PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÓ LẼ ĐÊm Nay Em KhÔng NgỦ



hoaluuly
21-05-2005, 07:35 AM
Anh giận gì em,anh không lại..?
Để tủi em chờ trong đêm hoang
Trăng tà soi bóng hàng cây ngả
Lẻ bươc chân dài lối đi xa

Em vẫn hoài mong anh sẽ qua
Để trái tim em bớt sót sa
Yêu anh chi để lòng em khổ
Em khóc vì anh,anh biết không..?

Nươc mắt lăn theo vạn nỗi sầu
Anh bỏ mặc em với nỗi đau
Đêm nay có lẽ em không ngủ
Anh giận gì em, anh không sang.

Cong tu
27-05-2005, 12:15 PM
anh không sang ko phải giận em
mà tại vì anh bận xem bóng đá
anh yêu em rất nhiều lắm đó
nhưng tình anh với trái bóng kòn hơn

thotinh_online
27-05-2005, 05:40 PM
Đêm nay Anh Không Ngủ
ngày mai anh ngủ bù

thotinh_online
27-05-2005, 08:16 PM
Đêm nay anh không ngủ
Cì anh đang ngồi tù
Lo quá nên mất ngủ

tomato123
27-05-2005, 10:21 PM
ừ bài thơ hay wa',nhưng mấy người đối chẵng theo nội dung bài thơ thế

Anh chẳng bao giờ giận em đâu
Dẫu biết em chờ trong đêm hoang
Nhưng vì đường xa trời mưa ước
Lỡ bước lạc đường, anh lỗi hẹn em

bang_tuyet
28-05-2005, 01:58 AM
em chẳng bao giờ hết giận anh
vì trái tim anh đang dần phai theo năm tháng
lời hẹn thề với anh là quên lãng
chỉ có em cứ giữ mãi thề xưa.........

................... lần sau post bài nhớ bỏ dấu nha bạn........nếu lần sau mà như vậy là chanh del bài bạn đó.....
.......Thân.......

fantasy_girl
28-05-2005, 07:52 PM
Đêm nay em không ngủ
(Đừng tưởng em chịu thúc)
---->Ngày mai em ngủ bù
Em ngủ hoài không chán
Em ngủ luôn buổi sáng
Em ráng luôn buổi chiều
Em liều luôn buổi tối

hoangtuyen_vn2003
28-05-2005, 09:51 PM
dể em ngủ luôn cả ngày
ngày nào em cũng ngủ
rồi em ngủ triền miên
em kông chịu thức cùng anh
dể hàn huyên tâm sự

dêm nay anh không ngủ
vì dêm nay đón em về
chắc em không giận anh

tóc em vừa chấm ngang vai
anh mong ngày do tóc dài thiết tha
bây giời tóc đã dài da
bàn tay ai vuốt sót da anh nhìn

Phương_Thiên_Hữu
29-05-2005, 11:19 AM
Anh giận gì em,anh không lại..?
Để tủi em chờ trong đêm hoang
Trăng tà soi bóng hang cây ngả
Lẻ bươc chân dài lối đi xa

Em vẫn hoài mong anh sẽ qua
Để trái tim em bớt sót sa
Yêu anh chi để lòng em khổ
Em khóc vì anh,anh biết không..?

Nươc mắt lăn theo vạn nỗi sầu
Anh bỏ mậc em với nỗi đau
Đêm nay có lẽ em không ngủ
Anh giận gì em, anh không sang.

cô đơn dưới ánh trăng vàng
anh nhớ bóng dáng của nàng biết bao
ngàn vì sao sáng trên cao
thấu chăng lòng dạ nghẹn ngào tôi mang

nàng về tôi sẽ ko sang
từ nay vĩnh biệt ngàn thu cận kề
nghĩ gì hai chữ phu thế
đêm nay ko ngủ mông mê về nàng...

congchua_tinhnghich84
31-05-2005, 06:59 AM
anh ko bao giờ giận em đâu
chỉ vì hôm ấy lở bước đến
đến nhà của người tình anh
nên hôm ấy anh lỏ hẹn em

Narcisus
01-06-2005, 07:01 AM
công chúa ơi!
chớ đa sầu
phận nữ nhi
đừng lo ế

congchua_bienca20
01-06-2005, 08:05 AM
cô nang ơi
chớ đau buồn
vì có ta đây
ta sẻ chăm sóc nàng

Nàng tiên USA
01-06-2005, 02:16 PM
Trời ơi sao lại quen lời hẹn
Làm lòng em đau, tim cũng đau
Chuyện buồn như thế, ai mà muốn
Lỡ hẹn lần này, thôi nhé anh
Giờ là cơ hội để giải thích
Anh nào lỡ hẹn, làm một bài thơ
Xin lõi em ngay!!! :mad: :guoc:

Narcisus
01-06-2005, 09:26 PM
tiên nữ ơi!
chớ đau buồn
vì có ta
luôn dõi theo nàng

kinhvan
01-06-2005, 09:47 PM
Đừng trách đừng giận hờn em nhé
Chẳng bao giờ anh muốn lỗi hẹn em
Không gặp em anh cũng buồn lắm chứ
Lòng cũng dau ,tim cũng kém nào
Xin lỗi em xin lỗi thật nhiều
Xin lỗi em , ngàn lần anh xin lỗi

seshi
02-06-2005, 07:07 AM
cô nàng ơi !
đừng có sợ
vì ta đang
âm thầm bảo vệ nàng đó

hoaluuly
03-06-2005, 08:45 PM
cảm ơn các ban đã tham gia cùng tôi.hẹn lần sau sẽ có bài khác vui hơi

thotinh_online
03-06-2005, 11:03 PM
Đêm nay bác không ngủ
Vì mắt bác bị mù
Nên ngày cũng như đê,