PDA

Xem đầy đủ chức năng : con trai đâu hè!!!



Bang_chủ_cái_bang
21-05-2005, 04:58 PM
Thuở xưa ta vốn hiền lành
Từ ngày lấy vợ, trở thành...hiền queo
Còn nàng thuở ấy ngây thơ
Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
Suốt ngày cứ oán trách chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...

thotinh_online
21-05-2005, 06:53 PM
Thuở xưa nàng vôn rất Hiền
nên ba má đặt tên Hiền chẳng ngoa
Thuở nay nàng đổi thay rồi
Nói năng chảnh chợ thêm phần chanh chua
Cía gì nàng cũng a dua
Lại thêm độc ác lấy bùa hại nhân

Nguyen Nghi
21-05-2005, 08:22 PM
thủa xưa nàng đẹp toàn thân
từ ngày làm vợ, nàng dần tàn phai
cái miệng suốt ngày chỉ....nhai
chỉ thích hóng hớt những ai nói gì
ban ngày thì ngủ li bì
chẳng chịu làm nụng việc chi vậy người
hai tay ôm mặt kêu trời
sao tôi lấy được nợ đời, vào thân

Bang_chủ_cái_bang
22-05-2005, 03:21 AM
thuở xưa chàng "lăng ga" quá trời
giờ đây em lấy chàng về
cơm lo ba bữa, ngày lần giặt đồ
chàng về mắt tợn gươm dao
...... đợi chút tí nữa làm tiếp

thotinh_online
22-05-2005, 03:27 AM
đang nói ai vậy ta,
coi chừng cái mẹt nha

Nguyen Nghi
22-05-2005, 03:40 AM
ngày nay anh vẫn "ga lăng"
tính tình chung thủy lăng nhăng đâu nào
em ơi! ăn nói thế nào
số em " hên" lắm, trời trao anh nè
ông tơ bà nguyệt đã se
trao anh cô vợ ma trê, quỷ hờn

này bác thotin_online:sao ên ging dọa người ở chỗ này vậy?

Bang_chủ_cái_bang
22-05-2005, 04:23 AM
ngày nay anh vẫn ga lăng??
ngày thêm ngày nữa vẫn còn ga lăng
ở đời chỉ biết say nhè!!!?
tối về nằm cong mè mè bét thân
ma trê, quỷ hờn còn chẳng thèm ông

xi mê em bị mất bài
hic đợi em chút nữa
huhuhu

Nguyen Nghi
22-05-2005, 05:15 AM
này em đừng có lòng vòng
dù gì anh vẫn là chồng của em
đấy! bà con hãy xem
vợ cãi chém chả chém lem thế này
thế thì thôi ta từ nay
tạm chia hai ngả dợi ngày họp sum


này bạn ơi! chúng ta chỉ là thơ thôi mà,đừng nặng lời nhé

Bang_chủ_cái_bang
23-05-2005, 03:05 AM
khổ thân cho kiếp tu mi
sa chân lấy chồng khác chi đi tu
lưng thì mỗi ngày một gù
Cày ba, bốn "chóp" chẳng bù chàng tiêu
Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.

Cong tu
27-05-2005, 12:03 PM
lão tiều phu già đốn củi thương em
trong lòng em có biết hông em
em là công chúa ngủ trong rừng
anh là hoàng tử đi lùng người yêu

Bang_chủ_cái_bang
27-05-2005, 04:52 PM
Ngày trước chàng dạ, chàng vâng
Nói nãng dịu ngọt cho vừa lòng em
em tưởng hoa nở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
"Lời nói không mất tiền mua..."
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.

thotinh_online
27-05-2005, 05:33 PM
Có ai vừa gọi bọn em
Thơ tình xin phép bon chen chạy vào
nếu mà có chuyện thế nào
Cũng xin được phép chạy vào làm thơ

Bang_chủ_cái_bang
27-05-2005, 06:47 PM
hic cái chàng này có bị điên
em gọi thiên lôi bắt anh bây giờ
làm thơ thì làm tầm phào
chớ có tưởng mình giỏi
mà la cà vào đây

đi chỗ khác chơi bé!!

thotinh_online
27-05-2005, 08:19 PM
dạ bé xin nghe
Nhưng cho bé nói nè
bé là con trai đó
Hỏi con trai đâu thì con trai đây

