynh hen ^_*
okơ huynh, 5 chầu kem, muội ăn, huynh giả xiền, hén :wink:
P/s: huynh ơi muội bảo này :hehe: huynh đọc xong rùi xóa topic này đi, hoặc... chuyển qua box Nhắn tin mí đúng é :blow: :hehe:
Fiu_dzu
18-04-2006, 06:50 AM
huynh vẫn nhớ quy tắc post bài mà, 2 dụng ý lận đó, dạo nì đang muốn thử viết nhật ký xem - chứ huynh cứ bị người ta chê viết nhật kí " viết nhật kí dở ẹc hà" ... hic ... hic po' chưn lun
À cho Fiu nhắn gửi mọi người tí, Nhật kí thì là chuyện riêng tư của mỗi người phải ko? Đành rằng Nhật kí online thì ai cũng có quyền đọc ! Nhưng bình luận thì xin đừng nhé ! Fiu xin lỗi trước nếu ai đó viết những điều ko đáng có trong nhật kí của Fiu thì bài bị xóa ráng chịu ! Mong mọi người thông cảm ! (Chấm hết)
é :yike2: viết nhật kí mà cũng có vụ hay dở ở đây nữa hả giời :yike2: viết nhật kí là để trút bỏ tâm sự, cho nhẹ lòng mừ huynh... :) Hy vọng khi huynh viết nhật kí, mọi ưu tư phiền muộn sẽ theo con chữ kia tuôn ra ngoài hết :)
Fiu_dzu
18-04-2006, 07:10 AM
Có những chuyện mà có nói ra, có viết vào nhật kí chắc gì đã tuôn ra ngoài hết hả em ? Có những nhớ mong, giận hờn ... nó cứ tồn tại mãi trong lòng ...
20h30: 18/04
Vừa làm xong trang web cho lớp nhưng sao không có cảm giác gì cả, vui một lúc rồi thôi ... sao vậy nhỉ ? Thõa mãn - cũng chẳng có ?
Từng ao ước nhưng khi làm xong thì ta chẳng thấy nó chẳng mang lại gì cho ta cả, kiến thức chỉ chút ít thôi ! Nhưng mà dù sao đó cũng là công sức của ta để hoài niệm lại thuở học sinh ... Cũng ko đến nỗi nào mà ? Vui vẻ lên chút nào T ơi ! :D ke ke ke
Akite_for_you
18-04-2006, 07:31 AM
Bon chen xà beng, chả mấy khi được phá phách lão này :D:D
HÔm nay lưòi quá, sáng giờ chưa type được chữ nào. Má ơi, lười ơi là lười hizzz, thế này thì bị trừ lương mất thôi :D:D Mà kệ, tới đâu hay tới đó ^.<
Mèo onl được rùi, mừng húm lưôn :D:D Cả ngày phá phách khũng bổ người khác, sợ quá!
Tự dzưng nghe lại Cry On My Shoulder & A Shoulder To Cry On thấy bùn bùn ....! Lại vẫn lải nhải cái điệp khúc đó, ùhm em cần một bờ vai! Rồi lại nhớ .... Cái em cần là một Bờ Vai thực theo đúng nghĩa của nó chứ không phải là bên cạnh Anh, ở cái thế giới ảo này...! Uh huh, nhưng nếu cái em thực sự cần là Anh thì sao ... chả hiểu nữa! Đấy, nói là quên, là không suy nghĩ nữa mà sao thỉnh thoảng lại vẫn cứ man man vậy trời!
Đi Take a ... rùi làm việc tiếp nào ....! Quên, còn chưa gọi điện cho aunty nữa, hixxx!
Fiu_dzu
18-04-2006, 07:33 AM
Đôi khi cái ta cần nhưng ko thể có bây giờ .... "Loading Plz wait ...." là vậy đó
Autumn
18-04-2006, 07:42 AM
Hì , có con bé nó nhắc mình :D ....
Túm lại là hai hôm nay ... tâm trạng của mình vớ vẩn lắm thôi ... Lúc thế này , lúc thế kia ... Chỉ biết ... hơi mệt một tí ... Hoh vào HHT được , cũng hoh mún làm dzì ...
Tự nhiên , lại muốn đi bụi quá ... Ở nhà ... như ở Tù :mecry: :mecry:
Akite_for_you
18-04-2006, 07:43 AM
Nên vẫn cứ -:-Waiting 4 someon .... -:-là vậy phải không?
