Xem đầy đủ chức năng : nỗi nhớ
giacat_tiensinh
17-04-2006, 10:46 AM
em nỗi nhớ và tôi
trời Hà nội đêm nay buồn không ngủ
vẫn mơ màng theo nét bút anh biên
ở nơi em giờ chắc đã lên đèn
sau vất vả qua một ngày lao động
em yêu ơi cùng nhau ta sẽ nhớ
lại những ngày thơ ấu của tình yêu
nhớ lắm em ơi, sớm sớm, chiều chiều
bên xóm nhỏ mối tình đầu hé nở
vườn hoa đẹp muôn mầu rực rỡ
anh ngỡ ngàng như bướm lượn chiều thu
tâm hồn em tựa như một bài thơ
anh vẫn viết như một nhà thi sĩ
ruộng lúa,nương ngô xóm làng tri kỉ
có bóng em thêm đẹp cả đất trời
nhưng em ơi khi ta bước vào đời
đâu chỉ có bướm có hoa có trời có đất
đâu chỉ có mơ màng những đêm trăng mật
mà đất trời như muốn nổi phong ba
tạm biệt em anh phải đi xa
khi thửa ruộng luống cày còn dang dở
khi căn nhà còn tạm ở túp lều tranh
quê hương ơi xứ sở hiền lành
có biết chăng người yêu ta ở đó
một nắng hai sương dãi dầm mưa gió
mắt mỏi mòn từ đó ngóng trông nhau
anh đi trên biển cả sông sâu
con đò nhỏ cũng mong ngày cập bến
đò có đông em ơi đừng xao xuyến
nắng mưa này đâu chỉ có đôi ta
thư anh viết bằng nỗi nhớ quê xa
bức thư của lòng anh nơi xa vắng
rồi mai đây một chiều thu nghiêng nắng
anh sẽ về bên xóm nhỏ cùng em
giờ đã điểm chim vội vàng khép cánh
dừng bút khi mực còn lấp lánh
hôn em nhiều hẹn gặp cánh thư sau
congiobuon
17-04-2006, 12:07 PM
Nỗi nhớ đã chẳng dừng chân nơi ta
Sóng nghiêng ngã chiều báo bão
Gió lặng thầm khúc tình ca ngày ấy
Giao mùa trong nỗi nhớ em đau !
Sory nha,tự nhiên đọc bài thơ của bạn xong lại có hứng viết vài dòng lộn xộn,hẹn khi khác sẽ đáp lễ bạn bài thơ khác với chủ đề này.
khongthechetnoi
18-04-2006, 02:38 AM
tôi vẫn nhớ em khi vào quán nhậu
nhớ em rồi để nhậu được nhiều ly
khi anh uống tình em thật đẹp
khi uống vào anh thấy em đẹp hơn.
shrek010sky
18-04-2006, 02:51 AM
Hà Nội đêm qua mưa nhiều quá
Nơi quê nhà em có nhớ anh không
Một mình đếm những giọt mưa
Nhớ em nhiều lắm mà chưa được về
Nhớ em trong cả cơn mê
Người em bé bỏng ở quê đang chờ
Ngồi buồn làm mấy vần thơ
Cho vơi đi cảnh bơ vơ xứ người
giacat_tiensinh
18-04-2006, 07:55 AM
Nơi xa ấy em có nghe lời anh gọi
ở nơi này anh nhớ lắm em ơi
giữa giờ làm mà anh chỉ ngồi chơi
vì nhớ quá anh chẳng làm gì đươc
Có bao giờ em đã nghe từ cơn bão
chẳng phải bão thường như bão trời xanh
cơn bão này nó kéo đến rất nhanh
cơn bão trong lòng đó là cơn bão nhớ
phonglantim
18-04-2006, 08:42 AM
Bạn làm thơ hay lắm ...cố lên nha ...viết nhiều nữa nha:D:D
Trời Hà Nội ..bây giờ đang trở lạnh
Cơn gió cuối cùng tiễn biệt mùa đông đi
Cánh hoa éo tàn ..trước giờ phút phân li
Em cũng biết ...mình cũng chỉ là vậy
Cánh thư ngày nào ...còn in màu mực tím
Thửo mộng mơ ,mơ mộng đã trải qua
Không dám nhìn ...sợ dĩ vãng mãi xa
Không giám đọc ...cố giấu vào nỗi nhớ
HÀ Nội ơi ...dãy phố dài ...mơ mộng
đã ghi nhiều kỉ niệm trong lòng tôi
để giờ đây ...khi xa cách một thời
Góc phố ấy ...vẫn in nhiều kĩ niệm
giacat_tiensinh
18-04-2006, 09:08 AM
Hàn giang ngư hỏa yên ba trung
Vân hải viễn sơn ẩn điệp trùng
Lạc mạc hàn sinh sầu bán nguyệt
Khả liên bán nguyệt độc trương cung
Tinh quang hỷ chiếu thiên nhai lộ
Thiện ảnh hà tri hải các phùng
Mạc đạo cố hương tình viễn cách
Dạ hành tiền lộ vũ mong lung..