Bang_chủ_cái_bang
28-05-2005, 02:45 AM
a chào bé bé à
chẳng cần nói cũng biết
bé là con trai mừ
cớ sao phải phân minh
ủa mà mình gọi bé?
bé cũng ừ gật đầu
thôi làm em chị nhé!!

tomato123
29-05-2005, 01:45 AM
không biết những ai đọc bài này
có thấy trong lòng quặng nhói đau
có dzợ mà trở thành như thế
thà rằng anh ý quyết đi tu ( nam mô a di đà phật)


khi đọc bài này cứ nhủ rằng
Người viết bài này có chồng chưa
nếu mà chưa có là viết xạo

vuonthochieuhohen
29-05-2005, 03:26 AM
chồng con thì chẳng có lo
vô đây tán róc phai ko bé nào...?
ở nhà giúp mẹ cha đi
cớ sao bé lại vô đây làm gì
tốn tiền cho bé... bé ơi ?
kêu về cơm nước bé còn à ơi
rửng rưng bé cứ ngồi chơi
thế là ba nói....... để ba đưa xe ( con về )

Bang_chủ_cái_bang
30-05-2005, 02:15 AM
không biết những ai đọc bài này
có thấy trong lòng quặng nhói đau
có dzợ mà trở thành như thế
thà rằng anh ý quyết đi tu ( nam mô a di đà phật)


khi đọc bài này cứ nhủ rằng
Người viết bài này có chồng chưa
nếu mà chưa có là viết xạo hổng phải bé đây nói sạo
mà là bé nói để người người đọc
dù gì chuyện thật mới nói
chứ nào bé có nói ngoa cho ai??


chồng con thì chẳng có lo
vô đây tán róc phai ko bé nào...?
ở nhà giúp mẹ cha đi
cớ sao bé lại vô đây làm gì
tốn tiền cho bé... bé ơi ?
kêu về cơm nước bé còn à ơi
rửng rưng bé cứ ngồi chơi
thế là ba nói....... để ba đưa xe ( con về ) bé đây mười bảy chưa yêu
bé thấy nhiều người ta kiêu
bé bực bé chẳng hiểu ra
thì ra cũng vì duyên nợ
bé đây chẳng tiếc tiền chi
chỉ nói thế cho kiếp con ni
phận số lênh đênh cho đời bơ vơ

thotinh_online
30-05-2005, 03:16 AM
Hỏi; con trai mô rồi hè
Trả lời:
Con trai đây rồi nè
Có chuyện chi ko bé
Hay là bé bị té
nên bé gọi con trai

minhman
30-05-2005, 03:30 AM
khi xưa me lâm cha lơ dặt em tên hiên.
lon len em dư nhu diên.
lam cho moi chuyên dêu phiên.
nghe loi anh bao anh khuyên.
vê ma kêu me dôi em tên diên thi moi moi hêt phiên.

thotinh_online
30-05-2005, 03:36 AM
Ối rời ơi các bác ra xem
Có một thằng điên quả đang khen
Viết thơ em đọc như người ngọng
Sao quá long đong ngọng mất rùi


Viết có dấu đi cha, cách vvieets có dấu nè:

aa= â
aw = ă
ee = ê
oo = ô
ow = ơ
uw = ư
dấu: huyền: nhấn nút f
Dấu sắc nhấn nút s
ngã nhấn x
nặng nhấn j
Hỏi nhấn R

<!>_Kyorai_<!>
30-05-2005, 06:43 AM
To em Hiền
Thuở ấy Hiền giống lọ lem
Giờ đây gặp lại Hiền như bà dì(dì ghẻ á)
Thuở xưa thấy Hiền là mê
Giờ đây gặp lại thấy Hiền là rên

Bang_chủ_cái_bang
31-05-2005, 03:30 AM
To em Hiền
Thuở ấy Hiền giống lọ lem
Giờ đây gặp lại Hiền như bà dì(dì ghẻ á)
Thuở xưa thấy Hiền là mê
Giờ đây gặp lại thấy Hiền là rên chàng nào dám nói em thía ta?
đánh cho một cái đời tan xác
dám bảo chị đây là dì ghẻ
đánh thêm cái nữa ra thành ma

Nguyen Nghi
31-05-2005, 03:34 AM
có giỏi em cứ đánh ta
khi nào anh đếm 2-3 dzô liền
ba mẹ đặt tên là Hiền
anh mới nghe thấy đã ghiền rồi em
đâu rồi em hãy thử xem
để rồi ta được làm quen em à!

