codon_thisi83linhpk
17-04-2006, 08:05 PM
Khi cuộc sống chia 2 người 2 ngã
Tình yêu kia ai nỡ bẻ làm đôi
Em mãi là ngàn nỗi nhớ của tôi
Không da diết mà nhẹ nhàng đến lạ
Khi cuộc sống chia 2 người hai ngã
Tình yêu kia nay cũng đã phôi pha
Em đi rồi chỉ còn lại mình ta
Ôm nổi nhớ về một thời trai trẻ
Cuộc sống ơi mang em về đây nhé
Khi tim tôi không thể thiếu tình em
Em mãi là từng cơn sóng dịu êm
Trong nỗi nhớ và tình yêu anh đó
ST: Nguyễn Như Phước :type:
Tình yêu kia ai nỡ bẻ làm đôi
Em mãi là ngàn nỗi nhớ của tôi
Không da diết mà nhẹ nhàng đến lạ
Khi cuộc sống chia 2 người hai ngã
Tình yêu kia nay cũng đã phôi pha
Em đi rồi chỉ còn lại mình ta
Ôm nổi nhớ về một thời trai trẻ
Cuộc sống ơi mang em về đây nhé
Khi tim tôi không thể thiếu tình em
Em mãi là từng cơn sóng dịu êm
Trong nỗi nhớ và tình yêu anh đó
ST: Nguyễn Như Phước :type: