Xem đầy đủ chức năng : hoa học trò.com đại cáo
giacat_tiensinh
17-04-2006, 03:54 AM
vì bất đắc mong các bạn hãy thông cảm cho
chẳng có ý gì cả, cũng chỉ vì cùng mong muốn vượt qua thôi
đây vườn thơ hay chỉ là câu chuyện
dưới mái trường ôn luyện nét văn suôi
bạn thông minh, đùm bọc ý nghiên lười
cô giảng dạy, miệng cười tươi cuối lớp
giữa giờ chơi dưới hàng thông ngoi ngóp
hiện nên từng khuôn mặt thốt lo toan
cho giờ sau môn tâm lý cô Hoàn
sao che khuất trên bàn trang giấy trắng
ai thanh xuân dưới mái trường trong trắng
khoác áo dài trong nắng bước cao sang
sách trong tay,bao suy tính mơ màng
ngày mai đó huy hoàng ta cất bước
lại nhớ nhau những vần thơ suôi ngược
của một thời loang bám thước rêu xanh
bước chân qua con phố nhỏ yên lành
quay mặt lại đã thấy đường xa mãi
bánh xe bon bên hai hàng hoa dại
mắt vô tình nhìn lại cánh hoa xưa
chợt dâng bao những kí ức hoang thưa
dưới cái nắng tím chiều buông ngơ ngác
tuổi nắng non tiếng yêu đời man mác
viết lại vần đài các buốt lắm thay
sao tuổi xuân không suy tính nheo mày
mà nay phải phơi bày nghien phúc đáp
mỗi vần thơ viết vào mùa tháng chạp
là những dòng oan thán đã một năm
ấy mùa thi tay bút chống ngang cằm
thời đã thấu xưa tằm yên trong kén
nuốt tiếng yêu đã thấy đời cay nghẹn
lúc bước đường e thẹn bỏ từng trang
phí mực xanh thời thiếu nữ hai hàng
chỉ cần tính cuối giờ bên ghế đá
viết vào đây những dòng thơ xa lạ
nhắn tiếng đời ta lại ấp riêng ta
có dám đâu gửi ai ấy ngọc ngà
thì thôi nhé ta là ta mãi mãi
giacat_tiensinh
18-04-2006, 09:19 AM
Lai bồng cẩm tú thực là đây
nổi tiếng đồn vang suốt tháng ngày
thổ cố san hà luôn tươi tốt
giang hàn ngư hoả phủ sương bay
viễn sơn non thẳm tương duyên ngộ
biện đẹp hào hoa vẹn nghĩa đầy
lữ khách dừng chân vui tiệc yến
phen này qui tụ chúc nhau say
shrek010sky
18-04-2006, 05:59 PM
Tứ thơ chư vị tiên sinh
Khá khen xuất chúng hiếm khi được gặp.
giacat_tiensinh
19-04-2006, 12:25 AM
Tứ thơ chư vị tiên sinh
Khá khen xuất chúng hiếm khi được gặp.
Cung kính huynh đài
huynh đài có nhã ý tìm cát hạ, cát hạ rất lấy làm vinh hạnh
dưới đây là nơi cát hạ ẩn cư nhàn, kính mong huynh đài quá bộ
Tìm đền tướng thục ngự nơi đâu
Ngoại Cẩm Quan..xanh bách phủ đầu
Cỏ tốt sánh xuân thềm rọi sáng
oanh vàng bên lá hót đua nhau
Tam phen Thục chúa, phiền nhờ giúp
Trí diệt lưỡng chiều...nguyện bạc râu
Chưa dẹp ngụy yên thân đã thác
Anh hùng muôn thủa lệ vương sầu
không biết huynh đài có tìm được hay không
< Dark Knight >
19-04-2006, 08:04 AM
Giữa tầng không một cánh én liệng nhào
Giữa vũng lầy một bông sen rực lửa
.................................................. .....
Nực cười thay cảnh chim chuồn cá lượn
Thỏ ngu đần lấy tay vuốt hung sư
Sách giáo khoa chưa cầm được đã " đừ "
Thân cỏ dại đòi so cùng lan nguyệt ...