Opa
31-05-2005, 03:51 AM
sao trong này sôi động wa' ta

congchua_tinhnghich84
31-05-2005, 08:24 AM
ngày xưa anh hiền queo
bây giờ cờ bạc đều chơi hết mình
vợ con củng bỏ luôn
nhìn gái trẻ như nhìn bát cơm ngon
nhìn tiên như nhìn bát canh ngon
đến nổi vợ con củng bótay.com

lúc trước anh vốn hiền lành

<!>_Kyorai_<!>
31-05-2005, 09:09 AM
Hiền là dì ghẻ ngày xưa
Đánh đập tấm cám không tha bao giờ
Xưa kia Hiền như nàng bạch tuyết
Ngồi đợi hoàng tử chính là anh :angel1:
Giờ đây nàng như bà phùy thủ
Biến hoàng tử thành con quái vật
(huhu độc ác quá) :cry: :khocnhe: :sosad: :mecry:

Bang_chủ_cái_bang
31-05-2005, 08:40 PM
có giỏi em cứ đánh ta
khi nào anh đếm 2-3 dzô liền
ba mẹ đặt tên là Hiền
anh mới nghe thấy đã ghiền rồi em
đâu rồi em hãy thử xem
để rồi ta được làm quen em à! nguyên nghi nói cũng dễ nghe à
làm quen thì em ok liền
chỉ sợ nhìn em anh chạy mất
thì em đây hổng bít đâu nha
hic


Hiền là dì ghẻ ngày xưa
Đánh đập tấm cám không tha bao giờ
Xưa kia Hiền như nàng bạch tuyết
Ngồi đợi hoàng tử chính là anh :angel1:
Giờ đây nàng như bà phùy thủ
Biến hoàng tử thành con quái vật
(huhu độc ác quá) :cry: :khocnhe: :sosad: :mecry: tuổi Hiền còn nhỏ sao nói thế
nếu là gì ghẻ của kiếp trước
thì kiếp này đâu còn ngồi đây
suicun nói chuyện thật dễ ghét
làm Hiền bực hiền chẳng dám chơi

socnau767
31-05-2005, 08:53 PM
chao phamthithuhien!
Đối với em tôi chỉ là...
Một gã khoe một kẻ ngu sy!
Nhưng em ơi em có biết một điều:
Em là nữ hoàng ngự trị trái tim tôi!

Sao im lặng vậy hả em?
Phải chăng anh không phai la đối thủ?
Thơ anh viết không làm em rung động!
Hay thơ anh không giọng điệu yêu đương?

Bang_chủ_cái_bang
31-05-2005, 09:38 PM
chao phamthithuhien!
Đối với em tôi chỉ là...
Một gã khoe một kẻ ngu sy!
Nhưng em ơi em có biết một điều:
Em là nữ hoàng ngự trị trái tim tôi!

Sao im lặng vậy hả em?
Phải chăng anh không phai la đối thủ?
Thơ anh viết không làm em rung động!
Hay thơ anh không giọng điệu yêu đương? oh socnau nói tình hay đó
nữ hoàng anh quay về thời xe đổ
giờ đây em là nữ hoàng thời hiện đại
anh có lòng em đây chẳng dám ho he

mà nói nãy giờ hổng bít anh
phải chăng anh là kẻ lạ mặt
thơ anh viết em đây hổng dám đọc
chỉ bởi vì chữ tình em chưa dám

congchua_tinhnghich84
31-05-2005, 10:47 PM
ngày trước anh vốn hiền lành
sau khi lấy vợ anh càng hiền hơn
còn en từ ngày lên kiệu hoa
thì ngày ngày càng đánh anh hơn

thotinh_online
31-05-2005, 10:50 PM
Vườn nì sôi động quá ta
Bữa giờ không biết để mà ca
Sao khong ai nói cho ta biết
Để ta sẽ viết vần thơ à

Nguyen Nghi
01-06-2005, 04:15 AM
[QUOTE=phamthithuhien]nguyên nghi nói cũng dễ nghe à
làm quen thì em ok liền
chỉ sợ nhìn em anh chạy mất
thì em đây hổng bít đâu nha
hic


Nguyen Nghi nói rất ngọt ngào
tiện đây xin có lời chào cùng ai
đã vào thì chẳng nói bye
chỉ sợ vui quá nói sai thôi à
tặng bạn cái nì :flower làm quà
ta cùng đối đáp mặn mà lời thơ
bạn ơi! chờ đến bao giờ
mình cùng dệt mối tình thơ bạn nhì???????????

