PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tận cùng nỗi đau ....



girl_sau_han
16-04-2006, 07:39 AM
Tận cùng ...
của ngày là đêm
của em là anh
còn của anh ...là một ai khác ...?
tận cùng ....
của em là anh
tận cùng tình yêu
là nỗi đau kô gì nguôi hết
Tận cùng ...
của tình yêu
là trái tim em tan nát
mà sao mãi anh kô biết
để đời em ...
tận cùng mãi nỗi đau !

A&E
16-04-2006, 07:47 AM
Tận cùng của anh ?
Anh chẳng biết được đâu ...
Nếu có chăng ...
Là những dòng suy nghĩ
Tận trong anh
những thẳm sâu huyền bí
Luôn bắt đầu là ý nghĩ về em...

Lost.
16-04-2006, 10:07 PM
Ở tận cũng là những điều chẳng biết
Ta mơ hồ giữ chặt những phân vân
Tình yêu kia đôi lúc ngỡ thật gần
Nhưng khi biết tận cũng là ảo ảnh

Ta tìm kiếm nơi tân cùng chóng vánh
Rút sầu về để sưởi ấm cõi tim
Mang chút tàn hương xóa dầu vết kiếm tìm
Tận cùng đó là những gì vô nghĩa
=========
Hình như hơi buồn .......linh tinh thật nhỉ....

huy2804
17-04-2006, 09:11 AM
mãi mãi...
hai chữ giản đơn,
trong cuộc đời
mấy ai có được.

thứ tha
đơn giản chẳng kém,
trong cuộc đời
mấy ai làm được.

hận
một chữ ít hơn,
mà sao
cứ mãi ôm trong lòng?

tha thứ là
được thứ tha,
quên mình đi
sẽ tìm thấy được chính mình

girl_sau_han
18-04-2006, 04:29 AM
Em đã quên ...
ngày xưa ,cả nỗi đau thời ấy
đã thứ tha ...
như kô còn gì để tha thứ
chỉ dám giữ trong lòng
chút hận ...nhớ ...sầu ...thương
để nhắc nhở một thời mình ngu dại ...!