dịch 1
Sông lạnh thuyền yên thoáng lửa hồng
Núi xa mây biển quện từng không
Bình yên lạnh lẽo sầu trăng khuyết
Những mảnh trăng đan một cánh cung
Sao sáng vui soi đường vạn dặm
Bóng hồng có thấu biển mênh mông
Đường khuya quê cũ tình xa cách
Dạo khúc đường đêm, mưa xé lòng...
dịch 2
Sóng dâng ,Sông lạnh ngọn Đèn chài
Mịt mờ bóng Núi ẩn trong Mây
Thân đơn buốt lạnh rày đi mãi ....
Nửa mảnh Trăng sầu luyến bóng Ai ?
Sao đêm chở mộng về Non thẳm
Ảo ảnh hồ như đắm Biển khơi
Đường xa ...Cố Thổ nơi nao nhỉ
Mưa gió cùng Ta bước giữa đây ...!
shrek010sky
18-04-2006, 05:41 PM
Hà Nội đêm qua trời trở gió
Nơi quê nhà em rất nhớ anh yêu
Ngắm trăng sao mà lòng em thổn thức
Viết nhật ký buồn gửi tặng riêng anh
giacat_tiensinh
19-04-2006, 08:00 AM
cứ mỗi chiều nắng hoàng hôn nung đỏ
dáng hao gầy ngõ nhỏ bước em qua
gió thu bay, em áo trắng ngọc ngà
anh đắm đuối ngắm nhìn em kiều diễm
ôi tuổi xuân biết bao là kỉ niệm
dù mỗi chiều chỉ biết ngắm em thôi
con tim anh bao thổn thức bồi hồi
thầm mong ước nụ hồng trao em đó
mãi trong anh những lời yêu muốn ngỏ
nay cánh hồng ngõ nhỏ ngại ngùng trao
tiếng yêu thương bao đêm ấp ngọt ngào
sao nay mỗi một lời,,,yêu em mãi
gieo mầm xanh,,,cũng có ngày đơm trái
để mỗi chiều hai đứa hái hoa chung
nụ hôn trao em e lệ thẹn thùng
trong màu mắt ta kề môi say đắm
cỏ đường qua cũng tô màu xanh thắm
từng đêm về hai đứa ngắm trăng thơ
phút chung đôi mong sao chẳng xa mờ
cho ta được gần nhau lâu thêm nữa
tiếng yêu thương với bao điều ta hứa
nguyện một đời hai đứa mãi chung đôi
cho con tim không giây phút đơn côi
mặn mà mãi...bờ môi trao nhau mãi
< Dark Knight >
19-04-2006, 08:48 AM
Cảnh thu tím chiều buông màn sương phủ
Nhớ nghẹn ngào nơi đó bước em đi
Kể từ khi em đến tuổi dậy thì
Nhiều người theo có riêng đâu anh vậy
--------------------------------------
---------------------------------------
Có hay chăng tình yêu là mù quáng
Bởi tin người nên mất cả bản thân
Nhưng riêng anh có suy nghĩ bao lần
Vẫn cứ chọn cùng em chung lối nhỏ:huglove:
butbi*
21-04-2006, 07:03 PM
ở nơi xa anh nào đâu có biết
đêm về... em thao thức với những cánh thư
dòng chữ ấy với em là tất cả
nó là anh và cũng chính là em...