nguyenthanhtrung
01-06-2005, 06:11 AM
tui la` linh' moi nen co' gi` bo~ wa nha

Narcisus
01-06-2005, 07:14 AM
con người không thể sống nếu thiếu tình
tình không thể tồn tại nếu thiếu một con tim
nếu có một ngày con tim không tồn tại
thì đừng nói rằng có tình trên thế gian

congchua_bienca20
01-06-2005, 08:02 AM
ngày xưa anh vốn hiền lành
sau khi lấy vợ anh càng hiền weo
trước lúc xuất giá em vốn ngây thơ
bây giờ em như bà chằn lửa

Bang_chủ_cái_bang
02-06-2005, 03:04 AM
[QUOTE=phamthithuhien]nguyên nghi nói cũng dễ nghe à
làm quen thì em ok liền
chỉ sợ nhìn em anh chạy mất
thì em đây hổng bít đâu nha
hic


Nguyen Nghi nói rất ngọt ngào
tiện đây xin có lời chào cùng ai
đã vào thì chẳng nói bye
chỉ sợ vui quá nói sai thôi à
tặng bạn cái nì :flower làm quà
ta cùng đối đáp mặn mà lời thơ
bạn ơi! chờ đến bao giờ
mình cùng dệt mối tình thơ bạn nhì??????????? làm quà tặng ông nguyên nghi
thấy ông dễ gần tui chẳng dám thi
chỉ bởi hai chữ thi thơ ông làm
thơ ông văn vẻ chữ tình
thơ em, bác thấy tình hình khó coi

thotinh_online
03-06-2005, 08:04 PM
e hèm...
Lòng này bườn bực quá thay
Nhớ em anh nhớ nhớ ngày nhớ đêm
Nhơ cho qua dép nó mềm
Nhớ cho cái túi lại thêm chút tiền

Bang_chủ_cái_bang
04-06-2005, 05:07 PM
á à bác tho tình
tình hình em thấy quá hay nha
nói gì em chẳng hiểu hết trơn

luubop
04-06-2005, 07:36 PM
khi xua anh me hái hoa trên cànhluc' dó hoa nhìu anh thè chĩ hai 1 mười nam hoa tàn anh anh lai hái tiếp kiép trai hưỡng thu chua dây sác hoa chông phai tuoi già chết theo màu hoa

shinichi8386
05-06-2005, 10:49 PM
Ngày xưa bởi tính đa tình
Nên bị em dụ cưới về làm thê (tử )
Giờ đây mới thấy tái tê
Cơm ngày ba bữa bỏ bê không màng
Suốt ngày chỉ biết thang lang
Tụm ba tụm bốn oang oang cái mồm

thiensutenten
06-06-2005, 05:50 PM
:love-smil cỏ chồng mà bõ theo trai chet/ xuong am phũ dc 2 cây vàng

conchim
06-06-2005, 08:02 PM
Khi yêu thì chẳng ( dám ) bêu rêu !
Lấy nhau mới biết lòng "hiu" cỡ nào
Chu choa! Cái nết của người
Ở đâu nó cứ lù lù hiện ra
Bởi thế cứ theo ông bà
Từ từ mà chọn "kén cà chọn canh".....!!!!! :jerry:

motlanduocyeu
07-06-2005, 05:41 PM
có chồng còn thói lông nhông
nó mần mấy phết cái mông ra .....

socnau767
08-06-2005, 09:39 PM
Em bảo rằng em tên Hiền ư???
Sao anh lại thấy chẳng Hiền tí mô!
Đối thơ em đối xừng cồ,
Dữ dằng đến thế ai tin em Hiền!!!
Giờ anh có một lời khuyên,
Em về hỏi mẹ nhà thương điên chổ nào?
Xong rồi em hãy ghé vào,
Nhờ cô nhờ chú giải phẩu đầu ngay.
Thế thì anh thấy mới hay,
Cái tên Hiền ấy từ rầy mới hay!!!