Chính xác thì nhiều lúc cũng chả biết mình thực sự đang chờ đợi cái gì, chỉ biết waiting vậy thôi! Nản rồi bỏ, rồi lại waiting rồi lại nản .... lúc nào cũng thế, cứ thất thường nhu biểu đồ hình Sin! Mưa nắng mãi rồi cũng hoá nhàm, nên có lẽ vì thế mà thik lúc Giao Mùa hơn, như Tháng Tư - Giao Mùa này vậy! Trời Sài Gòn mưa - nắng thất thường, cũng như người lúc nào cũng chông chênh cảm xúc. Uhm, nhiều khi đi học về gặp Mưa thế là lội nước lưôn, dzúng nguyên cả giầy, quần Jean, nón xếch ... đúng là pó tay!
Hồi chiều, nhỏ An nói tháng 8 về HN, pà ra chơi dzí tui nhé! Uhm, tháng 8 có lẽ tui cũng ngoài đo! Nghĩ lại húi hận, nhỡ khìn khìn lên lại không ra thì sao nhờ :D làm koan pé kia cứ vặn vẹo mình pà ra làm gì, hì, ra chơi thôi ..... Mà thực thì cũng chẳng rõ là mình ra làm gì, nói ra thì biết vậy thôi!
Uh, Thk ..! Một cái Offl Messenger mà chỉ có thế! Kiệm nhời quá sức! Bực, mà chả biết bực cái gì trong khi chính mình đang lảng tránh him, nhiều lúc biết rõ ràng là him onl đó mà nó vẫn giả bộ Invisible, rùi Sealth .... << Cái này tại lão Ngọc bày cho mình, làm mình bắtnó hoạt động hết công suất!
Trênn Friends Líst có 2 cái nick lúc nào cũng đặt chế độ Stealth Setting, chả biết để làm gì!
Fiu_dzu
18-04-2006, 07:50 AM
Còn chi nữa em hỡi em ơi! Khi sáo sổ lồng bay mãi bay xa! Nơi phương trời nào em biết hay ko ? Nơi đây mình anh chờ mong ....
Waitting 4 someone being loading .......
Akite_for_you
18-04-2006, 07:56 AM
Oạch, ông này làm như ổng đang ngồi ka ra ô ké một mình dzị mà hát Sáo xổ lồng :D:D
Á, nói tới mới nhớ, lâu rùi hình như mình không đi hét dzí mấy đứa mắm kia, chắc thứ năm này đi gào thét quá, mà có nên không nhỉ, hình như dzẫn chưa khỏi đau họng, dzẫn ho. :think: thoai kệ, cứ đi, quyết định rùi, cả năm ngoan hiền fải xả x2 trét 1 bữa chứ. hê he! Thk anh Ku Fiu đã nhắc nhở hén :D
soo_in173
20-04-2006, 07:30 PM
hoh bít post bài này có phạm vào những điều quy định trong nhật kí của anh Fiu hoh nhưng mà Soo mún hỏi cô bé được nêu ở đầu bài là ai thế
Autumn
20-04-2006, 08:08 PM
Cưng đọc kỹ đi rồi sẽ thấy :D :D
Akite_for_you
20-04-2006, 08:10 PM
hoh bít post bài này có phạm vào những điều quy định trong nhật kí của anh Fiu hoh nhưng mà Soo mún hỏi cô bé được nêu ở đầu bài là ai thế
Cô pé đó vào trả lời rùi mừ soo :D:D Tất nhiên không fải là Nhóc :D
Fiu_dzu
21-04-2006, 10:32 PM
kakaka dzui quá, ngu mà cũng bày đặt chơi nổi, :D. Có bé nhờ mình chống bomb giùm, thía là dzô nick bé, chọc thằng điên ngu mà lì đó chơi :D ặc ặc dzui bà cố, trò này mình chơi lâu rồi, vặt vãnh mà cũng đòi chơi mình, ngu ko thể tưởng Yahoo 7.5 sao bị bomb = trò con nít ấy được, cho nó vào Inorge list, đề phòng bé dùng 7.0 bị nó bomb.... Sao giờ lắm đứa ngu mà đòi chơi nổi dzậy hoh biết, chắc phải lấy đồ nghề khoá nick nó lại luôn :D có ác quá hoh ta :D kekeke
visaotrongdem127
05-05-2006, 07:49 PM
cho iem bon chen cái .....:D
to chòng ...:gian: ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.