(cl học văn dở lắm , thây hay hay , vô type vài câu thôi ! )
congiobuon
23-04-2006, 07:33 PM
Nghe hạt mưa vỗ về bên khung cửa
Áo choàng mong manh không đủ ấm tình xưa
Nhành hương thảo reo mừng trong gió lộng
Người xưa ơi ta nhớ mấy cho vừa!
caubehaybuon
23-04-2006, 07:59 PM
nghe hạt mưa vỗ về bên khung cửa
nhớ nhửng ngày anh và em dưới mưa
mưa còn đây mà người đã xa vắng
biết bao giờ tôi hết nhớ...người thương !
giacat_tiensinh
25-04-2006, 07:14 AM
Ba tháng rồi không về quê thăm được
nơi phố phường xuôi ngược những phong sương
em yêu ơi ở nơi ấy quê hương
con đường nhỏ chắc vẫn còn in bóng
nơi chốn xa anh từng đêm ôm mộng
một ngày về gió lộng...tiếng em gieo
tuy quê hương nơi ấy mái tranh nghèo
nhưng thôn xóm vẫn êm đềm hạnh phúc
nhớ lắm em ...đếm từng giây thao thức
năm canh dài giấy mực viễn chinh xa
bao thầm mong anh tuôn lệ ngấn nhòa
cơn mưa hết....con đường hoa tươi thắm
bên mâm thưa bát canh sầu ...nêm mắm
chan chứa tình sậu đậm tiếng đong vui
nức hương rau chia sẽ cũng ngọt bùi
lòng anh biết đó là nơi hạnh phúc
snownoyuki
25-04-2006, 07:23 AM
Nửa đêm chợt tỉnh cơn mê
Bóng hình người cũ hiện về đâu đây
Còn đâu nhung nhớ bao ngày
Tay ôm gối chiếc ngất ngây tim buồn
Từ xa vọng lại tiếng chuông
Giữa cơn giông tố lòng buồn xót xa
Nghĩ về chuyện của đôi ta
Như mây với nước ở xa chẳng gần
Tuy rằng hình bóng tương lân
Nhưng tâm đã ở nghìn lần cách ngăn.
Những lời hẹn gió thề trăng
Giờ đây tâm thức bảo rằng phải quên
Thì ra định mệnh chênh vênh
Mới hay đâu dễ vựt lên kiếp người
Thôi xin cứ cố tươi cười
Đem niềm đau lẽ dấu vùi đáy tim...:tim::tim:
phonglantim
25-04-2006, 09:04 AM
NGồi buồn lặng lẽ viết thơ
KÍ ức ngày ấy ....baya giờ chưa phai
Đưa tay đếm những ngày dài
Thời gian nhanh quá ...chẳng chờ đợi ta
Ngồi đây ....nhắc kỉ niệm xa
Chẳng ai còn nhớ ...chỉ ta thấy buồn
Trời ơi ...mưa mãi cứ tuôn
Phải chăng đã khóc ...vì buồn trong ta
..............................................
giacat_tiensinh
29-05-2006, 08:50 AM
Ta yêu nhau trong vườn tình năm ấy
em nhẹ nhàng nhặt lấy cánh hoa vương
tặng riêng anh trong trăm nhớ ngàn thương
anh ve vuốt với niềm vui vô tận
Buớc bên em giữa dòng đời xuôi ngược
thắm duyên tình trong cuộc sống yên vui
suốt tháng năm không giây phút ngậm ngùi
chia nhau có bao mùi hương yêu dấu
Trời thay áo hạ về trong nắng mới
sắc trong vườn phơi phới lá đua bay
bóng cây xòe đôi ta phút mê say
ta vui giữa tiếng chim ngày vang hót
Ướt áo em bởi cơn mưa bất chợt
anh thương hoài tay gợt nhẹ bờ vai
nét son hồng trên môi thắm em phai
hàng mi ướt tựa tình ai đang khóc
Đôi ta về trong đường trơn khó bước
nối gập gềnh đọng nước ngập bàn chân
em hỏi anh mưa đã đến bao lần
anh khẽ nói vạn lần em tin chứ
Ôi tháng năm với mối tình trong trắng
mái tranh nghèo không vắng tiếng đôi ta
sống bên nhau đâu giây phút ngọc ngà
mà ta mãi chung niềm vui hạnh phúc
Gom bao nhiều tiếng cười vui rạng rỡ
một thoáng buồn ta cùng gỡ lo toan
em yêu ơi ,,,ta cuộc sống thanh nhàn
ngày xưa ấy lụy tràn xua không ngớt
Ánh lửa lên, khói vờn bay hời hợt
bếp than hồng diễu cợt ấm đông sang
duyên cơ đây ta cuộc sống thiếp chàng