Mr.Ngọc
08-06-2005, 11:59 PM
jhsdfhfgrggbefdjkgbjkerbfgjkbjdfsjkgdfjkgjkdfkjfjl lgklsfghkfnmdklgbnerjfbnjkrfdnbkjdfnmba khổ thân tôi quá .trai mà tên con gái mới đau chứ jhwkjdbferbfgjkbrfjkbntgfn cứu tôi .............à quên ! giúp tôi với yguerfgjkdfhgsjkdgjrtsfhdbhnrfdsb thankyou very much !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

shinichi1487
09-06-2005, 06:30 AM
Ngày xưa em vốn tên Hiền
Ngày nay em lại thích tiền mới gay.
Em ơi ! em nhớ không em
Ngày xưa em nói iu anh thật lòng
Dù anh không có thứ gì
Em vẫn một lòng với anh.
Mà sao nay em khác rồi
Em chỉ quan tâm tới tiền mà thôi
Em ơi ! em biết không em? :think:
khổ thân tui wa'................ :lol:

mylove12
10-06-2005, 01:19 AM
tui buon qua ma ai biet dau
co ai biet cho noi dau kho
da tham sau vao tim
toi khong doi gat nang
toi chan that

thisinuamua
10-06-2005, 01:23 AM
ai như ...Hiền áo trắng?
làm quen nha ,em ơi !
em vừa kịp trả lời
...lời rượt tui ...té khói !
cứu với anh em ơi !

Bang_chủ_cái_bang
10-06-2005, 03:16 AM
ai gọi hiền đó ta?
cho ghé tai hỏi nhỏ
bệnh viện đầy đó ta?
sao gọi hiền cứu với
chit anh em ta a!!

daicongtuhonguyen
10-06-2005, 03:58 AM
Khi xưa nàng đẹp tuyệt trần .
Làm anh nghiêng ngả cõi lòng vấn vương .
Khi nàng còn tuổi đôi mươi .
Sao mà đẹp thế làm mê lòng người .
Từ khi anh lấy được nàng .
Sao mà lai thế tuổi xuân đẩu rồi ?
Để anh ngơ ngẩn bên người .
Cô hàng xóm mới dễ thương làm sao !
Mà em cứ bao không sao .
Làm anh ngơ ngẩn đêm nào cũng mơ .

thu đi để lại lá vàng
anh đi để lại cho nàng thằng cu
mùa thu nối tiếp mùa thu
thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời

bệnh viện nhiều lắm rồi
bác sĩ cũng hơi vụng
bệnh nhân đau không khám
cứ bắt người vô tội
khám thằng đưa người tới
thế mới thật tuyệt vời

tranghontui
10-06-2005, 04:01 AM
Con trai có tánh hào hoa .
Yêu bảy tám bà vẫn còn cô đơn :cool1: .
Về nhà bả hỏi tiền đâu .
Xin thưa rằng tiền có cánh bay rồi ,
ha ha ha :cooll:

daicongtuhonguyen
10-06-2005, 04:10 AM
ở đời đâu chi một người
vui buồn nhiều lắm ban ơi
mình nên chia sẻ mọi người
để vơi đi bớt nỗi buồn đời sau

mùa hè anh ngủ thấy lạnh
tuy em vỡn nằm kề bên
mà sao lại thấy lạnh thêm thế này
hay là em thử đổi bên
để cô hàng xóm giúp anh đi mà

vì sao tôi lại biết yêu ?
để tôi khốn khổ bao đêm
thế mà nàng lại bỏ quên :oh:
để tôi cũng phải quên luôn theo nàng :cooll:
vì cô hàng xóm vấn vương :cooll:
đêm cứ gọi cho anh phiền lòng
thế nào rồi cũng sẽ xong :cooll:
để lòng cô nàng tương tư :3nhay:

nguyenduongminh
10-06-2005, 11:00 AM
chưa vô cứ nghĩ rằng hay
vô rồi mới tối mặt mày làm sao
thơ gì mà cứ gươm đao
dọa đâm dọa chém biết bao nhiêu lời
thôi thì xin phút thảnh thơi
bà con hai họ nghỉ ngơi cho mình
chứ đừng có nói linh tinh
rồi đây lại mất chữ tình như chơi...

linhlan
10-06-2005, 12:37 PM
đàn ông là kẻ sở khanh
có tin thì cũng nên tin 1 phần
9 phần em để trong lòng
em xem em xét xin anh chớ buồn

thisinuamua
10-06-2005, 07:37 PM
con gái là chúa ...lăng nhăng
biết yêu yêu đến mấy thằng mới thôi
yêu cho lắm cũng ...mồ côi
con trai vôn' ghet' (con gái )hay xôi hay che`


ai gọi hiền đó ta?
cho ghé tai hỏi nhỏ
bệnh viện đầy đó ta?
sao gọi hiền cứu với
chit anh em ta a!!

