PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nat - Hu



Nat
16-04-2006, 01:19 PM
Monday , 17/04/2006

Có gì nhỉ , đơn thuần , đơn thuần là thế thôi. Phải suy nghĩ , tự nhủ sẽ không khóc nhưng nước mắt cứ tràn ra, ko nhiều nhưng cũng đủ thấm thía... Cố ngăn cơ mà , dù một mình cũng ko nên thế...
Ngày hôm nay êm đềm - sunday đó... ko đi chơi , chỉ lên HB... nhìn Hu , Nat nhìn Hu mãi... Hu vẫn nhìn Nat chứ?! Có cũng được mà ko cũng ko sao. Nếu đúng như Nat hiểu Hu... Hu vẫn mãi nghĩ đến Nat đúng ko?!
Rủ thằng nhóc đi mum kem nhưng nó trả lời nghe chán.Lắm lúc muốn đi 1 mình , thôi lại thôi , lại làm chuyện vớ vẩn.
Ghi mãi rồi được gì!? , được gì nhỉ....
Vô định , vô giá trị , vô nghĩa...

khôn thế hả ngốc ?
16-04-2006, 05:15 PM
NAT .....Mấy hôm chốn mất tiêu h quay lại với nink mới ....lại Còn thay đủi lun giới tính :D.....Mấy bữa hok lên nhớ bạn lém...hok cóa bạn ...Tán dóc chán lém ....:chayle:

Nat
18-04-2006, 11:45 AM
@Kiepvesau : Xin lỗi , mình ko phải là Nat gì đó như bạn và 1 vài người khác đã nhắc.

Ngày 19 / 04 / 2006
My room - 00g38p

Bất giác buồn và thất vọng , cô bé Nat thường hay tâm sự ngày nào giờ xa lạ quá , có thể Nat cũng ganh tị thật - với những con người kia , nhưng dù sao - Nat cảm giác ko hay tí nào.Nat không phải cũng yếu đuối cũng khó nghĩ lắm sao?! Cảm xúc nhớ nhung dường như không dừng lại được rồi , Nat thấy Hu sáng lên , Nat đã cười , Nat chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ Hu thôi.Vâng Nat cũng muốn có điều gì đó để gắn kết -điều mà trước kia Nat thường hay trốn tránh.Nhưng... là fate..... Nat biết mà... sẽ không có kết quả cũng bởi do chính Nat mà thôi. Giờ , Nat có hướng suy nghĩ lại khác nữa , Nat quay lại với đám nhóc và cởi mở với chúng nhưng trong Nat dường như vẫn thiếu điều gì đó -lẻ loi... Nat nhìn những người ở ct.. Nat cảm thấy xấu hổ và chán nản , feeling shame... Nat ghét họ , ghét , ghét hơn cả là bản thân nhưng Nat ko khắc phục được... Nat sẽ lại làm gì khi cứ lặp đi những dòng...Nat ko biết, tự khắc bản thân Nat sẽ dửng dưng... Êm đềm...Nat sẽ làm cho nó êm đềm.Hôm nay Nat có thể cần 1 người , 1 ngưới thôi cho Nat niềm tin để bộc lộ tâm sự , nhưng lại là Fate chăng?! Nat ko gặp ai... Nat lại với chính Nat , Nat nghĩ về Hu, Nat nghĩ về cô bé , Nat nghĩ về thế giởi ảo đâu tiên Nat xuất hiện và tâm huyết...nó cũng ko bên Nat lúc này...Nhìn lại đi.... Nat...Nat kìa....a

