PDA

Xem đầy đủ chức năng : một mai



bonmat-1001
17-04-2006, 09:48 PM
Em sợ một mai trơì thôi thắp nắng
Mây khóc thầm khi mỗi bước em qua
Em sợ một mai diều thôi nghiêng cánh
Anh phiêu du bỏ lại bóng quê nhà

Em ngồi lại phiá hoàng hôn tím sẫm
Đói lòng thương kỷ niệm những ngày qua
Góc phòng tối đêm hẹn hò yên ắng
Những lời yêu thương tha thiết đậm đà

Anh đi có thương đường lá phong rơi
Tình dệt vội trong chiều vàng côi cút
Phút d0am mê cuốn theo từng lá rớt
Hạnh phúc về phong kín cả hồn ai

Nếu một mai trên khắp nẻo đường dài
Mắt chật chội với niềm vui phố xá
Bàn chân anh theo khắp miền đất lạ
Biết quê nhà có kẻ ngóng trông theo....:)