đừng ghé tai ,Hiền nhé
đứng xa đủ ...sợ rui`
bệnh viện dầu đầy rẫy
hết chỗ nằm ,Hiền ơi!

hôm qua Hiền ...dạo phố
con trai giờ lao đao
miểng văng cho xiển liển
nằm viện hết cả rôi` !

codonmotminhanh
11-06-2005, 04:33 PM
bé hiền mười bảy chưa yêu
anh đây mười tám đã nào yêu ai
bé ơi xưa đã có câu
"rỗ rá cạp lại,góp gạo thổi cơm chung"
bé ơi chúng ta yêu rui`
thì bé khắc hiểu yêu như thế nào
còn tiền thì bé thiếu chi
cứ về cạy tủ lại đi "internet"

lanlan_pr
14-06-2005, 03:12 AM
anh 2 đi chơi đá bóng
em ko có nói tiếng nào
còn em đi chơi đá bóng
anh đòi méc mẹ là sao
còn chuyện em đi học võ
chỉ để tự vệ thôi mà
bày đặt:mất duyên con gái
lại còn :tao về mách ba
em phải đi học đàng xa
anh có giỏi thì đưa đón
con trai mà tối ngủ sơm
to đầu còn lại sợ ma
ở nhà thì vênh vênh mặt
lên lớp em út ko hà
ra đường làm đuôi con gái
cái mặt sao hiền ghê ta

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 05:48 PM
hôm qua vô tình ghé anh
thấy anh ta ngủ chình ình
thấy mẹ quát nạt bắt đi rửa hành
ui thì ta anh bất thình lình
lo ngủ cái đã cho lòng ta vui
ái thì mẹ ta cầm cây
ui trùi anh chạy trui lui
chạy đi đằng ấy trốn cái thân
à ra ta đã nhầm ai?
cử tưởng nhầm nhà em liền chạy ra
hổng ngờ anh gọi tiếng em
làm em hú vía chạy về tèm lem!!

tiquay
24-06-2005, 10:18 PM
xưa kia anh Hùng là anh,
Bây giờ phải dổi là khùng mất thôi,
Chỉ vì cưới phải vợ hiền,
Thân anh tan nát chỉ vì vợ hiền,
Xưa kia cua gái dữ ghê,
Bây giờ hết tiền chẳng ma nào theo,
Bây giờ thì dã muộn rùi,
cưới phải vợ hiền hết tuổi ăn chơi.
:3nhay: :rain: :tongue4:

Bang_chủ_cái_bang
26-06-2005, 02:57 AM
ôi chàng này lắm văn hoa
làm ta người cứ ngu ngơ
vợ hiền chàng kiếm đâu ra>
để rơi tuổi trẻ làm thơ thi tài

potatoe_olympia4r
26-06-2005, 04:07 PM
ăn mày có lúc sa cơ
bơ vơ vất vưởng thi thơ anh tài
thơ này là của con trai
đâu hay phái nữ ra oai cướp quyền
đọc thơ hơi thấy điêu thuyền(thơ bọn con trai)
bé ti bé tẹo leo nheo "vợ chồng"
chẳng qua cũng chút hơi ngông
nói ra vui vẻ không ai thẹn gì
chẳng qua là là một kì thì
mang thơ ra phét lạ gì "phải không?'

langkhach
29-06-2005, 04:05 PM
ngày xưa nàng vốn rất hiền
nết na hiền thục chẳng màng thứ chi
nào ngờ khi dzìa làm dzợ ( dzợ tui )
chanh chua danh dá chẳng còn thíu chi
khổ cho tui suốt ngày lam lũ
dzìa dến nhà gặp dzợ chua goa
trang nam tử dau lòng mất mặt
nhưng cũng dành vì nàng dữ hon tui ( hix hix)

chumeothongminh
29-06-2005, 05:32 PM
xin chao cac bac su phu

lieumang24
03-07-2005, 12:36 AM
trới ơi các bồ thi thơ hay thi chửi nhau vậy hả?
theo tui thì:
khi mới iêu nhau anh hay nắm tay anh thề rằng
xuốt đời đời này anh chỉ chỉ iêu mìnhem thui
khi cưới em được rui anh đánh anh đấn
em như mắm tương để anh trả thù
trả thù em đã đã làm khổ anh......................hhhhhiiiiii

moitinhhoctro
03-07-2005, 05:55 AM
Bé hông nói sạo chứ nói sao
Có nói sạo thì nhân có sao
chẳng ai trách bé chi cho mệt
Chỉ biết bé sạo anh mới nói
Thôi thi đừng sạo nữa bé nha
Anh không trách bé, bé đừng lo
Yêu bé hổng hết nữa là trách
Bé cứ yên tâm mà đối nha

phunghoang200339
03-07-2005, 06:32 AM
day ma la tho sao
:3nhay:

chieumuamotminh
03-07-2005, 06:35 AM
hic sao chán quá vậy??????????????????????????

