PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tâm sự với " Bà Trăng "



Tommy Nguyễn
21-05-2005, 08:03 AM
Lâu lắm rồi không được ngắm "Bà Trăng"
Không biết bây giờ bà tròn hay méo
Cũng chẳng rõ bà đang gầy hay béo
Bà Trăng ơi , bà Trăng

Mắt buồn
21-05-2005, 08:11 AM
Lâu lắm rồi không được ngắm "Bà Trăng"
Không biết bây giờ bà tròn hay méo
Cũng chẳng rõ bà đang gầy hay béo
Bà Trăng ơi , bà Trăng



Trời hà nội lấy đâu ra trăng
Mưa rơi suốt , ngập cả lối về
Mơ làm gì 1 mãnh trăng xưa
Có muốn mơ thì hãy đợi hết mưa


+ Anh 2 , em ko dám sánh tài văn thơ cùng anh ... tại anh đang làm con cóc nên em mới làm thơ ngang với anh , có gì anh bỏ wa' cho đứa em gái này hehe :andon:

o0onhocxinho0o
21-05-2005, 07:31 PM
Thay mặt bà Trăng tớ trả lời..
Cớ gì mà cứ gọi ới ời...
Trời cao không ngước lên mà ngắm..
Tại vì ai cứ mải đi chơi!!
Trăng đầu tháng vóc gầy lá liễu..
Phải giảm cân đích thị trăng rằm...
Trên trời có một nàng trăng..
Biết bao nhiêu tuổi hỡi trăng trên trời.....

thotinh_online
21-05-2005, 07:38 PM
Có ai đang gọi ới ơi
ta mới ngủ dậy ông trời mới lay
Ai đang gọi ta thế này
Có chi cứ nói mai này khỏi lo
Nói mau chớ có nói mò
làm ta khó chịu lại khò khò đó nha
( trích lời bà Trăng)