nhatle20vn
21-05-2005, 07:54 AM
Nhà em khuất ngõ TRần Văn Quang,
Đối diện vườn cau ánh nắng tràn.
Con hẻm ngày xưa chẳng gợi tình,
TỪ ngày em đến thật lung linh.
Chẳng hiểu vì sao mà mỗi ngày
Trai tráng đua nhau vào hẻm này,
Dream,di động ,wei thấy ngay,
Ai lại so sánh với dân cày.
Anh ở làng quê ra chốn này,
PHồn hoa đô thị giữa trời mây.
Lạ lùng trăm nẻo chưa hề tới
Làm sao đua nỗi với dân chơi.
NHững chàng phong tình thường lui tới
Dream, di động với xe hơi
TRầm trồ khen ngợi em tuyệt vời,
Để rồi thương tàn cánh hoa rơi.
VÀ anh sẽ nhặt cánh hoa đó
Rắc thêm hương phấn cho vào bình ,
Ngậm ngùi tóc bạc em khiếp kinh
Mãi mãi yêu em một mối tình.
Đối diện vườn cau ánh nắng tràn.
Con hẻm ngày xưa chẳng gợi tình,
TỪ ngày em đến thật lung linh.
Chẳng hiểu vì sao mà mỗi ngày
Trai tráng đua nhau vào hẻm này,
Dream,di động ,wei thấy ngay,
Ai lại so sánh với dân cày.
Anh ở làng quê ra chốn này,
PHồn hoa đô thị giữa trời mây.
Lạ lùng trăm nẻo chưa hề tới
Làm sao đua nỗi với dân chơi.
NHững chàng phong tình thường lui tới
Dream, di động với xe hơi
TRầm trồ khen ngợi em tuyệt vời,
Để rồi thương tàn cánh hoa rơi.
VÀ anh sẽ nhặt cánh hoa đó
Rắc thêm hương phấn cho vào bình ,
Ngậm ngùi tóc bạc em khiếp kinh
Mãi mãi yêu em một mối tình.