anh say
04-07-2005, 06:29 AM
chào các bạn mình có đọc được 1 câu thơ tình
rất hay xin chép lại để các ban tham khảo...

tình anh như thể cây đàn
nhả bao nhiêu tiếng muôn vàn nhớ thương
em như trâu đứng bên đường
vểnh tai mà chảng vấn vương tơ tình

Bang_chủ_cái_bang
05-07-2005, 02:49 AM
tình tình ta nặng nhịp trùng sâu
hỡi người trinh tú nghĩa hiệp xưa
có nhớ đóa hoa xưa trải mộng
hồn tôi lơ lluwngr bốn phương trời
về đây hội tụ thơ cùng vui

to các bạn: các bạn vào đối thơ mong đừng 888888888 nha

thitam_h2ot_2910
07-07-2005, 04:27 AM
khi xưa me lâm cha lơ dặt em tên hiên.
lon len em dư nhu diên.
lam cho moi chuyên dêu phiên.
nghe loi anh bao anh khuyên.
vê ma kêu me dôi em tên diên thi moi moi hêt phiên.
Người ta đâu phải lỡ lầm
Chỉ là có lúc hơi nhầm chút thôi
Mà sao bạn cứ loi thôi
Tên Hiền hay dữ là quyền người ta

fantasy_girl
07-07-2005, 06:03 AM
Anh kia anh kia~ anh kia`
Te^n khung` hay khung' tho^i thi` ke^. anh
Tai. rang anh do^~ vo*. anh
Vo*. anh dung mao. ne^t' na the^' ray`
Xom' lang` khen la^y' khen ra`y
Anh thi` lai. do^? vo*. hie^n` vo*i' du* (du*~)
Zay tho*`i anh bie^t' tay tui
Tui zi`a tui danh' to*i bo*i` cho coi
-------> rang hoh go~ tieng VIet dc he`

phunghoang200339
07-07-2005, 06:39 AM
đọc điên cả đầu

potatoe_olympia4r
27-07-2005, 07:18 PM
con trai con gái mà chi
hơn nhau ở cái tinh vi ít nhiều
con gái được cái nói điêu
con trai có tính làm liều từ xưa
con gái nước mắt như mưa
con trai thương nhớ đưa thơ ngại ngùng
con trai tuy nói lung tung
nhưng khi cần đến"anh hùng kém ai"
ngàn năm con gái con trai
thơ dài thơ ngắn lai rai cũng nhiều
chẳng qua bởi một chứ "yêu"
ngàn năm tranh cãi những điều không đâu
con gái lòng dạ sắc sây
con trai quân tử đi đầu thé gian

kebuomhoa
27-07-2005, 08:53 PM
Thơi trai tre anh day hay buồn chan
cươi em rui anh ali phai thương dau

potatoe_olympia4r
01-08-2005, 10:00 PM
kẻ bướm hoa bốc phét ngượng mồm
hỏi bao nhiêu tuổi vợ con "khéo đùa"

giang_pr
01-08-2005, 11:51 PM
Mọi người làm ơn suy nghĩ cho kĩ trước khi gửi lên mạng. Thơ thế này thì người đọc lẩn thẩn mất
Thơ là làm đẹp cho đời
Sao lại biến nó thành nơi viết bừa

vu ha
14-08-2005, 10:11 PM
vơ ơi ta bảo vợ này!
ba năm nhanh thế cái ngày lấy nhau
vợ là trầu còn ta là cau
ba năm quấn quýt bên nhau không rời

vợ ơi ta bảo vợ này!
từ nay ta cấm ngủ ngày nghe chưa
không được như những ngày xưa
nhóng nha nhóng nhéo vừa vừa thôi nha
rồi thì hãy đi la cà
pha trà ủi áo đưa con tới trường
đêm đêm mày trực cuối giường
hễ nghe chuyền gọi tỏ tường thì thưa