se sợi ấy ,,,tơ vàng thêu tranh gấm
Áo em phơi giữa chiều tà gió lộng
anh nhẹ nhàng vươn rộng cánh tay nâng
thương đôi ta mây tím kết đan tầng
cho tấm áo chẳng phai dần mầu nhớ
Những đêm thanh với dòng thư viết dở
của một thời hoa nở vẹn bên hiên
em trao anh khăn vấn chỉ đơm viền
giây phút ấy gắn miền thương trinh trắng
Buớc chung đôi giữa đồng xanh hoang vắng
ngước mắt nhìn mây trắng nhớ năm qua
những canh thâu nay trong mắt tuôn nhòa
em yêu hỡi giữa đường hoa khao khát
Hoàng hôn buông đã dần xa trong mắt
hai ta về trong nắng tắt sau non
đây thôn dâu
đây nước mắt hoe tròn
ta hẹn ươc lòng son tô duyên nhé
giacat_tiensinh
21-06-2006, 08:43 AM
Anh ghi mãi tiếng cười em ngọt lắm
Dù bây giờ anh quê khách đắm chân anh
Xa quê hương, xa xứ sở hiên lành
Tiếng cười ấy vẫn in thành sâu nhớ
Có những đêm anh bật cười vô cớ
Bỗng giật mình ôm nỗi nhớ trong mơ
Nhớ quê hương, mong duyên thắm từng giờ
Anh cũng biết em đếm chờ giây phút
Bóng trăng khuya những đêm rằm cao vút
Chốn đô thành anh vút gánh tương tư
Nhớ em nhiều gửi tim thắm qua thư
Em yêu hỡi hãy yên lòng em nhé
nu_sinh_giang_ho_tv
21-06-2006, 10:12 AM
hay wa'.minh that ngưỡng mộ
giacat_tiensinh
26-06-2006, 08:36 AM
Em có biết nơi này anh buồn lắm
bởi tháng ngày đăm đắm những lo toan
tuy không ham vang giây phút khải hoàn
nhưng bối rối bởi bao điều thực tế
Anh nơi đây giữa thành đô hoa lệ
mà trong lòng lặng lẽ biết bao nhiêu
những suy tư trên nét mặt đong nhiều
chạnh lòng lắm cho bước đường đang sải
Anh ước sao cho thời gian trôi mãi
sẽ không còn quay lại những đau thương
mong bao nhiêu chân bước nhẹ trên đường
như cơn gió nhẹ nhàng vương màu nắng
Biết không em những bài thơ em tặng
trong lúc này sẽ sâu lặng trong anh
nó tựa như mang cơn gió ngọt lành
thổi ru mãi mát lòng anh em nhé
shrek010sky
27-06-2006, 06:08 AM
Người sẽ chẳng màng, chẳng hề nao núng
Chẳng bận lòng phiền lụy chuyện yêu đương
Chỉ riêng tôi sợi ái đã vây vương
Nên xiết chặt tâm tôi vòng nghiệt ngã
Người đâu biết trái tim tôi rộn rã
Lúc đêm về thương nhớ phủ đầy vơi
Dệt yêu thương xây giấc mộng tuyệt vời
Và ấm áp khi có người trong đó
Ở bên kia trong tâm tư người có
Chút bồn chồn và nghĩ đến tôi không?
Chắc là không, người chẳng chút bận lòng
Vì đâu biết, có người thương với nhớ
Người bây giờ ấm êm cùng bên vợ
Hạnh phúc nhiều sung sướng lắm hay chăng?
Tôi thầm ước và mãi cứ mong rằng
Người sẽ được vui vầy duyên tơ tóc
Tôi có nghe họ nói trong phút chốc
Vợ người ngoan và hiền dịu lắm thay
Được giàu sang, thật đúng bậc trang đài
Là gia tộc của người nhiều quyền quý
Tôi rất vui vì người mang tin hỷ
Nhưng... cũng buồn khi nghĩ đến người mơ
Tôi yêu người, người mãi ở trong thơ
Làm niềm sống cho tôi qua ngày tháng.
thánh_nhân
05-07-2006, 06:00 AM
Người mang kí ức vạn sầu mong
Chẳng khác gì tôi những tháng dòng
cất bước cô liêu hồn ớn lạnh
canh dài sương trắng vấn bên song
ahha_i_am_kaka9288
05-07-2006, 11:27 AM
Mỗi bước tôi đi mỗi bước sầu
Nặng lòng thương nhớ với trông mong
Ngày tháng trôi đi hoài trông ngóng
Thầm ước ao em quay trở về
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.