Nat
04-05-2006, 04:24 AM
Ngày 04 / 05 / 06

Cái gì của mình sẽ là của mình thôi ! Làm sao biết được.Điều đó cũng đã tới ! Chả gì cả , mọi chuyện cứ tới cùng lúc nhỉ!?
Ngày hôm qua , biết được không còn làm chuyện thường ngày được nữa , và rồi lại như ngày xưa!? Cũng chỉ là thế mà thôi , nản thiệt luôn.... Rồi cái thế giới kia bị gì không bít , thì bọn dở hơi nó thế , Nat ơi là Nat... oải rồi ,... mấy hôm Nat nghe chuyện của Q , Nat cũng muốn giúp cô bé ghê gơm nhưng ko thể , làm sao như thế được , khoảng thời gian 3 năm - cô bé như 1 món đồ chơi - khóc - nó ghét khóc nhưng nước mắt cứ trào ra , nó biết tâm sự với ai ngoài những người bạn trên net , kể từ hôm nhìn thấy Q khóc , càng thương cô bé hơn , tội nghiệp , đồng cảm , mình cũng từng như thế nhưng có lẽ là nhẹ nhành hơn?! Hay chăng mỗi người thì mỗi khác?! Không biết nữa, cứ nghĩ và lo chuyện Q , mà cũng làm đc gì đâu..... Ngày tối hôm qua , lại có chuyện xảy ra.... mình không hiểu được người lớn là vậy àh.... không biết rồi sẽ có sảo! Nhưng nếu diều đó xảy ra thật , mình nghĩ , ko đủ can đảm đâu Nat àh !?! Àh , không tự tin , không dũng khí , không kiên trì , không chịu khó.... Ganh tị với sự tào năng của những con người , nếu từ bé , mình đc như vậy , có lẽ sẽ okie hơn rồi , nhưng sao nói đc, có khi họ còn khổ hơn nhỉ?!
Lối rối , mọi chuuyn cứ lối rối , chán lắm chứ , mệt lắm chứ , oải lắm chứ , nhưng cũng chả là gì.... đã là gì khi không con gì nữa.... a

Nat
11-05-2006, 12:06 PM
Ngày 12/ 05 /2006

Mọi chuyện có vẻ không xuôi sẻ và bực bội thực chứ... ừm , Nat là vậy đó , không thay đổi được đâu mà , Nat không cam chịu nhưng Nat có vẻ sợ và khó thay đổi được điều đó... Đã không chat với Q cũng gần 1 tuần rồi , có thấy nhưng rồi sẽ nói gì , cũng ko muốn làm phiền , có lẽ nhửng lời hôm nọ cô bé nói là thật... chắc sợ sẽ iu mình mất , nghĩ mà buốn cười nhỉ...
Hôm nay đi dự đám cưới ss trang , ừm , nghĩ sẽ gặp h nhưng cũng ko thấy... có chút nhầm lẫn roài đây... vận bộ váy vào người , đúng tự tin hẳn nhỉ , rồi chút son phấn , tuy không đâm nét nhưng nó vẫn ngộ hơn thường ngày.... rồi cũng cô đơn... bùn nhỉ , người ta cứ hỏi và mình chỉ biết cười trừ... tại h hay tại em?! dạ , em ạh....
Nhắn tin và fone cho H nhưng cũng ko đc, nói là gần như wên đi mà sao lại !??! Biết gì không , cô đơn cũng không hẳn , ma 2hnh phúc cũng không , dạo nì cũng chả suy nghĩ đc gì, ban sáng , mới cáu gắt với mấy ss, ừm , sùng thật chứ , mệt mỏi , không chút giá trị , bị xem thường àh , còn gì tồi tệ hơn thế , Nat cứ thế mà sống , Nat sống vì gì nhỉ , vì dục vọng bản thâ n , vì thấp hèn ti tiện , vì Nat là con người , Nat ko thề là cỏ cây chăng...... Nat bực bội , cò cây không biết khóc....:D Nat lại cười.....

Nat
08-07-2006, 04:34 AM
Ngày 08/ 07 / 2006

Đã lâu rồi Nat không back nơi nạy Âu cũng là 1 dấu ấn ! Có quá nhiều điều xảy ra khiến Nat và Mây không thể nào như trước chăng? Nat nghĩ vậy! Chắc là niềm tin lẫn nhau cũng không còn nữa ! Nat không biết, chỉ là Nat cũng không muốn quan care quá nhiều! Sống như loài cỏ thì bao giờ cũng tốt hơn ! Từ những hôm bị M nói thế , Nat đã từng tổn thương sâu sắc , Nat nghĩ lung tung cứ như không còn là mình , đôi khi lại thấy vớ vẩn vì những điều như vậy! Ngốc thật Nat! Với cô bé Q , Nat cẫn như vậy, Q vẫn hay làm Lu , Nat không thích Lu, tôi nghiệp Lu lắm , sao cô bé có những điều khó nói... Thật.... Nat không cách nào giúp được! Vẫn xem Q là best sister... Nhưng không biết cô bé có nghĩ Nat quan trọng không , có khi lại không !
Về Thơ , Nat không ngờ người xa cách lại có những lời khuyên về Hu chính xác đến như vậy. Có lẽ Nat và Hu cần gặp nhau và làm rõ nhiều chuyện lắm. Nếu Hu vẫn không thay đổi thì có lẽ... nên chấm dứt , định mệnh làm sao có thể thay đổi. Chính Hu buột Nat hay Nat là ng quá thực dụng?!........