callhikaru
15-08-2005, 08:08 PM
chồng ơi ta bảo chồng này
Pha trà ủi áo chồng bày cho ai
Thôi thì chồng chớ kêu ai
Sao không làm lấy để tai khỏi phiền
Thời này nam nữ luân phiên
Việc nhà việc bếp chẳng riêng bên nào
Cẩn thẩn khi nói lời nao
Kẻo không hổng biết làm sao bây chừ
Con gái thời nay rất cừ
Hô mưa gọi gió chẳng từ chi đâu
Xá gì những đấng mày râu
Trói gà hổng chặt làm trâu cho nàng

anhdeptrai_cogilasai
16-08-2005, 03:14 AM
vọ ơi ta bảo vợ này!
trói gà không chặt nhưng đầy trí khôn
việc làng viêc xóm việc thôn
chồng đây lo hết chuyên môn đi đầu
từ nhỏ như chuyện tô mầu
đến chuyện to lớn xây cầu cũng anh
thử hỏi thêm việc cơm canh
anh đâY cũng chịu thánh thần cũng thua
nên việc đi chợ bán mua
đưa con đi học,đưa con về nhà
làm tốt chồng sẽ có quà
cuối tuần chồng nghỉ dẫn nhà di chơi....

^I^}{
16-08-2005, 05:11 PM
o moi may khi duoc yeu
anh day chang tiec yeu em mot lan
yeu roi ngay cang man nong
de khi kho chiu ruoc em lam dau
co em roi` an o voi nhau
duoc hai ba bua oi duyen man nong
kho thay than phan dan ong
an roi` vo* bao chung ta di cay
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

vu ha
22-08-2005, 04:46 AM
vợ ơi ta bảo vợ này!
cam thân làm vợ chịu nhiều đòn roi
tao đây trưởng giả hẳn hoi
quân tử phải thế thiệt thoài gì đâu

dongsongxanh
22-08-2005, 06:43 AM
giọt mưa ngâu mắt em rớt xuống
trong những lần luống cuống chịu đòn roi
vậy mà anh chẳng đoái hoài
cho lòng thêm xót lệ ngoài mưa tuôn

potatoe_olympia4r
25-08-2005, 06:20 AM
hôm nay con gái hiền ghê
bị nói như vậy không ê mặt dày
phải tui nổi dậy đập ngay
tui là đực đấy nhưng cay hộ nàng

vuonthochieuhohen
15-09-2005, 03:00 AM
lão tiều phu già đốn củi thương em
trong lòng em có biết hông em
em là công chúa ngủ trong rừng
anh là hoàng tử đi lùng người yêu

Con gái như vậy mới ngoan
khi đi lấy chồng lo toan cửa nhà
chồng nói thì lại khóc òa
giả vờ nụng nịu cho qua trận đòn .

thu hiền ơi ! lúc này em đi đâu mà ko ra mạng vậy nè ?
anh nhớ em lắm đó nha , ko có người đối thơ cùng anh đây nè , các bạn cái bang lúc này cũng đi đâu mất tiu rồi , hiền ơi ! :smioh: :oh:

nhoccon_haycuoi
16-09-2005, 06:38 AM
Chàng hoàng tử ko ngôi , anh thương nhớ
Bấy lâu nay em cứ tưởng anh nghèo
Nên hơi chảnh , anh ơi cho xin lỗi
Để giờ đây em đáp tình anh nghen

cafe_buon
16-09-2005, 07:17 AM
Chàng hoàng tử ko ngôi , anh thương nhớ
Bấy lâu nay em cứ tưởng anh nghèo
Nên hơi chảnh , anh ơi cho xin lỗi
Để giờ đây em đáp tình anh nghen

bấy lâu nay em tưởng anh nghèo thật
đã làm anh khốn đốn biết bao lần
giờ đây đã biết anh giầu có
gọi anh là hoàng tử là sao
con gái như em anh không thiếu
em có cho không ! anh chẳng thèm
:3nhay: :cool1:

nhoccon_haycuoi
16-09-2005, 06:45 PM
Tội nghiệp tui ghê , anh ơi ác
Đùa với anh thôi , thấy chảnh liền
Hoàng tử mà sao hơi bị láo
Có ngày mất ngôi , nghèo lại thôi

Anh tưởng tui thèm anh ghê nhỉ
Như anh tui có cả 1 bầy
Tui chờ khi nào anh nghèo kiết
Quỳ dưới chân tui , cần tình yêu
( xin lỗi anh nha , em chỉ muốn làm thơ đùa 1 chút thơi