giacat_tiensinh
29-05-2006, 09:00 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Nào ai thấu lòng ta đong tiếc nuối
nhật kí đời muối mặn của thời gian
cả niềm vui và cả lụy khô tràn
còn nữa không đôi bàn tay nhỏ bé
Nào ai thấu những bài thơ tôi viết
bằng tâm hồn tha thiết tận trong tim
cho mai sau tăm tối vấn vương tìm
không phai sắc cũng chẳng trìm quyên lãng
Nào ai thấu cho chuỗi ngày dâng hiến
cả thân tình và vật chất gian nao
đếm canh thâu buông tâm huyết khát khao
chôn vật chất tư kia vào quyên lãng
Nào ai thấu cho những gì ta có
đâu phải là cơn gió của trời xanh
hay là mơ trong những giấc mộng lành
mà nay phải cam đành ôm đau đớn
Nào ai thấu cả trăm ngàn tâm nguyện
nay phai tàn,,,ai tìm quyện được đây
thật đớn đau cho cay đắng hôm nay
phải chôn kín cả dòng thay máu nhuốm
Mèo Lười Cô Đơn
29-05-2006, 08:00 PM
Tôi chẳng biết ...ai đang trìu mến
Đang dõi cười ước nguyện sống vui
Nhưng tôi hiểu cuộc đời là sóng cạn
Tâm hồn buồn giá lạnh ....khó quên
Ôi ưu tư rồi ưu phiền đau đớn
Vẫn mỉn cười đứng cạnh chúng ta
Và mộng ảo bao ngừi ...vẫn thế
Đau sót buồn khi thức dậy cô đơn
giacat_tiensinh
29-05-2006, 11:52 PM
Trời xanh biển cũng thêm xanh
tơ trùng mây vấn mộng lành khói đan
sóng yên thuyền lướt giăng ngàn
lưới buông tay trĩu cá tràn kín khoang
Hò ơ câu ví đa ngoan
cơm lành canh ngọt thai khoan ấm lòng
chung tay quyết trí chung dòng
dân giầu nước mạnh mới mong vẹn tình
koyeuthithoi
30-05-2006, 12:06 AM
hiiiiiiiiiiiiiiiiiii nghe buồn cười quw
abc 1246
30-05-2006, 10:07 PM
Trời xanh biển cũng thêm xanh
tơ trùng mây vấn mộng lành khói đan
sóng yên thuyền lướt giăng ngàn
lưới buông tay trĩu cá tràn kín khoang
Hò ơ câu ví đa ngoan
cơm lành canh ngọt thai khoan ấm lòng
chung tay quyết trí chung dòng
dân giầu nước mạnh mới mong vẹn tình
Đập tan mọi thứ xích xiềng
Góp công xây dựng mọi miền tươi xanh
Hà chi gấm lụa công danh
Phiền chi lúc chẳng được phong anh hùng
Ngại chi mưa gió bão bùng
Nam nhi sức trẻ vẫy vùng khắp nơi
Căng thuyền rẽ sóng ra khơi
Nom nhan thưởng ngoạn thỏa chơi một đời
cogaibuongbinh87
31-05-2006, 12:45 AM
nghe cũng hay đấy chứ
giacat_tiensinh
02-06-2006, 10:02 AM
ô giấy nhỏ phủ mầu xanh hoen ố
tiếng gọi tiền vô cớ kẻ đặt tên
thế gian ơi man bám kiếp lưu truyền
cho chúng sinh tiếng tiền luôn tha thiết
ôm tiếng tham ngược dòng luân khôn xiết
sóng gió đời mải miết sức bon chen
khi phóng tay ngoảnh mặt lúc khát thèm
tình chia cắt cũng vì màu xanh bám
giacat_tiensinh
10-06-2006, 02:24 AM
một mình nữ tướng giữa ba quân
nháo nhác đôi binh muốn cướp quần
thúc ngựa xưng thần hô thách chiến
phất cờ hai tướng phá kim luân
nữ tướng bên kia quyết giữ quần
sẵn sàng kiếm phách mở kim luân
cất vang thanh thế vào mà chiến
chớ vội tranh nhau sẽ có phần
holydangyeu
24-06-2006, 12:59 AM
hĩ,làm thơ buồn ngủ quá à,giông mấy ông già trong film quá
vangemtrongdoi
30-06-2006, 12:23 AM
hĩ,làm thơ buồn ngủ quá à,giông mấy ông già trong film quá
Trả lại em những trang thư ngày cũ
Nét mực buồn ghi đậm kiếp phù du
Trả lại em vết thời gian phai nhạt
Trong cõi đời rơi rụng như lá Thu
Trả lại em ngày xanh tình chớm nở
Nay xa rồi anh xin ép thành thơ
Trả lại em con đường chiều bạc nắng
Dấu chân còn in đậm niềm ước mơ
Trả lại em hành trang sầu nhật kí
Dở dang rồi, luyến tiếc để làm chi
Trả lại em không gian màu hoa tím
Một thưở nào say đắm tình tạt ghi
Mưa tầm tã gợi lòng sầu trăm mối
Anh õ đâu đây sao xa cách muôn trùng
Ta chãng mong nhưng tình ko chung lối
Giũa chúng mình la khoãng cách mênh mong !!!!
Thôi trả hết những gì còn xót lại
Tiễn em đi xa tận với tháng ngày
Ta muốn lòng ta cứ lạnh lùng
Gạt tình duyên cũ hẵn bên sông
Sóng lên dâng trọn niềm thương nhớ
Phãng phất còn vương vấn canh lòng
Để còn gì mình anh sầu lẽ bước
Kiếp độc hành phiêu bạc với tình cay./.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.