Xem đầy đủ chức năng : tại sao
thisidatinh
16-04-2006, 08:02 AM
tại sao em không đến
để anh phải mong chờ
tại sao em không đến
cho hồn anh bơ vơ
anh vẫn ngồi chờ em trong thầm lặng
chỉ mong rằng em sẽ đến với anh
hay là em tình cảm đã trót dành
cho kẻ khác nên chẳng đành đên nữa
kyniem1989
16-04-2006, 08:50 AM
"anh vẫn ngồi chờ em trong thầm lặng
chỉ mong rằng em sẽ đến với anh
hay là em tình cảm đã trót dành
cho kẻ khác nên chẳng đành đên nữa"
tiep theo ne
anh vẫn ngồi chờ đâu có biết
bé đã đi xa mãi mãi phương nào
bao lời hứa giờ đây em quên hết
thôi đừng buồn đễ ngày càng quạnh hiu
anhduyvn4000
16-04-2006, 12:20 PM
anh vẫn cứ chờ dẫu anh biết
em đã quên hết kể cả tên
chỉ có một điều em còn nhớ
"hình như thằng đó em có quen"
shrek010sky
16-04-2006, 07:57 PM
Con gái nhà ai xinh như mơ
Con gái nhà ai đẹp như tơ
Để anh say đắm hoài năm tháng
Mộng đẹp liêu trai như bài thơ
Mộng tàn anh lại nhớ đến em
Nhớ mắt bồ câu, đường chỉ tơ
Lạc lõng trần gian, tình là mộng
Mộng đẹp có ép anh đợi chờ?…
kyniem1989
16-04-2006, 08:47 PM
sao lại cứ mơ hoài cô bé đó
cô có gì mà tôi lại si mê
chĩ đễ cho tình buồn càng hiu quạnh
yêu em rồi phãi chịu hỡi em yêu
cogaibuongbinh87
16-04-2006, 08:51 PM
Mộng tàn anh lại nhớ đến em
Nhớ mắt bồ câu, đường chỉ tơ
Lạc lõng trần gian, tình là mộng
Mộng đẹp có ép anh đợi chờ?…
nếu mộng ko tàn ko nhớ
tình em ở đó anh bỏ chơ
giờ đây Lạc lõng trần gian, tình là mộng
lên Mộng đẹp có ép anh đợi chờ được đâu
kst.ts
23-04-2006, 04:13 AM
Mộng tàn anh lại nhớ đến em
Nhớ mắt bồ câu, đường chỉ tơ
Lạc lõng trần gian, tình là mộng
Mộng đẹp có ép anh đợi chờ?…
nếu mộng ko tàn ko nhớ
tình em ở đó anh bỏ chơ
giờ đây Lạc lõng trần gian, tình là mộng
lên Mộng đẹp có ép anh đợi chờ được đâu
tình đã tàn nhắc đến mộng làm chi
hãy dể mộng trìm sâu trong giấc ngũ
anh đâu giám trách em hỡi người
lỗi của anh đễ tình mãi rong chơi
lúc nhận ra em vẫn chờ vẫn đợi
đã quá muộn để tình anh chở lại
mộng và tình đã cách trở từ đây
chỉ xin em xin em một điều
xin đừng quên một mối tình đã vỡ
để an ủi một tâm hôn tội lỗi
quainhankid_1412
23-04-2006, 08:08 PM
anh mat em mo mang day quyen ru
da dua toi vao giac ngu than tien
khi tinh day toi nhan thay mot dieu
giau be yeu la muon van be kho
co be ngay xua
23-04-2006, 09:59 PM
that dang ghet anh co biet khong
hen roi khong toi de em trong hoai
em ve chang hoc dươc bai
ngoi bươn trach loi tai ai vo tinh
duyenkho
24-04-2006, 01:21 AM
anh vẫn cứ chờ dẫu anh biết
em đã quên hết kể cả tên
chỉ có một điều em còn nhớ
"hình như thằng đó em có quen"
đâu đến nỗi lòng em không hờ hững
ko vô tình như anh nghĩ thế đâu
em vẫn nhớ và trọn đời nhớ
vì em đẹp nên có người thương em
anh chung tình nhưng vẫn mãi lặng câm
yêu chung thủy là yêu trong chờ đợi
nhưng anh hỡi xuân thường đi vội
nên em đành cất bước sang ngan
XIN THỈNH GIÁO
kst.ts
29-04-2006, 02:32 AM
đâu đến nỗi lòng em không hờ hững
ko vô tình như anh nghĩ thế đâu
em vẫn nhớ và trọn đời nhớ
vì em đẹp nên có người thương em
anh chung tình nhưng vẫn mãi lặng câm
yêu chung thủy là yêu trong chờ đợi
nhưng anh hỡi xuân thường đi vội
nên em đành cất bước sang ngan
XIN THỈNH GIÁO
xuân di rồi xuân lại về dó em
sao em nỡ sang ngan vội vã
không cho anh kịp nói một lời
dù một lời chúc em hạnh phúc
dể niềm dau anh gánh trọn một dời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.