only_loveyou_4ever
17-04-2006, 05:32 AM
Nó vốn là một con bé hay than thở.Đụng chuyện gì nó cũng than,chuyện lớn cũng than àm chuyện nhỏ xíu cũng than nốt.Thế nhưng dần dần căn bệnh đó biến mất và người thầy thuốc mát tay đó là mẹ nó.
Khi nó than:"bài vở nhiều quá,học không hết!".Mẹ nó bảo:"vậy con hãy đi chơi đi,đừng học nữa,tối nay tivi có chương trình hay lắm!"_Và kết quả là tối hôm đó nó ngồi vào bàn và giải quyết xong đống bài tập đó,loáng cái đã xong.
Khi nó than:"đi học chán quá!".Mẹ nó bảo:"vậy con đừng đi học nữa mà ở nhà đi chơi,nghe nhạc hoặc làm gì tùy thích."_Sự thật là sáng hôm sau nó vẫn đi học và học thật tốt,một ngày thật đẹp trôi qua...
Khi nó than:"bài này khó quá,làm không được!".Mẹ nó bảo:"vậy con đừng làm nữa,đợi ngày mai lên lớp mượn tập của bạn mà chép,thế là xong."_Tối hôm đó,nó thức đến khuya để giãi một bài toán khó,và cuối cùng đáp số cũng hiện ra.
Mỗi người chúng ta vẫn thường hay than thở,vẫn chỉ nhằm thổi phồng sự việc mà thôi.Chún ta không biết rằng những lần như thế đã vô tình lấy đi sự tự tin và lòng kiên trì của chính mình.
VẬY THÌ BẠN CÓ MUỐN THAN KHÔNG????????
Khi nó than:"bài vở nhiều quá,học không hết!".Mẹ nó bảo:"vậy con hãy đi chơi đi,đừng học nữa,tối nay tivi có chương trình hay lắm!"_Và kết quả là tối hôm đó nó ngồi vào bàn và giải quyết xong đống bài tập đó,loáng cái đã xong.
Khi nó than:"đi học chán quá!".Mẹ nó bảo:"vậy con đừng đi học nữa mà ở nhà đi chơi,nghe nhạc hoặc làm gì tùy thích."_Sự thật là sáng hôm sau nó vẫn đi học và học thật tốt,một ngày thật đẹp trôi qua...
Khi nó than:"bài này khó quá,làm không được!".Mẹ nó bảo:"vậy con đừng làm nữa,đợi ngày mai lên lớp mượn tập của bạn mà chép,thế là xong."_Tối hôm đó,nó thức đến khuya để giãi một bài toán khó,và cuối cùng đáp số cũng hiện ra.
Mỗi người chúng ta vẫn thường hay than thở,vẫn chỉ nhằm thổi phồng sự việc mà thôi.Chún ta không biết rằng những lần như thế đã vô tình lấy đi sự tự tin và lòng kiên trì của chính mình.
VẬY THÌ BẠN CÓ MUỐN THAN KHÔNG????????